1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá,buốt cóng tay ...em cứ muốn trốn trong chăn ấm,huơ tay mãi mà chẳng thấy ấm ,cứ mong có anh để nắm chặt bàn tay em ,để ko thấy lạnh giá ...
    chiều nay em đi chợ,lang thang với cô bạn ,mua sắm vài thứ lặt vặt ,găng tay ,tất và xí xớn mua 2đôi bông tai để đeo..nhìn lạ lẫm vì bình thường em có đeo bao giờ đâu ..thỉnh thoảng thay đổi 1chút cho đỡ nhàm chán ,nhỉ?em mua cho anh đôi găng tay,muốn anh đi làm ko bị lạnh ...em thích mua quà cho người khác,chẳng vào dịp gì cả,chỉ vì thấy mình thích mua ,vì nghĩ người ta sẽ vui khi nhận đc ..đơn giản thế thôi
    trời lạnh thế này,em cứ thích lang thang,lòng vòng đâu đó,xỏ tay vào túi áo anh,cảm giác bình an...với em,thế là đủ ...

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đôi khi em thấy mệt mỏi vì những vấn đề nhỏ xung quanh mình ,đôi chút thôi nhưng gộp lại sẽ thành điều gì đó nặng nhọc ...
    trời lạnh lắm,em nằm trong chăn ấm,và ngủ ...cứ ngủ để cho hểt thời gian,buổi chiều tối thật dài,và em chẳng biết làm gì khác cả ...
    thoảng hoặc em muốn bỏ đi đâu đó,chẳng cần nghĩ ngợi xem đằng sau cuộc bỏ đi của mình sẽ xảy ra những chuyện gì ,nhưng cuối cùng ý muốn và ý nghĩ chỉ là trong em...em ko thể làm theo ý của mình,khi ý nghĩ ấy ko đúng ..chỉ là em thích thôi thì ko đc..
    hiện tại em có nhiều vấn đề rắc rối quá ,em thấy mình cứ luẩn quẩn và lùng bùng trong mớ rắc rối mà em gây ra ...em chẳng tìm cách tháo gỡ mà hình như càng lúc em càng làm tất cả rối tung lên ..
    tưởng như những lúc em thấy cần ai đó ,thì ngó nghiêng em chẳng có ai bên mình...có 1ai đó thì lại hời hợt ,đôi khi tưởng như rất quan tâm đến em nhưng nếu giả sử nhốt em vào 1mình thì em thấy mình cô độc ...em có đòi hỏi nhiều quá ko ? hay những gì em muốn người ấy ko làm đc ...có là thương yêu em ko? hay chỉ là khi người ta cần em người ta mới gặp ...
    sự gắn kết giữa 2 con người xa lạ thành 1khối hoà hợp trong cảm xúc và suy nghĩ thật khó ...tgian có là chất keo gắn 2nửa ko toàn vẹn lại với nhau ko hay sẽ lại mài mòn 2nửa ấy thêm nữa,để ko khi nào trở thành trọn vẹn ..
    em cứ hay lãng đãng với những suy nghĩ và cảm xúc của mình như thế ,ngày qua ...thật chậm ...

  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi ! Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa ! Dù cuộc sống ko phải chỉ toàn màu hồng nhưng bé hãy trân trọng chút màu hồng nhỏ nhoi mà cuộc sống đã ban tặng cho bé ! Vậy nhé ! hãy vui lên !
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thấy mình trống rỗng,dường như có khoảng trống trong lòng,mà em ko thể lấp đầy được ...
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời lại lạnh thêm 1chút ..lang thang đâu đó thì tuyệt..em thích thế ..mũi sụt sịt vì lạnh ,nhưng biết thế nào đó ,trái tim lại ấm áp...
    tuần sau là Noel ,em cũng chẳng chuẩn bị gì cho mình,chỉ thấy háo hức 1chút ,đi đâu cũng thấy màu đỏ ấm sực của Noel ...tuần này em đang thi cử nhiều,kiểm tra liên tục ,cũng fải cố gắng thôi,để có 1cái bằng khi ra trường đẹp đẽ 1chút ..
    tuần này em gặp rắc rối 1chút nhưng có lẽ cũng qua rồi ...đôi khi thấy mệt mỏi vì do chính em gây ra,do cái tính tự do quá ..

  6. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy câu của Lâm Nhật Tiến hát nhá: " Dòng sông ngây thơ ..nên dòng sông hay mơ...đời nghe chưa yên nên dòng sông muộn phiền ...dòng sông đi hoang khi tình chưa li tan...một mai trở về..xóa tan ...lời dối gian chân thành ... "
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em ơi. Ai chẳng có 1 thời thơ dại. Bố mẹ thương con thì nói con dại cái mang. Nhưng nhiều khi do vất vả lo toan hằng ngày bố mẹ ko thể kìm lại sự nóng tức mà thương con. Nhưng từ đáy lòng ko bố mẹ nào là ko thương con cả. Em cứ học cứ chơi và vô tư hồn nhiên đi. Mất cái gì lựa lúc nào bố mẹ vui vẻ thì nói. Có lỗi gì cũng lựa lúc bố mẹ rảnh mà nói. Đừng sợ quá mà nói dối. Tất cả mọi việc rồi sẽ qua. Khi lớn lên em sẽ hiểu chỉ cần 1 vài năm thôi. Em sẽ hiểu rằng bố mẹ là người gần gũi nhất mà em có thể chia sẻ. Cố gắng lên em nhé. Có chuyện gì em cứ nói ra ở trên này mọi người sẽ nghe em nói và em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang..tay em thì lạnh cóng..bài hát vẫn cứ da diết vậy ...
    làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng ,làm sao về được mùa đông,để nghe chuông chiều xa vắng..thôi đành ru lòng mình vậy,vờ như mùa đông đã về
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1chút lãng đãng với Bâng quơ ..
    đôi khi ta nhớ một thoáng heo may ...
    đôi khi ta nhớ một sớm sương bay ,con đường mùa đông hàng cây lá đổ...
    đôi khi ta thèm lang thang như gió đôi chân vô định về miền hư vô....
    đôi khi em bỗng về giữa cơn mưa...
    đôi khi ta hát lời hát ngêu ngao,thương một vì sao giờ xa quá rồi đôi khi ta thèm nghe lời em nói, dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi..
    đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá..
    đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca ..
    đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa ngái,riêng em đi về đôi chân đi về trong chiều phai...
    đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt phai bỗng trở về với xót xa

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em vừa thi xong môn TCDN,làm đc hết bài tập còn lý thuyết thì ko làm đc gì cả,ko có trong đề cương cho ôn tập nên bó tay hẳn ...bực mình thật ..ko biết có qua đc ko đây
    sáng nay trời lạnh hơn thì phải ...chui ra khỏi chăn mà co ro như mèo lười ..hic ..cả tuần này ko học nhiều nhưng ở nhà cũng chán ,loanh quanh ra vào mãi ko thấy hết tgian ..
    cuối tuần về nhà em sẽ đi kiếm mấy thứ linh tinh,làm vài cái thiếp Giáng sinh tặng bạn bè ,thỉnh thoảng thích tỉ mẩn ngồi làm rồi mang tặng người khác,thấy thích cảm giác đấy ...

Chia sẻ trang này