1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mưa rét ...
  2. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết lên trời một nỗi nhớ
    Một nỗi nhớ dịu dàng....
    Như ánh mắt của em lần đầu tiên gặp gỡ
    Nỗi nhớ xanh biếc - màu của trời mây
    Để chúng mình yêu nhau từ đó
    Gió sẽ vội vàng hôn lên mắt của em
    Chẳng lạnh giá đâu mà vơi đầy nhung nhớ
    Một nỗi nhớ dịu dàng chẳng biết đến từ đâu
    Có phải tại vầng trán xoáy sâu ?
    Mỗi khi nghi ngại hay nhíu mày nhăn nhó ?
    Có phải tại trời đổi mùa nhanh quá ?
    Gió vẫn nhẹ nhàng tìm hơi thở của nhau....
    Hay tại bởi chúng mình trước sau
    Vẫn thuộc về của nhau mãi mãi ?
    Hay tại bởi cơn gió mùa đông tới
    Sẽ giúp nối 2 bờ - đôi nửa của yêu thương...
    _________________
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em rất thích nhìn đôi bàn tay với những ngón dài thanh mảnh lơ đãng cùng điếu thuốc trên tay ,những vệt khói mờ loang dần ...em rất nhớ bàn tay ngón dài ấm áp .,đôi lúc bắt gặp ánh nhìn xa xôi từ đôi mắt ấy ...rất nhớ nụ cười ấy ...
    những ngày đầu tháng3,thời tiết như 1cô nàng đỏng đảnh,lúc ấm áp, lúc lại bất chợt lạnh co ro và sụt sùi những cơn mưa phùn ẩm ướt ...
    em đang nghe Trịnh ...đôi khi thích thả mình lơ đãng như vậy ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em đang nghe Lê Hiếu,em thích giọng hát ấm áp ,ngọt ngào và tình cảm này ....như thủ thỉ ,tâm sự ...

    Tình, sao thấy nhớ nhau chẳng thấy nhau
    Nhớ như chưa bao giờ nhớ, đã yêu như bao giờ thế
    Mùa mây, trong tim ta, hay em đang, dệt nắng tràn trề
    Mà sao thế cứ như là ấu thơ
    Chiếc hôn khi xa thật quí, ước mơ khi xa là sẽ nồng thêm
    Em không nghe xuân đang lan về, mà ta chưa có nhau
    Em không nghe tình ta hát êm
    Không nghe thầm ta nhắc tên
    Nhớ như chưa bao giờ nhớ
    Muốn hôn ta lo làm vỡ, nụ hôn xanh tươi
    Nao nức đón xuân và đón em
    Có khi xuân vui vừa thôi,
    có khi yêu nhau làm vui tràn thêm
    Em đang vui, hay ta đang, ngồi nhớ giọng cười
    Mà sao thế cứ như gần sát bên
    Có em ta thêm bình yên, có ta em thêm hồn nhiên
    Xuân đang thơm, hay em thơm, làn hương nghe rất quen...
    em chờ ...

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    một nỗi buồn cho em lúc này ......cuộc sống này có biết bao người phải chịu nỗi đau thể xác vì bệnh tật ???
    em đang ở nhà,bình an .....khoảng thời gian yên tĩnh và lặng lẽ ,có lẽ cũng chỉ cần thế là đủ..
    buổi tối ở nhà,chui trong phòng ,bật máy tính lên và nghe nhạc...tìm thấy ở đó bình yên và phẳng lặng ...
    đôi lúc thấy mình nhàn hạ quá đỗi,ngày qua ,với những điều gần như lặp lại ...dường như đòi hỏi ở nhau quá cũng ko đc,có lẽ nên bằng lòng với những gì mình đang có,bởi vì có muốn thay đổi người khác cũng ko đc ...
    ko lâu nữa,3tháng nữa thôi,em bắt đầu đi thực tập ,cuối năm thì đi làm...ko biết ngoài cs sẽ có những gì xảy ra khi em chưa từng biết ....chà,sắp đi làm,sắp va vấp và sắp thực sự trưởng thành ...cảm giác hồi hộp và thắc mắc về 1cs của người đi làm ,kiếm tiền và tự tiêu đồng tiền mình làm ra sẽ khác với việc dùng tiền bố mẹ ..chắc chắn thế rồi ......
    đôi khi,em chẳng tự an ủi mình mãi đc khi em buồn ...cảm giác tủi thân và cô độc làm em ngột ngạt ...dù em biết ,đòi hỏi ở nhau những điều có thể với những đôi yêu nhau là bình thường và tất yêu,nhưng với chúng mình,hình như điều đó là xa xỉ ...

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    khoảng trống cho em ....
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em vừa ngủ dậy ,mãi đến 3h sáng mới ngủ đc,giấc ngủ chập chờn ...online 1chút cho đỡ trống thời gian buổi sáng ...dạo này em ít ngủ,định gửi webcam cho con bạn nhưng nhìn mặt mũi tệ quá lại thôi...mắt sưng vù,nhìn phờ phạc như kẻ mới ốm dậy ..phát chán cả lên ...
    hôm trước đi đám cưới cô bạn đã thấy cô bạn kêu ca vì nhìn kẻ thiếu ngủ chán quá..biết làm sao bâyh khi em ko ngủ đc ?!
    em định đi chơi nhưng cứ lưỡng lự mãi,cũng chỉ cần lên xe là đi mà cũng chẳng thể quyết định đc..
    khi buồn chán có 2cách là lên xe rồi đi,đi để về,cách thứ 2 là đi cắt tóc,cách này thì em vừa làm tuần trước rồi ...
    mà thôi,chẳng gì cả,tốt nhất cứ yên thân như thế này,đừng đòi hỏi gì nữa,như thế sẽ ko bận lòng vì nhau nhiều hơn ...

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    một bản Rock cho buổi sáng ê ẩm sau khi thức dậy .....1ly cafe trong 1góc riêng cho chính mình ,trốn trong những giai điệu trầm buồn của Metal.....
    đôi khi rượu là để giải thoát nhưng có những lúc rượu làm tỉnh táo hơn bao giờ hết,khi Ta nhận thấy rõ ràng sự thất bại của chính mình ...
    Nothing! trong cs bận rộn và phù hoa,có một góc riêng cho em ,khi mệt mỏi em muốn tìm về....

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe Con đường tình yêu ....thấy nhẹ nhõm,ít ra thì lúc ngủ dậy ,khi vẫn còn nằm trong chăn ,em đã lơ đãng hát vài câu em thuộc ...online,và tìm để nghe lại ...đôi khi ,như thế lại dễ chịu ...
    mắt nặng trĩu ,ko fải vì ngủ nhiều quá mà vì giấc ngủ cứ chập chờn làm em mệt ..người lâng lâng như trên mây ..ốm thì chán lắm..
    bây giờ em chỉ muốn kiếm một góc nào đó,dựa vào tường và nghe nhạc ,có lẽ như vậy là đủ an ủi em ...khi em chẳng biết trốn nỗi buồn như thế nào ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này