1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao lai goi la mât day nhi?
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày đen đủi..! sáng ra đã bị ngộ độc thức ăn,chỉ vì cái tội tối qua ăn linh tinh nhiều quá...hic! chết vẫn ko chừa cái tội tham ăn...kết quả là cả ngày gần như ko còn sức đâu mà trò chuyện gì ...đau bụng,vẫn còn đau bụng ...
    bây h thì đang tức vì bị oan ức,chết tiệt thật ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày đen đủi..! sáng ra đã bị ngộ độc thức ăn,chỉ vì cái tội tối qua ăn linh tinh nhiều quá...hic! chết vẫn ko chừa cái tội tham ăn...kết quả là cả ngày gần như ko còn sức đâu mà trò chuyện gì ...đau bụng,vẫn còn đau bụng ...
    bây h thì đang tức vì bị oan ức,chết tiệt thật ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru mơ trên môi mềm
    Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu cho em mơ màng
    Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
    Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang

    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
    Ru buồn lên thơ
    Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru mơ trên môi mềm
    Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu cho em mơ màng
    Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
    Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
    Ru buồn lên thơ
    Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
    Ru buồn lên thơ

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru mơ trên môi mềm
    Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu cho em mơ màng
    Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
    Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang

    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
    Ru buồn lên thơ
    Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru mơ trên môi mềm
    Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu cho em mơ màng
    Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
    Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
    Ru buồn lên thơ
    Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ
    Ru buồn lên thơ

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Vào hè,trời nóng,và nắng chói chang.....
    Chiều nay em thi,cũng chỉ còn ko nhiều thời gian nữa thì xong hết và đi thực tập,kể ra thì cũng chẳng lâu lắm...
    Lúc nãy,cô bạn làm em chạnh lòng khi nhắc đến trẻ con..em ko biết fải làm thế nào cho đúng,em cũng buồn và thấy áy náy khi trẻ con như bây giờ lắm chứ? nhưng thử hỏi,sự quan tâm của em có ý nghĩa gì với trẻ con ko? hay chỉ làm trẻ con thấy phiền ...trẻ con và em ko như trước nữa,nên những sự quan tâm như em muốn dành cho trẻ con ko thể,và ko nên như trước,mặc dù em vẫn quan tâm đến trẻ con ở mức độ nào đấy..
    Mỗi người đã có những sự đổi thay và nhận biết đc như thế nào là tốt nhất cho nhau thì không nên và không thể níu kéo để kéo dài thêm làm gì nữa ...
    Trẻ con vô tâm và bất cần,mặc kệ mọi chuyện,ko cần biết sẽ như thế nào ..em và trẻ con giống nhau ở điều ấy,nhưng có lẽ sẽ phải thay đổi bởi vì ko thể sống cảm tính mãi như vậy đc,ko thể ...
    Một người khi ko thể tự lo cho bản thân mình thì làm sao là chỗ dựa cho người khác đc?
    Sự vô trách nhiệm với bản thân,với gia đình,và tương lai là điều tồi tệ ...
    Lúc này,những ngày trôi qua với em yên ổn hơn,dù cho đâu đó vẫn chợt buồn ..

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thành phố ngày ta không yêu nhau
    Bình Nguyên Trang
    Thành phố ngày ta không yêu nhau
    Luênh loang giọt dầu quá khứ
    Trên mái ngói con chim hồn nhiên không hót nữa
    Tàu xe lăn bánh ơ hờ
    Sập cửa lòng không cả ước mơ
    Kỷ niệm nhòa phong thư cũ
    Ta tàn đêm mà không là mất ngủ
    Hoang hoải những phút yêu người
    Thành phố ngày ta không yêu nhau
    Đường rộng hơn và mặt người xa lạ quá
    Không xúc động nghe bàn chân vội vã
    Không diệu kỳ đóa hoa
    Ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà
    Căn phòng rộng hơn thế giới
    Quờ tay gặp đôi mắt cũ
    Đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ Như Bình Yên
    Bình Nguyên Trang

    Bình yên ngày em xa anh
    Gió thổi hút triền cát lỏng
    Cái vẫy tay hoà vào sóng
    Miên man chờ đợi quên rồi
    Và em không khóc đấy thôi
    Dửng dưng như là xa lạ
    Những lời chúc dài nghiêng ngả
    Níu nhau tìm chút chân thành
    Thế rồi phía ấy là anh
    Tình yêu hoá thành ký ức
    Ngọt ngào xưa giờ bỗng lạnh
    Nhớ nhau chỉ để tiếc thầm
    Thế rồi em cũng sẽ quên
    Ném anh về xa xôi lắm
    Buồn rơi tận cùng sâu thẳm
    Tưởng rằng chốn ấy bình yên
    Và thương ngày ta chia tay
    Buồn vui đuổi tìm ta mãi
    Nguyện cầu bình yên trở lại
    Nghe tim tựa sóng cồn cào

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì em đang ở đâu? em cũng chẳng biết nữa ...chỉ biết khi thấy mình bế tắc và mỏi mệt là em lên xe và đi..giống như bao lần trước ...chẳng cần nghĩ gì cả,mặc kệ ai muốn nghĩ gì ..
    đêm trước nằm nghe nhạc đến hơn 1h ,lâu lắm mới nghe lại mấy bài Rock và When children cry vẫn như cũ,mang lại cảm giác cô độc và đặc quánh ,như thời gian cũ đã qua...một bản nhạc bẵng đi 1thời gian,bất chợt nghe lại,vẫn thấy vẹn nguyên cảm giác của những ngày không ổn..
    Và Don''t cry Joni đầy tâm trạng...
    một ngày nắng và ko thể tự thoát khỏi những ẩn ức trong lòng ...và nước mắt khi bắt đầu một ngày mới có chăng là quá tệ?
    nghe Bình yên mà sao ko thấy mình bình yên,dù chỉ một chút ..?
    em đang nghe Hey oh,bài mà em tình cờ nghe đc ở nhà bạn rồi tìm cho bằng đc ...
    mess và những cuộc gọi mang lại cảm giác đc chia sẻ..và có lẽ là đủ nếu như thấy bằng lòng với điều đó,ko đòi hỏi gì hơn đc nữa...cám ơn người đã sẻ chia ...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lại một đêm khó ngủ nữa ..và cảm giác trống rỗng lại đầy chật ...sự im lặng và đêm ...
    những suy nghĩ làm em trằn trọc và không sao ngủ đc ...đêm kéo dài và mỏi mệt ..
    lấy headphone và bật thật to để cố gắng ko nghĩ nữa vậy mà vẫn thất bại...những suy nghĩ cứ đến và chẳng thể nào nghe trọn vẹn một bản nhạc ...nhiều cảm xúc đến nỗi em ko thể nào ko ngồi dậy và dựa vào tường,và cứ ngồi như thế thật lâu...chống chếnh ..
    nghe Xin lỗi em và nhớ đến trẻ con...bây giờ thì trẻ con đang ở đâu,như thế nào ? em ko biết ...thấy như mình có lỗi ...ko fải sự ân hận về điều gì đó em đã sai mà thấy mình ko thể ko suy nghĩ mỗi khi nghĩ đến trẻ con ...nỗi buồn theo em kéo dài đến tận khi I said I love you but I lied kết thúc .......
    càng nghĩ,càng thấy mình là người tồi tệ ...chán ghét bản thân mình đến nỗi chỉ muốn biến mất,chưa từng tồn tại ...
    chẳng muốn ai quan tâm,chẳng muốn ai biết mình ,biết làm gì để rồi thất vọng Ta sẽ không như họ nghĩ,họ mong ước...
    cho Tôi một mình...
    chỉ muốn một chỗ dựa vững vàng ...và Bình Yên mỗi khi mỏi mệt ....

Chia sẻ trang này