1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bế tắc...i''m down..
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    muốn nói với anh vài câu cho nhẹ lòng ,lúc này em thấy mình chống chếnh và mệt mỏi ...có những điều chẳng mời mà đến làm em mệt mỏi và thấy mình down...em ko biết dùng từ gì để nói cho đúng những gì em đang cảm thấy ...trống vắng ? cô độc? suy sụp ...ko,tất cả đều ko fải ,ko đúng ..
    nothing ..! ko gì cả,ko gì hết ...
    em muốn đập phá,muốn phá tan tất cả những gì em đang thấy bế tắc nhất ,bỏ hết ,ko cần gì nữa ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày nhạt nhẽo ,cuối cùng thì cũng sắp hết ngày ... cả ngày ở trong phòng ngủ vùi,chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm nữa khi sự mệt mỏi và căng thẳng đã đầy trong đêm qua ...cảm giác trống rỗng và cô độc đeo bám ..
    lúc này,ít nhất cũng thấy nhẹ nhõm hơn mặc dù ko hoàn toàn dễ chịu ...cảm giác nhẹ lòng tạm thời ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang bực mình...chẳng ra làm sao cả...lì thì cũng lì vừa vừa thôi chứ ...
    cứ như thế đi,lúc nào gặp thì cứ liệu ...em ghét thái độ này lắm..gì thì gì cũng fải nói chứ,im như thóc thì em ko chịu đc...ghét sự im lặng,ko biết fải hiểu,fải nghĩ ntn...
    em tức rồi đấy,ghét rồi đấy

  5. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lắm người chán đời thế nhỉ.
    Cuộc đời đẹp làm sao. Thật đẹp. Một người mù đã chỉ cho tôi cuộc đời đẹp đến thế nào.
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Nothing..!
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em gái này đọc quyển Sự giàu có trong tâm hồn - Goodier- đi.
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm qua và hôm nay,lòng em ko yên ,cứ bồn chồn và lo lắng ...điều đó thật sự ko tốt chút nào cả ...em ko biết làm thế nào để trấn an mình khi em biết sẽ có chuyện ko ổn ...
    em sinh cung Thiên Bình,những người thuộc cung này luôn cân bằng ...lúc này em chông chênh ...
    em đang nghe Album Bức thư tình thứ ba của Tấn Minh ,thích giọng hiền khô và ấm áp này ...
    [​IMG]
    Em ra đi để lại mùa Đông giá băng
    để tôi với câu chuyện tình
    Em ra đi để lại những tháng năm nhạt nhòa trên lối vắng
    và câu hát buồn
    Em như thời gian, sẽ chẳng bao giờ trở lại
    Như dòng sông trôi mãi, lãng quên
    câu chuyện tình mùa Đông

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Nguyễn Tất Nhiên
    [​IMG]
    Tâm hồn tôi thức trắng đêm dài
    Em bay áo trắng nắng ươm mây
    Chiều êm nắng rủ nhau đi ngủ
    Trên tóc ai lành ru ngủ vai ...
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô đã nhìn anh rất ...Bắc Kỳ
    Anh vái trời cho cô dễ dạy
    Để anh đừng uổng mớ tình si
    Chiều em đi nón lá che nghiêng
    Sao đành che mất nụ cười duyên
    Mây vẫn chưa về gom bớt nắng
    Trần ai đông lắm kẻ si tình
    Bởi Yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
    Đưa em về dưới mưa
    Nói năng chi cũng thừa
    Phất phơ đời sương gió
    Hồn mình gần nhau chưa ?
    Em hết thương ta rồi phải không ?
    Thôi thế cho ta bớt não nùng
    Thôi thế cho đời ta ngậm đắng
    Còn nghe vị ngọt của tình nhân
    Tình mới lớn phải không em rất thích ?
    Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
    Thuở đầu đời chú bé soi gương
    Và mê mải dĩ nhiên làm lạ

    hôm nay em thích dùng màu nâu để thấy lòng bình yên hơn ..
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đổi gió ...........

Chia sẻ trang này