1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời trở lạnh...đúng là thay đổi như thời tiết,chẳng biết đâu mà lần ..trời lạnh,tay em lại nhức ,dùng cao dán như thương binh..cũng quen rồi với tình trạng này ..
    em đọc gần hết Phải lấy người như anh rồi ...đọc giải trí,như thế dễ ngủ hơn..em thích cảm giác thích thú khi đọc đc 1quyển sách hay và mang sự thú vị ấy đi vào giấc ngủ ..
    hôm qua,ko fải ngày nói dối nhưng có người đã nói dối ..và em thấy thất vọng và như hụt hẫng khi bắt đầu 1ngày mới bằng suy nghĩ ko có họ trong cs này nữa ....nhưng như thế tốt hơn ,sẽ tốt hơn ..

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "Trời không gió, trời không mưa, trên trời có vầng dương.
    Vầng dương lặn, vầng trăng lên, lại một đêm dần qua? Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh.
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
    Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh..."

    (Phải lấy người như anh-Trần Thu Trang)
    thú vị vì tên tác giả giống tên cô bạn thân nhất ...
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chà,buồn ngủ díp cả mắt lại ..trời lạnh ,chui vào chăn ấm sực và ngủ còn gì tuyệt hơn..
    em đã đọc xong Phải lấy người như anh ...kết thúc nhẹ nhàng và có hậu ..ừm,như thế dễ lấy lòng tất cả,vì có ai muốn bao giờ sự dang dở ..

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Lời ru cho em
    -Nguyễn Hoàng-
    À ơi em ngủ cho say
    Đắng cay quên hết còn đây ngọt ngào.
    Ngủ đi cùng với trời sao
    Trăng rằm cất giữ khát khao mặn nồng.
    Ngủ đi cho nỗi nhớ mong,
    Đọng trên khoé mắt, môi hồng của em.
    Ngủ đi tôi sẽ ngoài thềm
    Canh cho giấc ngủ êm đềm của em.
    Lời ru muốn hát cả đêm,
    Em ơi hãy ngủ thêm phần của tôi.
    Trăng kia như đứng lại rồi,
    Trăng như muốn nói với người hát ru:
    Tình yêu đâu thể cầm tù
    Như trăng vẫn sáng cho dù đầy mây.
    À ơi em ngủ cho say
    Để tôi thức trọn đời này ru em./.


    Hà nội, ngày 02/03/2007
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai đây
    Nguyễn Hoàng
    Rồi mai đây khi mình xa nhau
    Hoa cỏ vàng gẫy rạp trên đồng cỏ.
    Tôi thả hồn phiêu du trong gió
    Lang thang tìm biết em ở nơi đâu?

    Uống cạn được không bao nỗi u sầu
    Có đau hết không nỗi đau ngày cũ?
    Nụ cười nào vui trái tim héo rũ
    Giọng nói nào ru giấc ngủ đêm thâu?

    Rồi mai đây khi mình xa nhau
    Em đọc lại không trang thơ nát nhàu?
    Em có nhớ chăng về nơi quán cũ
    Vĩ cầm gieo nhung nhớ vào lòng nhau?

    Sẽ mờ phai không những sắc màu
    Có nhạt nhoà không hương vị cũ?
    Có cất yêu thương xưa ấp ủ
    Để thầm mở ra khi nhớ nhau?

    Rồi mai đây khi mình xa nhau
    Thế giới nào cho mình ẩn náu?
    Ai nâng niu những con tim nhỏ máu
    Ai biết linh hồn sẽ trôi dạt về đâu?

    Trời sẽ khóc khi mình xa nhau?


    Hà nội, ngày 27/02/2007
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    một ngày rét ...buổi sáng em đc nghỉ học thế là cả ngày cứ ở nhà nằm ngủ như gấu ..ngại ra ngoài đường,lạnh lắm ..
    ntin,và em biết ông ngoại H mất ..cũng ko biết sẻ chia thế nào với nhau cả ,cảm thấy lúng túng khi nói những lời chia buồn ...
    em rất quý cậu ấy ...
    mai là cuối tuần rồi ,hết 1tuần cũng khá nhàn rỗi ,ko quá nhiều tiết học ...

  9. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cô bé có vẻ thích văn học nhỉ ? sống lãng mang quá nhiu vui cuang lắm buồn
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư về,gió hát mùa hè có những chân trời xanh thế,mây xa vời nắng xa vời con sông xa lững lờ trôi ...

Chia sẻ trang này