1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Noel ..1mình ...cả buổi tối gọi ,nhưng chỉ nhận đc " thuê bao quý khách...." 12h30'' nhận đc 1mess ,em chẳng nhắn lại ...ngủ,cho qua ngày ...
    Noel ..ko cảm xúc ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em buồn lắm,biết không ?...em rủ trẻ con đi uống rượu ...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chẳng rượu,chẳng gì cả vậy mà em khóc..khi thấy mình cô độc tột cùng ...trẻ con ko đến,em cũng chẳng mong ,biết là sẽ ko đi đc nên chẳng ngóng gì đi lang ********* em đỡ buồn ...chưa lúc nào buồn em lại khóc,vậy mà ...
    nhìn lại mình,em ko có gì cả,vô dụng và tồi tệ với chính bản thân mình ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bình minh vào 9rưỡi sáng,sau 1giấc ngủ mệt nhoài của những cảm xúc vô định ,trong em bây giờ đều trống rỗng ..ko vào đc Y!M ,cũng chẳng muốn nói chuyện với ai ,em nhắn tin cho con bạn online với mình 1lúc ...
    sau những lúc em nhìn lại mình ,cảm giác muốn làm điều gì đó khác đi lại có trong em ...thay đổi,thay đổi như thế nào để khác đi ,ko phải phụ thuộc vào bất kỳ ai,bất cứ điều gì ...sẽ phải thay đổi như thế nào ..bắt đầu từ đâu ..?!

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Đoản khúc về những điều ta đôi khi ta quên lãng
    Ta có ngờ đâu,
    Màu đông về nhanh đến vậy
    Héo khô cây hoa giấy
    Bông cúc vàng tàn phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giọt nước mắt lăn dài
    Muộn mằn, tiếc nuối,
    Cho một thời theo đuổi
    Những điều viển vông.
    Ta có ngờ đâu,
    Kí ức giữa hư không
    Chợt quên, chợt nhớ
    Đôi khi ta e sợ
    Những điều đã qua.
    Ta có ngờ đâu,
    Kỉ niệm vỡ òa
    Ngọt ngào, ngây ngất
    Tình yêu là có thật
    Khi ta đã để mất đi.
    Ta có ngờ đâu,
    Một người vội chia ly
    Một người ở lại,
    Cuộc tình dài mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ dần phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giờ ta chẳng còn ai
    Một mình đứng đó,
    Mặt trời tự đốt mình đến đỏ
    Chiều buồn loang bóng nước mênh mang.

    -Akikokoro-
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Điều huyền bí

    Em muốn sống với những lời nói thật
    Bởi hết yêu người ta dễ nuốt lời
    Em muốn yêu mà ko hề nóng vội
    Kỉ niệm nhiều ta sẽ hiểu nhau hơn
    Nếu tất cả chỉ dể rồi lãng quên
    Thì tình yêu đâu quan trọng thật dối
    Và người ta đâu dễ gì từ chối
    Nhận lời rồi cũng chỉ để vu vơ
    Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ
    Và tình yêu là canh giờ thứ nhất
    Nói lời yêu sau buổi đầu gặp mặt
    Phút xao lòng là lúc giấc mơ tan
    Em mong rằng anh chẳng biết dối gian
    Dù vẫn tin vào những lời anh nói
    Lẽ nào em lại đang tâm từ chối
    Một tình yêu sau thời khác ban đầu?
    Và tình yêu ko ai hiểu hết đâu
    Có những thứ vượt ra ngoài chân lý
    Bởi tình yêu mang những điều huyền bí
    Chỉ yêu rồi ta mới hiểu được thôi...

    (st)
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe Nothing gonna change my love for you ...giai điệu bao giờ cũng nồng nàn đến thế ...
    i''m nothing ...and you ? what you have for me ?
    nothing last 4ever???
    "I want you be yourman ..nothing to lose your love to win..."

  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ được hiểu về một con bé mất dạy thật nhưng có lẽ đã hụt hơi ... Thỉnh thoảng cũng gặp lại mình của một cái tuổi thơ không êm đềm để rồi giờ khi đã trưởng thành nhận ra rằng ... cái thời đó á .. mình quá nhạy cảm và quá đơn độc vì chính mình đã tự kìm hãm mình với mọi người xung quanh. Nên khi ta buồn .. khi ta cô đơn ta chẳng có ai bên mình ... Vì sao thế ???
    Em ơi đời sống còn nhiều cái kinh khủng hơn cả lời cha mẹ mắng chửi nhiều .. lúc nào bị uất ức và căm giận vì những người dưng quen biết mới hiểu thà bị bố mình chửi còn hơn là nghe lời nó nói.
    Những tổn thương trong gia đình là điều mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng sẽ có ít nhiều trong thời niên thiếu của mình em ạ . Nên hãy coi đó là sự luyện tập và thử sức trước những điều sau này ...
    Trong đêm một bàn chân bước .. bé xíu lang thang trên hè... ánh buồn mệt nhoài của em .. em rất buồn vì em không biết đi .. đi về đâu... cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày .. vì em không cha .. vì em đã mất mẹ .. đau thương vẫn là đau thương ....
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em nhận 1cuộc gọi,và tự nhiên thấy buồn ..hiểu đc 1người chẳng bao giờ là chóng vánh,ai cũng cần thời gian để có thể hiểu và chia sẻ ...đôi khi,người ta cũng chẳng thể hiểu rõ đc nhau ngay cả khi có 1tgian dài quen biết ,huống chi mới chỉ qua những dòng tin nhắn ...có thể những người bạn qua Net có thể chia sẻ cùng nhau những điều mà người bạn mình ko thể chia sẻ một cách vô tư và giản dị nhất...đôi khi những dòng chữ có sức truyền cảm lạ kỳ...
    thời gian làm cho người ta hiểu nhau hơn ,khoảng cách tạo ra sự nhớ thương giữa 2người ..và em ko tin ,mình ko phải là người ko thể chia sẻ cùng anh những điều khó khăn trong cuộc sống,chỉ cần có lòng tin ở mỗi người ...
    cuộc sống mỗi người có những góc khuất riêng,có thể sẻ chia ,hoặc chỉ có thể giữ riêng cho mình,nhưng mỗi người luôn có 1nửa hoàn chỉnh để bù trừ ..người may mắn sẽ gặp đc nửa kia của mình,có người sẽ suốt cuộc đời đi tìm nửa còn lại ,hoặc gò ép ghép lại với 1nửa khác,cố tạo thành 1hình khối gì đó ...
    em chỉ cần lòng tin ở nhau,sự sẻ chia ở nhau ..cuộc sống này,có bao nhiêu điều ko thể hiểu hết ,ko thể biết trước ,nhưng là chỗ dựa cho nhau thì ko có điều gì ko thể vượt qua,trừ khi lòng tin đã ko còn nguyên vẹn ..

Chia sẻ trang này