1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó mệt mỏi ..buồn chán ..thế là nó đã mất anh ,mất mãi mãi ..nó đau đầu và rã rời ...người nhận đc tin anh sắp mất đầu tiên là nó ..cả người bủn rủn ko thể nghĩ gì khác là thật nhanh để báo cho mẹ ..khi nhìn thấy mẹ nó ko thể nói đc mà chỉ khóc oà lên ..đau đớn ..
    2bác đưa anh về quê ..hôm nay là 3ngày ..nó ko thể gạt nổi khỏi đầu những tiếng gọi "Dũng ơi" của chị và bác .."mẹ ko cứu đc con,cứu con người ta đc mà ko cứu nổi con mình .."nó đau đớn khi nhìn thấy bạn anh khóc ,con trai đấy ..bác kể cho nó nghe khoảng chục thằng ngồi trong nhà xác uống rượu cứ gọi "Dũng ơi ,dậy uống rượu"..nó sững người khi nhìn thấy 1anh cao,gầy,trắng giống anh của nó ..anh ấy giống ,giống lắm..
    đêm qua nằm ngủ mà những tiếng khóc và gọi cứ như bên cạnh nó ...trống rỗng quá ,tôi ơi...
    U only see what your want see
  2. concaohn

    concaohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hơ nghe khác gì tiểu thuyết đâu nhỉ , nghe thoáng qua thì thấy có vẻ mọi chuyện của cô bé này thật là buồn và bi thảm nhưng nghĩ và nhận xét cho thật kĩ thì cũng... bình thường thôi , cô bé này mới bị có 1 vài người thân ra đi ( nhưng vì những lí do rất là ...theo qui luật tự nhiên , vì tuổi già , vì bệnh tật , sinh lão bệnh tử cũng là lẽ thường tình của tự nhiên phải không các bạn ) còn mọi người thì hãy thử nghĩ lại mà xem , có phải mỗi người chúng ta ( tính đến khoảng 20t ) ai chẳng đã từng có cảm nhận sự mất mát của người thân ( thậm chí là vì những lí do thật sự làm ta đau đớn k thể quên ) Chúng ta chỉ khác cô bé này một điểm đó là cô bé này viết ra cuộc sống của cô bé này bằng 1 giọng văn rất . . tiểu thuyết ,rất chuyên nghiệp , và rất là hay nữa , còn bình thường chúng ta thì bị ba mẹ mắng chửi như cơm bữa ,và còn .... các thứ , các trò mất dậy hơn nhiều ấy chứ ..
    mà nói chung là tớ chỉ thấy đúng một điều sau khi đọc bài này , không phải sự chia xẻ , k phải sự đồng cảm , mà là : viết văn rất tốt hiiiii .

    CucCu
  3. concaohn

    concaohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hơ nghe khác gì tiểu thuyết đâu nhỉ , nghe thoáng qua thì thấy có vẻ mọi chuyện của cô bé này thật là buồn và bi thảm nhưng nghĩ và nhận xét cho thật kĩ thì cũng... bình thường thôi , cô bé này mới bị có 1 vài người thân ra đi ( nhưng vì những lí do rất là ...theo qui luật tự nhiên , vì tuổi già , vì bệnh tật , sinh lão bệnh tử cũng là lẽ thường tình của tự nhiên phải không các bạn ) còn mọi người thì hãy thử nghĩ lại mà xem , có phải mỗi người chúng ta ( tính đến khoảng 20t ) ai chẳng đã từng có cảm nhận sự mất mát của người thân ( thậm chí là vì những lí do thật sự làm ta đau đớn k thể quên ) Chúng ta chỉ khác cô bé này một điểm đó là cô bé này viết ra cuộc sống của cô bé này bằng 1 giọng văn rất . . tiểu thuyết ,rất chuyên nghiệp , và rất là hay nữa , còn bình thường chúng ta thì bị ba mẹ mắng chửi như cơm bữa ,và còn .... các thứ , các trò mất dậy hơn nhiều ấy chứ ..
    mà nói chung là tớ chỉ thấy đúng một điều sau khi đọc bài này , không phải sự chia xẻ , k phải sự đồng cảm , mà là : viết văn rất tốt hiiiii .

    CucCu
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ qua đi và khi ấy cô...gái "binh yen di nhe" se hiểu được những gì mình đang có và đang đánh mất đi.
    Nhưng dù gì thì gì cũng nên "giảm" đi cái "tôi" trong con người của bé đi bé ạ. Khi đó sẽ thành "cô gái bình yên và dịu dàng được"
    Cố gắng mà vượt qua nhé.
    Chúc may mắn.
    Chỉ khi người lớn quan tâm thì họ mới để ý đến con cái mình thôi.
    POP

    NOTHING ELSE MATER
    [/side=20]
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ qua đi và khi ấy cô...gái "binh yen di nhe" se hiểu được những gì mình đang có và đang đánh mất đi.
    Nhưng dù gì thì gì cũng nên "giảm" đi cái "tôi" trong con người của bé đi bé ạ. Khi đó sẽ thành "cô gái bình yên và dịu dàng được"
    Cố gắng mà vượt qua nhé.
    Chúc may mắn.
    Chỉ khi người lớn quan tâm thì họ mới để ý đến con cái mình thôi.
    POP

    NOTHING ELSE MATER
    [/side=20]
  6. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của binh_yen_di_nhe, anh thấy thương em lắm, nhưng có lẽ em còn nhỏ, chưa hiểu duoc975 nhiều đâu. Ngày xưa anh cũng vậy, luôn muốn thoát ra khỏi gia đình ( mà phải nói cái gia đình khốn nạn thật ), thế rồi bươn chải trong cuộc sống, anh thấy rằng đôi lúc anh thèm được ai đó chửi mắng, ai đó xúc phạm mình nhưng là để mình tiến bộ.Đôi khi cũng cảm thấy thèm một gia đình, cho dù có hạnh phúc hay không nó cũng là gia đình và bố mẹ nào cũng vậy, luôn lo cho con cái, có lẽ vì phải làm ăn nên hay bực mình với con cái, mà đã không nghe thì lại chửi to lên...Chỉ có vậy thôi.Nhưng giờ đây anh thèm được như thế lắm, em hãy có gắng học tốt đi, cố gắng em ạ, anh chẳng biết khuyên em điều gì cả.Chúc em tìm thấy điều gì bổ ích từ bài viết của anh.
  7. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của binh_yen_di_nhe, anh thấy thương em lắm, nhưng có lẽ em còn nhỏ, chưa hiểu duoc975 nhiều đâu. Ngày xưa anh cũng vậy, luôn muốn thoát ra khỏi gia đình ( mà phải nói cái gia đình khốn nạn thật ), thế rồi bươn chải trong cuộc sống, anh thấy rằng đôi lúc anh thèm được ai đó chửi mắng, ai đó xúc phạm mình nhưng là để mình tiến bộ.Đôi khi cũng cảm thấy thèm một gia đình, cho dù có hạnh phúc hay không nó cũng là gia đình và bố mẹ nào cũng vậy, luôn lo cho con cái, có lẽ vì phải làm ăn nên hay bực mình với con cái, mà đã không nghe thì lại chửi to lên...Chỉ có vậy thôi.Nhưng giờ đây anh thèm được như thế lắm, em hãy có gắng học tốt đi, cố gắng em ạ, anh chẳng biết khuyên em điều gì cả.Chúc em tìm thấy điều gì bổ ích từ bài viết của anh.
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đến hôm nay nó vẫn thấy mất mát điều gì đó ,hụt hẫng và thiếu thốn ..nó viết tin nhắn cho anh em chỉ muốn có ai đó bên cạnh em lúc này ,1người để em có thể tựa vào vai mà khóc ,khóc thật nhiều ..nhưng nó tự hiểu ko thể có ,bởi anh ở xa nó ,xa nó ...anh rất muốn ở cạnh em lúc này ..hãy là chính em ,em nhé..anh luôn ở bên cạnh em và mong cho em hạnh phúc ....nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
    nó ko biết mình có tình cảm gì với anh nhưng những gì anh giành cho nó ,nó biết nhưng nó tìm cách lảng tránh -1fần nào đó ..chẳng biết nó có sai hay ko khi nó nghĩ chắc gì anh đã yêu,khi mới đây anh còn nói với nó anh vừa chia tay với cô bạn bằng tuổi nó ...thôi,nó biết rằng nó ko đc nghĩ như thế ,cái gì đến nó sẽ đến và nó đang tự ích kỉ với chính bản thân mình ...nó ko muốn là người ích kỉ bởi chính cái tính xấu này mà nó đã đánh mất 1người ..
    lạ lùng nhưng thật sự nó muốn ngày nào cũng nhận đc tin nhắn của anh ,dù chỉ vài dòng ..anh chẳng biết nó có những dòng này bởi nó ko muốn anh biết quá nhiều những khó khăn nó đang gặp và cảm thấy ..anh sẽ chẳng bao giờ biết vì dù có đọc đc thì chắc anh cũng ko nghĩ đây là nó ..nó dùng nick khác để viết những dòng này vì nó cho rằng như thế những người biết nó sẽ ko đọc đc và ko biết đc ..
    U only see what youreyes want to see
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đến hôm nay nó vẫn thấy mất mát điều gì đó ,hụt hẫng và thiếu thốn ..nó viết tin nhắn cho anh em chỉ muốn có ai đó bên cạnh em lúc này ,1người để em có thể tựa vào vai mà khóc ,khóc thật nhiều ..nhưng nó tự hiểu ko thể có ,bởi anh ở xa nó ,xa nó ...anh rất muốn ở cạnh em lúc này ..hãy là chính em ,em nhé..anh luôn ở bên cạnh em và mong cho em hạnh phúc ....nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
    nó ko biết mình có tình cảm gì với anh nhưng những gì anh giành cho nó ,nó biết nhưng nó tìm cách lảng tránh -1fần nào đó ..chẳng biết nó có sai hay ko khi nó nghĩ chắc gì anh đã yêu,khi mới đây anh còn nói với nó anh vừa chia tay với cô bạn bằng tuổi nó ...thôi,nó biết rằng nó ko đc nghĩ như thế ,cái gì đến nó sẽ đến và nó đang tự ích kỉ với chính bản thân mình ...nó ko muốn là người ích kỉ bởi chính cái tính xấu này mà nó đã đánh mất 1người ..
    lạ lùng nhưng thật sự nó muốn ngày nào cũng nhận đc tin nhắn của anh ,dù chỉ vài dòng ..anh chẳng biết nó có những dòng này bởi nó ko muốn anh biết quá nhiều những khó khăn nó đang gặp và cảm thấy ..anh sẽ chẳng bao giờ biết vì dù có đọc đc thì chắc anh cũng ko nghĩ đây là nó ..nó dùng nick khác để viết những dòng này vì nó cho rằng như thế những người biết nó sẽ ko đọc đc và ko biết đc ..
    U only see what youreyes want to see
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nó khó ngủ và điều đó làm nó mệt mỏi ...những câu nói của bố nói làm nó buồn ,nó chẳng nghĩ đc 1ngày bố nói với mẹ những câu nói như vậy -nặng nề quá..
    tối hôm ấy nó sang nhà con bé hàng xóm và bao nó kiếm ở đâu rượu về uống ...cuối cùng cũng chẳng có ..
    nó ghét cay đắng cái cảnh 1đứa con gái uống rượu để say bét nhè nhưng nó lại vấp fải ...cái tính ngông ko biết từ đâu đã ngự trong nó ...thật là ....
    U only see what youreyes want to see

Chia sẻ trang này