1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckypta

    luckypta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào nhỉ, A suy nghĩ mãi về vấn đề này, những cái gì đến một cách tự nhiên và bình thường nhất lại làm cho người ta phải suy nghĩ, theo một phản ứng tự nhiên nhất của con người. Nothing phải ko nhóc, A biết điều đó và cũng xác định điều đó. Ko muốn làm tổn thương đến ai, share đến ai. Vậy đấy, cs mà chỉ biết rằng mình làm như thế là đúng theo cách nghĩ của mình. A là một ng phức tạp và ko muốn mang phức tạp đến với mọi người.
    Khi mất đi người ta mới thấy được giá trị thật của nó tồn tại ở mức nào, trân trọng những gì mình đã có, đang có.
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1buổi sáng thức dậy thấy mình hết yêu ....thế là hết yêu ...
    niềm tin...đã vỡ ...ko bao giờ lấy lại đc ...em và trẻ con giống nhau ở điều đó ...sự lặng im và dửng dưng là điều đáng sợ nhất,nó gần giống như vô cảm ở nhau ....
    cho nhau 1tgian ,ko nói chuyện,ko liên lạc,coi như ko biết gì về nhau .....khi tha thứ cho nhau thì nói chuyện lại ,và điều quan trọng nhất là ko nhắc lại những điều đã qua ..
    đừng nói gì nữa...bởi em ko nghĩ gì ,ko quan tâm gì nữa ...điều đó tốt cho tất cả ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn chật chội trong tim em ...em đã khóc nhiều trong ngày Tình yêu ...đừng làm em đau lòng thêm nữa ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em bình yên trong nỗi nhớ anh ...
  6. luckypta

    luckypta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng wá.
    Khi tức giận hay buồn chán đừng bao h nói từ "Tôi" e nhé, có thể đối với e chẳng là j cả nhưng với a nó thể hiện một ý nghĩa khác, sự thay đổi trong cách nói làm a thất vọng wá.
    Nói e đừng giận, a sợ những ng có cách sống như thế. Nói ra như thế để làm j.
    Mà thôi, nói cũng chẳng để làm j Nothing. Nothing fải ko?
    E đến như cơn mưa rơi qua kẽ tay. Chưa bao j thấm câu hát này đến thế.
  7. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Còn anh bình yên khi mất em mãi mãi ......hic...hic...ke....ke
  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ơ ! thế túm lại là đã "có dạy" chưa nhỉ?
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với bạn này!
    Càng lớn càng thấy là không ai thương mình, không ai có thể vì mình, có thể chấp nhận mình như bố mẹ đâu em ạ. Và em sẽ hiểu hơn, khi phải đặt mình vào hoàn cảnh của bố mẹ. Đôi khi chẳng phải lỗi của ai, chỉ là cuộc sống nó là thế. Do bố mẹ bận bịu mưu sinh, do bố mẹ vô tâm, song cũng do mình khép kín nữa. Hãy vui vẻ, hãy nghĩ là mình được yêu thương, mình đáng được yêu thương, là mọi người ai cũng yêu quí mình hết, chỉ là do hiểu lầm thôi, em nhé! Bố mẹ đúng cũng thế, mà bố mẹ sai cũng thế, mình sẽ tha thứ hết, mình sẽ nhận hết sai lầm, mình chấp nhận, mình muốn được làm hoà với mọi người, mình muốn được yêu thương bố mẹ, được bố mẹ yêu thương. Chị tin là như thế thì mọi việc sẽ tốt hơn. Có thể vì họ là người lớn, đôi lúc họ cố chấp, họ không chịu thừa nhận đã phạm sai lầm, nhưng khi con cái có thiện chí, không thể nào họ không thay đổi vì đơn giản bố mẹ nào cũng yêu thương con hết em ạ, chỉ là không phải ai cũng biết cách thể hiện tình yêu thương đó cho con hiểu được thôi!
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em muốn một mình ...khi những cảm xúc qua đi thì mọi điều trở nên vô cảm ...và điều em mong muốn nhất là đc một mình ,bình thản với tất cả ..
    mọi giấc mơ đều bắt đầu từ sự ám ảnh ...em đã thấy câu nói này đúng ....những giấc mơ mang chính những điều em lo sợ mơ hồ hoặc đang hiện hữu ...những đêm mất ngủ và những giấc mơ ko trọn vẹn làm em mỏi mệt ..
    ừ thôi ,cũng qua ...chỉ buồn rằng những suy nghĩ về nhau đã khác ,dù cho cuộc sống của mỗi người đều vẫn như thế,kể cả trước và sau khi biết đến nhau ...có những điều chẳng thể giải thích,vì biết ko để làm gì nữa,và có những điều tiếc nuối khi lỡ mất điều tưởng chừng như đã có ...
    em vẫn thế,như vốn có từ trước đến nay,mâu thuẫn nhiều điều ...chỉ thấy mình buồn khi nghĩ đến nỗi thất vọng về nhau,về những gì đã có ...
    ko mong người khác hiểu mình tất cả,chẳng ai hiểu đc về nhau hết ,em là vậy ,có những lúc rất thế này và rất thế kia,ko bào chữa gì cả...chỉ vì em là em ,là những tính cách khác nhau ...
    I''m nothing ...

Chia sẻ trang này