1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi khi bạn nhớ ai đó đến nỗi chỉ muốn kéo họ ra khỏi giấc mơ của mình và ôm chặt lấy...
    Những giấc mơ có thể bắt đầu chỉ bằng một hình ảnh về điều gì đó,về ai đó xẹt ngang qua ý nghĩ.Những giấc mơ có thể mang dấu một nụ cười ,nhưng có thể những giấc mơ mang hình hài một giọt nước mắt ...
    Giấc mơ,đc kéo dài hay ngắt quãng ,có thể trong mơ Ta thấy mình hạnh phúc,và điều đó mang lại cảm giác thật tuyệt vào buổi sáng sớm khi Ta tỉnh giấc .Giấc mơ,có thể là một nỗi buồn mơ hồ,khi Ta thấy mình khóc và điều ấy thật tệ lúc tỉnh giấc.
    Giấc mơ,mang lại những chuỗi hình ảnh ,những cảm xúc,những gương mặt có thể quen thuộc hay chưa từng thấy bao giờ .Giấc mơ,có thể như một sự linh ứng kỳ diệu khi vào một lúc nào đó,Ta chợt lẩm nhẩm một mình "hình như mình gặp họ ở đâu rồi thì phải "..
    Thảng hoặc ,ý nghĩ về nhau làm Ta ko thể chịu nổi,chỉ muốn nhấc điện thoại lên và bấm số.Và sau đó là gặp nhau,và thấy mình có đôi,thấy mình ấm áp ..Nhưng ,Ta đã ko làm thế,Ta đã kìm giữ cái ý muốn ấy lại ,vì lý trí cho Ta câu trả lời " đừng,đừng làm như thế,ngươi níu giữ mãi làm gì,khi cuối cùng ko thể dành cho nhau những điều tốt nhất " .
    Ý nghĩ về nhau những lúc trống vắng làm Ta yếu đuối.Nhớ,nhớ lắm,nhớ về nhau trong suy nghĩ.Có lẽ chỉ nên thế thôi,khi biết chẳng thể nào nữa,chẳng thể nào dành cho nhau những điều tốt nhất nữa..
    Chúng ta giống nhau,nhưng chúng ta đã khác nhau-ở những điều cần giống nhau-và điều đó khiến chúng ta ko thể ở bên nhau đc nữa .
    Chúng ta có chán nhau ko? Điều đó là ko,phải ko? bởi vì chưa khi nào Ta thấy nhau nhàm chán,mỗi ngày,mỗi lúc Ta vẫn thấy trong mắt nhau lấp lánh nụ cười.Nhưng-lại nhưng,Ta ko có đc điều tốt nhất dành cho nhau ,khi thời gian mỗi người khác nhau,và dành cho những việc khác nhau .Sự lỗi nhịp ngày càng lớn .Và điều đó làm chúng ta xa nhau ..
    Một người khác sẽ dành cho Em,một người khác sẽ dành cho Anh.Như thế sự thiếu hụt sẽ đc bù đắp.Mặc dù,ai cũng hiểu,Tình Yêu không bao giờ là sự khoả lấp trong nhau .

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    em lại muốn nghe Boulevard of Broken Dream thay vì một bài hát nào khác nhẹ nhàng hơn...ý nghĩ giải nghĩa về những Giấc mơ làm em ko dứt ra nổi ....một giấc mơ mang màu xanh sáng...

    I walk a lonely road
    The only one that I have ever known
    Don''t know where it goes
    But it''s home to me and I walk alone
    I walk this empty street
    On the Boulevard of Broken Dreams
    Where the city sleeps
    and I''m the only one and I walk alone

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bay về đâu những cánh bay chở giấc mơ tôi ...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Destiny-Số phận
    Số phận-bản thân mỗi người đã là một số phận,bản thân mỗi cuộc đời đã là một số phận .Số phận có bao giờ là một sự sắp đặt sẽ có của mỗi người ,rằng vào một lúc nào đó họ sẽ có những bước chuyển làm thay đổi cả một chặng đường đời dài phía trước? rằng họ đã đc sắp đặt sẵn một cuộc sống nghèo khó hay giàu sang,ngọt ngào hay cay đắng,hạnh phúc hay đau khổ? rằng ngay từ khi sinh ra ,mỗi con người đã đc mặc định sẵn họ sẽ sống và chết như thế nào ? ...
    Số phận-số mệnh của mỗi người giống hay khác nhau? số phận mỗi con người như một miếng ghép nhỏ,trong đó chứa 1phần của bức tranh cuộc sống,ko thể thiếu 1miếng dù nhỏ nhất khi muốn tạo nên bức tranh hoàn chỉnh .
    Mỗi con người từ khi sinh ra đã mang trong mình một số mệnh,số mệnh mang lại những niềm hạnh phúc,và ngược lại đem đến những khổ đau.Bởi hạnh phúc và khổ đau tạo nên số phận .
    Số mệnh,mang 1người đến trong cuộc đời này,và,nếu họ ko phải người dành cho Ta,số mênh,lại mang họ đi,dành tặng cho người khác-khi họ thuộc về nhau.
    Tự nhiên mấy hôm nay suy nghĩ cứ xoay vòng trong những điều mông lung và lý giải ko thể rõ nghĩa...Là sao ?Ta ko hiểu nổi bản thân mình nữa rồi ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    cô độc và trống trải ...như Em

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    một ngày nóng ,ngột ngạt ...
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ta gặp lại nhau
    Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
    Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
    Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
    Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng.
    Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
    Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
    để hồn chở thơ anh về cõi mộng
    cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.
    Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
    chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
    Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
    Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.
    Anh đã chết như loài hoa về tối
    Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
    Biết bao giờ Ai gõ cửa lòng anh...!?
    Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi ......

    dactai
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    một ngày mà cảm xúc đông cứng..em tắt máy,khi muốn mình đc yên tĩnh...
    lúc này,em muốn đc dựa vào vai ,và yên lặng ...sẽ là quá đủ khi em muốn trấn an mình ...

  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cuộc sống của bạn toàn là bế tắc và chán nản..Tại sao lại fải thế khi mà mình vẫn có thể sống vui vẻ được mà.
    Ai cũng có sự đau khổ của riêng mình cả. Nhưng quan trọng là mình muốn sống như thế nào mà thôi..
    Buổi sáng thức dậy, hãy soi gương và cười lên thử xem..Tự nhiên thấy đời tươi đẹp hơn nhiều..
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1cách giải thoát nỗi buồn riêng của mình và tớ có cách của mình đấy là viết những gì mình cảm thấy,và ở thời điểm tớ đang online thì đấy là cảm giác tớ cảm thấy ...ko fải lúc nào cũng quá buồn và bi đát như bạn nghĩ,hoặc ai đó đọc NK này nghĩ..
    niềm vui thật khó để chia sẻ qua những dòng viết,nhưng nỗi buồn có vẻ dễ dàng hơn khi muốn trải lòng ..
    với tớ,thì là như vậy ..vì khi tớ vui và hạnh phúc những người xung quanh tớ sẽ biết đc khi tớ cười ..
    Thân!

Chia sẻ trang này