1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày cuối năm ...bình yên,phẳng lặng ...
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Núi, biển, em và anh

    Phan Thị Thanh Nhàn
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Anh yêu núi còn em thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sánh đôi
    Núi với biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại
    Em dang tay, sợ núi lăn ra dần
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi
    Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?
    Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Em yêu biển nhưng em không là biển
    Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
    Anh yêu núi và anh không là núi
    Bước chân nào đứng lại với thời gian
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
    Anh yêu núi còn em thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!

    [​IMG]
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    EM RẤT THÍCH
    Bectailixia Pêranta Panama
    Em rất thích khi anh dám hoà mình vào khắp chốn
    Dám đi trên mảnh vụn vỡ tan của chính ước mơ mình
    Để từ đó , lại tìm ra hi vọng..
    Em rất thích những đêm thao thức nặng nề
    Giữa màu đen đặc tách cà phê mất ngủ
    Vẫn nghe rõ trái tim anh thẳng ngay rộng lượng
    Trái tim ấy sẽ phải nói lên lời
    Em rất thích hơi ấm bàn tay anh
    Hơi ấm của người biết tin yêu chân thật
    Em muốn ủ mình vào hơi ấm ấy
    Anh hãy mãi tin yêu nhưng đừng để bị lừa
    Những điều chỉ thuyết phục nhất thời
    Anh phải bước qua để tìm ra chân lí
    Bất chấp kẻ thù bất chấp sự rủi ro
    Em thích anh như thế đã lâu rồi
    Nên bây giờ tình yêu phải đến

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em chán nản và mệt mỏi...sau 1chuyến đi,trở về em thấy mình tồi tệ và vô dụng ..nhìn lại mình,1con người đầy mệt mỏi,ủ rũ ,nhàm chán trong cuộc sống hàng ngày ...1khuôn mặt khi tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài luôn mang nụ cười ,còn khi đối diện với chính mình sao mệt mỏi đến vậy?
    1buổi chiều tối trên Đinh cùng 2ly nâu đá,em thấy mình trống rỗng ,thả trôi những suy nghĩ mặc sức trôi xa...nghĩ mà như chẳng nghĩ gì cả,thấy tất cả nhợt nhạt,hời hợt và bằng phẳng ..thời gian này ,em chán bản thân mình,hời hợt với tất cả
    còn 1người,lạnh lùng và khó hiểu ....em cần 1người ấm áp để có thể dựa vào ,lúc này em đủ mệt để ko thể chạy theo 1tính cách lạ lùng ấy ...
    do you understand?
    cho tôi một mình ...

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nếu như em trở lại thì sẽ như thế nào...
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lạnh ....bình thản với chính mình ...tối nay em đi SN đứa bạn ,rất quý nó ...chắc lại rượu rồi a
  9. luckypta

    luckypta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng và khó hiểu, nó như một ẩn số của mỗi con người.
    Rất muốn thả mình theo cuộc sống hiện tại của bao người, nhưng với a sao khó quá. Có những điều a không thể nói hay chia sẻ cùng e, chỉ cầu chúc cho e có một hướng đi đúng trong cuộc sống.
    Con cá đó to nhưng gai góc quá phải ko e? A là vậy, gai góc, lạnh lùng và hình như ko có trái tim. Một trái tim biết y đúng nghĩa.
    Đến với e, a giật mình, vội vã rời khỏi e. Sợ làm e thêm 1 lần nữa phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
    Thời gian a ở VN rất ít, a ko muốn và ko thể. A còn nhiều việc cần a làm lắm. Bởi vì đối với cs của a sự sống và cái chết luôn cận kề, a thuộc về 1 thế giới khác, 1 thế giới mà ít người biết tới nó. Ở đó luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh và mỗi người fải tự bảo vệ cs của mình. Những ai biết về nó đều gặp những điều nguy hiểm.
    E có thể gọi anh là kẻ máu lạnh.
    A lại fải đi nhậu rồi, mời em 1 cốc nhé.
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thức dậy khi đầu vẫn còn hơi váng vất của bữa rượu SN bạn tối qua ...cả đêm khó ngủ,giống như mọi lần uống rượu cùng bạn bè ...chẳng nhiều,ko say ,chỉ đủ làm em thấm mệt ...cơn mưa đêm bất chợt càng làm em thấy lạnh ..
    em đã chẳng biết nghĩ gì ,biết nói gì cùng anh ...em đã luôn nghĩ " cái gì đến sẽ đến,cái gì đi sẽ đi và điều gì ko fải của mình sẽ mãi mãi ko fải của mình "...bất chợt em nghe đc 1câu nói " hạnh phúc là khi ta có một quá khứ để nhìn lại ,và em đã biết sự khác nhau tinh tế giữa việc nắm một bàn tay và níu giữ trái tim một người"...em ko tin vào điều gì quá nhanh,em đã từng hỏi anh " anh có tin là Nothing last forever ko?" ...1tin nhắn làm em thấy ấm áp,giản đơn thôi " anh cũng ko biết nữa nhưng anh tin em ..."
    anh làm em buồn ko fải vì những tnhắn gửi cho em,mà vì anh ko sống thật với cảm xúc của anh ...em chẳng trách anh,chẳng thể trách anh ,vì với anh ,em vẫn là Nhóc,của những niềm vui nỗi buồn vô tư lự ,chưa thể hiểu đc những điều anh lo nghĩ,anh toan tính ...khoảng cách về sự trải nghiệm cuộc sống ,khoảng cách về không gian kéo anh rời xa em ???
    có nhiều quá những điều em ko thể nói cùng anh ...cảm giác mất mát và thấy hụt hẫng như em đánh mất điều gì quan trọng với em khi em nhắn tin cuối cho anh ...1đêm mất ngủ vì rượu ,và vì những cảm xúc em ko thả trôi đc ...
    em đang nghe Only love,1cách tình ngờ ,lâu lắm rồi em ko nghe lại từ 2năm trước ...đánh mất đi điều quan trọng với mình,em như ko thể khóc đc nữa ,lâu,lâu rồi ...
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do

    em chưa khi nào nói với anh về trẻ con của em ,trẻ con giống em đến lạ kỳ ,chưa khi nào cảm thấy nhàm chán về nhau ,nhưng có khi nào đó ko fải tình yêu ,giống như chỉ có 1ổ khoá nhưng có nhiều chìa khoá ,thoạt nhìn có thể giống nhau,nhưng chỉ có 1chiếc có thể mở đc ...với trẻ con,em lo lắng từng chút một,trẻ con vô tâm đến buồn lòng,vì những điều đơn giản,đến vụn vặt ...chia tay nhau ,khi em ko thể mãi tự lo cho mình,lo cho thêm 1người khác ,khi tình cảm dãn dần ...qtâm từ 1phía là vô nghĩa
    trẻ con vẫn yêu em ...nhưng em ko thể ,ko thể đi lại con đường cũ nữa,em sẽ gặp lại ,lặp lại những vết thương cũ ,những nỗi buồn cũ ...và chẳng ai có thể nói trước đc điều gì ,có thể 1cuộc chia tay sẽ lại lặp lại ...em sợ điều đó ...
    có lần anh đã hỏi em " nếu giữa 2đường thẳng song song và ngã ba em chọn gì ?" ...anh à,em sẽ vẫn chọn 2đường thẳng song song ,phụ thuộc vào tình cảm,sống như sinh ra em vốn đã như vậy ,1kẻ đa cảm dở hơi sinh ra trong tháng 10 rét mướt ...
    và anh có tin ko? 2đường thẳng song song ở cuối chân trời chúng sẽ gặp nhau ,giống như đường tàu vậy ,rồi chúng sẽ gặp nhau ,nếu chúng là 2nửa hoàn hảo dành cho nhau ,chẳng thể tách rời ..[​IMG]
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng vứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Chia sẻ trang này