1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi họp lớp nhưng chẳng đi đc vì trời mưa ..thực ra nó cũng ngại bởi năm ngoái họp có mấy mống đi chơi đi cháy mặt mệt phờ người ..vui thì cũng có nhưng nói chung chẳng khoái lắm..
    gọi điện chẳng có ma nào ..hê hê ..ổn thôi ..mình lại chui vào quán ngồi chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới ..
    cả ngày ở nhà chẳng có gì làm ngoài cái trò ngồi chơi chuyền với cái lũ chíp hôi ấy ..đến tối thì đi bộ cho nó rã chân ra rồi về nhà xem phim ..lên giường đi ngủ vậy là xong 1ngày ..chán ngắt nhưng vẫn như 1quy trình nó ko lật ngược lại đc..
    ngày mai là giỗ ông nhưng nó ko về chỉ có bà và bố mẹ về thắp hương cho ông ...thế là ngày ông về với cát bụi đã 7năm ..7năm cho con bé con của ông lớn hơn ,trưởng thành hơn ...buồn nhiều hơn ,vui nhiều hơn ..và ko còn khóc gọi tên ông mỗi khi bị mắng nữa ..với ông nó mãi là đứa cháu nhỏ bé và mong manh ,fải ko ông?
    U only see what your want see
  2. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ lại nổi giận với cả nhà,nguyên do chính chắc bắt đầu ở cơ quan.Nhưng mấy chuyện linh tinh ở nhà lại là cái cớ để "giông tố bắt đầu".Những lúc như thế ,2 chị em lại sợ mẹ lắm ,cứ then nét một chỗ,không dám lượn qua mặt mẹ.Bao nhiêu bực dọc mẹ trút cả lên đầu 3 bố con.Bố được cái nền tính, chịu đựng giỏi nên đi ra chỗ khác, không nói gì,bởi thực ra hôm nay bố đâu có lỗi.Bình thường mẹ quan tâm chiều chuộng 2 đứa bao nhiêu thì bây giờ nặng lời bấy nhiêu.Mẹ có biết rằng những lúc đó,những công lao của mẹ bay biến hết rồi không?Đã có lần nó dám "bật " mẹ.Mà nó thừa biết rằng đấy là điều tối kị,bởi vì mẹ rất bảo thủ.Bây giờ thì thấm rồi,mẹ luôn luôn đúng, đó là nguyên tắc.Vậy là nó vẫn chưa được xếp vào hàng "mất dạy" dù thỉnh thoảng trong tâm tưởng, nó cũng có những ý nghĩ "mất dạy".
    Chiều nay ,nó nhận được lời trách móc gián tiếp từ chị.Nó hơi ngỡ ngàng.Nó đến với chị bởi sự chia sẻ những tâm sự sâu lắng nhất.Và nó ngộ nhận rằng đó cũng là cách để duy trì quan hệ .Nó đâu biết rằng đối với chị bây giờ,đó lại là sự tò mò, là sự xâm phạm đến cuộc sống riêng của chị.Đâu có bao giờ nó coi câu chuyện của chị là niềm vui thú, hay để đi kể lại với người này người khác.Mỗi lần nghe chuyện là một lần nó mải miết suy nghĩ.Nó thấy lo lắng và hoài nghi.Lo lắng về những gì nó đang làm, đang đi đúng hướng rồi sẽ về đâu?Hoài nghi về những điều tốt đẹp xung quanh liệu có khi nào bỏ nó ra đi như thế không?Và hoài nghi về chính bản thân mình nữa.Mình có đủ can đảm để vượt qua mọi niềm đau mà vui sống hay không?....
    Thế đấy, đáng lẽ ra nó phải biết điều này sớm hơn mới phải,bây giờ thì còn nói gì được nữa?
    OK, điều này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.Âu cũng là 1 bài học đầu đời.
    NTH
  3. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ lại nổi giận với cả nhà,nguyên do chính chắc bắt đầu ở cơ quan.Nhưng mấy chuyện linh tinh ở nhà lại là cái cớ để "giông tố bắt đầu".Những lúc như thế ,2 chị em lại sợ mẹ lắm ,cứ then nét một chỗ,không dám lượn qua mặt mẹ.Bao nhiêu bực dọc mẹ trút cả lên đầu 3 bố con.Bố được cái nền tính, chịu đựng giỏi nên đi ra chỗ khác, không nói gì,bởi thực ra hôm nay bố đâu có lỗi.Bình thường mẹ quan tâm chiều chuộng 2 đứa bao nhiêu thì bây giờ nặng lời bấy nhiêu.Mẹ có biết rằng những lúc đó,những công lao của mẹ bay biến hết rồi không?Đã có lần nó dám "bật " mẹ.Mà nó thừa biết rằng đấy là điều tối kị,bởi vì mẹ rất bảo thủ.Bây giờ thì thấm rồi,mẹ luôn luôn đúng, đó là nguyên tắc.Vậy là nó vẫn chưa được xếp vào hàng "mất dạy" dù thỉnh thoảng trong tâm tưởng, nó cũng có những ý nghĩ "mất dạy".
    Chiều nay ,nó nhận được lời trách móc gián tiếp từ chị.Nó hơi ngỡ ngàng.Nó đến với chị bởi sự chia sẻ những tâm sự sâu lắng nhất.Và nó ngộ nhận rằng đó cũng là cách để duy trì quan hệ .Nó đâu biết rằng đối với chị bây giờ,đó lại là sự tò mò, là sự xâm phạm đến cuộc sống riêng của chị.Đâu có bao giờ nó coi câu chuyện của chị là niềm vui thú, hay để đi kể lại với người này người khác.Mỗi lần nghe chuyện là một lần nó mải miết suy nghĩ.Nó thấy lo lắng và hoài nghi.Lo lắng về những gì nó đang làm, đang đi đúng hướng rồi sẽ về đâu?Hoài nghi về những điều tốt đẹp xung quanh liệu có khi nào bỏ nó ra đi như thế không?Và hoài nghi về chính bản thân mình nữa.Mình có đủ can đảm để vượt qua mọi niềm đau mà vui sống hay không?....
    Thế đấy, đáng lẽ ra nó phải biết điều này sớm hơn mới phải,bây giờ thì còn nói gì được nữa?
    OK, điều này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.Âu cũng là 1 bài học đầu đời.
    NTH
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lại 1buổi ăn cơm nặng nề ..nó lại bị nghe ca nhạc miễn phí ...đau cả đầu ..cũng chỉ vì con bạn ở HN về ,nó cùng con bạn đi chơi ..chiều,bố đi làm về và thế là cái gì đến đã đến ..bố bảo nó:" tao đánh dấu xe,mày đi đâu là tao biết ngay chứ ..""đi đâu fải xin phép bà ,đến nhà đứa nào ,với nội dung gì ,bao giờ thì về"..nó nghĩ bụng "thế có khác gì tù treo?ở cái nhà này thì cũng có khác gì tù treo?"
    mẹ giận nó lắm ,mẹ bảo "chẳng bữa cơm nào cho nó nên hồn "..nó chẳng nói gì ..nó đang điều trị bênh đau dạ dày ,đã uống hơn trăm viên thuốc vậy mà vẫn vậy ...mệt mỏi ..hôm trước nó fải uống thuốc giảm đau mà vẫn ko giảm ,cứ ê ẩm đau ..bực bội và cái thời tiết chẳng lấy gì làm dễ chịu này khiến nó càng thấy mệt ...có lần nó tự hỏi ko biết có fải mình bị đau dạ dày là do những bữa ăn cơm nặng nề ,nuốt ko nổi bởi tiếng mắng chửi của bố hay ko?? chẳng biết nữa..
    nó đau đầu nhưng chẳng dám nói với mẹ ..ko thì mẹ lại bảo "đi chơi cho lắm vào .."
    sáng ,dắt xe đi học nhưng đến trường có mấy mống ..chán đời ghê ..lại chui vào Net ..giải toả những bức xúc của mình ...
    U only see what your want see
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lại 1buổi ăn cơm nặng nề ..nó lại bị nghe ca nhạc miễn phí ...đau cả đầu ..cũng chỉ vì con bạn ở HN về ,nó cùng con bạn đi chơi ..chiều,bố đi làm về và thế là cái gì đến đã đến ..bố bảo nó:" tao đánh dấu xe,mày đi đâu là tao biết ngay chứ ..""đi đâu fải xin phép bà ,đến nhà đứa nào ,với nội dung gì ,bao giờ thì về"..nó nghĩ bụng "thế có khác gì tù treo?ở cái nhà này thì cũng có khác gì tù treo?"
    mẹ giận nó lắm ,mẹ bảo "chẳng bữa cơm nào cho nó nên hồn "..nó chẳng nói gì ..nó đang điều trị bênh đau dạ dày ,đã uống hơn trăm viên thuốc vậy mà vẫn vậy ...mệt mỏi ..hôm trước nó fải uống thuốc giảm đau mà vẫn ko giảm ,cứ ê ẩm đau ..bực bội và cái thời tiết chẳng lấy gì làm dễ chịu này khiến nó càng thấy mệt ...có lần nó tự hỏi ko biết có fải mình bị đau dạ dày là do những bữa ăn cơm nặng nề ,nuốt ko nổi bởi tiếng mắng chửi của bố hay ko?? chẳng biết nữa..
    nó đau đầu nhưng chẳng dám nói với mẹ ..ko thì mẹ lại bảo "đi chơi cho lắm vào .."
    sáng ,dắt xe đi học nhưng đến trường có mấy mống ..chán đời ghê ..lại chui vào Net ..giải toả những bức xúc của mình ...
    U only see what your want see
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    dạo này chẳng hiểu sao nó cứ thấy trống trải trong lòng ,như là đang cần 1ai đó bên cạnh ..nó tự hỏi có fải mình đang đi tìm 1nửa của riêng mình?? ..nó ko giải thích đc ..nhiều khi thèm nói câu nào đó yêu thương với 1người nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ,chẳng có ai cả ..ko biết có fải do nó quá lẻ loi,cần ai đó để tâm sự ,cần ai đó hỏi han ân cần ..và cuối cùng nó nhận ra nó thiếu tình cảm ...nó cảm thấy mình cứ lẻ loi,đơn độc ..
    lên mạng ..nó chỉ muốn lang thang trong cái thế giới mênh mang này mãi ..lảng tránh mọi thứ ,mọi điều làm nó thấy mệt mỏi ..đau đầu quá,nó cần ai đó bên cạnh lúc này ..ai nhỉ? ai đây??? .........................
    U only see what your want see
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    dạo này chẳng hiểu sao nó cứ thấy trống trải trong lòng ,như là đang cần 1ai đó bên cạnh ..nó tự hỏi có fải mình đang đi tìm 1nửa của riêng mình?? ..nó ko giải thích đc ..nhiều khi thèm nói câu nào đó yêu thương với 1người nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ,chẳng có ai cả ..ko biết có fải do nó quá lẻ loi,cần ai đó để tâm sự ,cần ai đó hỏi han ân cần ..và cuối cùng nó nhận ra nó thiếu tình cảm ...nó cảm thấy mình cứ lẻ loi,đơn độc ..
    lên mạng ..nó chỉ muốn lang thang trong cái thế giới mênh mang này mãi ..lảng tránh mọi thứ ,mọi điều làm nó thấy mệt mỏi ..đau đầu quá,nó cần ai đó bên cạnh lúc này ..ai nhỉ? ai đây??? .........................
    U only see what your want see
  8. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh , mỗi người một tính cách . Trong thế giới này không ai giống ai . Tuy nhiên cái đáng quí nhất của con người là biết mở rộng lòng mình với mọi người , sống một cuộc sống sao cho có ý nghĩa nhất . Đối với BYDN thì tôi nghĩ bạn cần chia sẻ với những người bạn thực sự quan tâm , lo lắng cho bạn . Bạn sẽ có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống . Chúc bạn sớm vượt qua .
    Nếu bạn thực sự cần chia sẻ , let's contact to me
    mail : duongnt@fsoft.com.vn
    Good luck !
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  9. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh , mỗi người một tính cách . Trong thế giới này không ai giống ai . Tuy nhiên cái đáng quí nhất của con người là biết mở rộng lòng mình với mọi người , sống một cuộc sống sao cho có ý nghĩa nhất . Đối với BYDN thì tôi nghĩ bạn cần chia sẻ với những người bạn thực sự quan tâm , lo lắng cho bạn . Bạn sẽ có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống . Chúc bạn sớm vượt qua .
    Nếu bạn thực sự cần chia sẻ , let's contact to me
    mail : duongnt@fsoft.com.vn
    Good luck !
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó mệt mỏi ..buồn chán ..thế là nó đã mất anh ,mất mãi mãi ..nó đau đầu và rã rời ...người nhận đc tin anh sắp mất đầu tiên là nó ..cả người bủn rủn ko thể nghĩ gì khác là thật nhanh để báo cho mẹ ..khi nhìn thấy mẹ nó ko thể nói đc mà chỉ khóc oà lên ..đau đớn ..
    2bác đưa anh về quê ..hôm nay là 3ngày ..nó ko thể gạt nổi khỏi đầu những tiếng gọi "Dũng ơi" của chị và bác .."mẹ ko cứu đc con,cứu con người ta đc mà ko cứu nổi con mình .."nó đau đớn khi nhìn thấy bạn anh khóc ,con trai đấy ..bác kể cho nó nghe khoảng chục thằng ngồi trong nhà xác uống rượu cứ gọi "Dũng ơi ,dậy uống rượu"..nó sững người khi nhìn thấy 1anh cao,gầy,trắng giống anh của nó ..anh ấy giống ,giống lắm..
    đêm qua nằm ngủ mà những tiếng khóc và gọi cứ như bên cạnh nó ...trống rỗng quá ,tôi ơi...
    U only see what your want see

Chia sẻ trang này