1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ừh , bình yên . Nó thích cái cảm giác đó , nằm ườn trong chăn những lúc trời lạnh , thả mình dưới vòi nước và ngân nga hát , ăn bát canh nóng mà ăn xong rồi vấn còn thấy thèm . Có gì để mà lo lắng , để mà suy nghĩ đâu nhỉ .
    Nó có nhiều chuyện ko vui, nó chỉ muốn bình yên , đơn giản vậy thôi. Nó ko đến lớp để ngày ngày lang thang ngoài quán cafe , đêm chơi game và bida cùng lũ bạn . Ngày nó ngủ , đêm nó thức , rãnh rỗi thì đánh bài , xem bóng đá , có bạn bè thì làm cuộc nhậu.....
    ừ, bình yên . Nó ko thích sự nhàm chán , chả ai làm gì nó nó cũng kiếm chuyện để gây. Tập luyện miệt mài , nó chả ngán ai cả , những vấn đề người ta lảng tránh thì nó lại đâm đầu vào. Bình yên để làm gì nhỉ , không ai yên ổn nổi với nó . Nó làm người khác khóc , làm người khác cười , làm người này giận dữ , người nọ an lòng . Nó thích gì thì nó làm . Hầu hết là nó gặp thất bại , đa phần người ta ko ưa nó , một số ghét nó ra mặt . Kệ ....
    Có đi mới hiểu rằng chẳng có con đường nào là ngắn , nhưng con đường nào cũng có đích đến . Khi nó ko muốn đi nữa, nó đứng lại , nếu nó đứng đó mãi , nó sẽ chẳng đi đến đâu cả , dù chỉ còn một đoạn đường .

  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bình yên.mà bình yên để làm gì nhỉ.Một góc trong cái vỏ ốc tâm hồn,nó trốn tránh trong đó và mộng mơ đến cái bình yên,không sóng gió,chẳng gai góc....Hay nó sợ nó sẽ vụn vỡ thành trăm mảnh trước những thực tại khắc nghiệt bủa vây quanh cơ thể nó,đánh đắm cái tâm hồn mỏng như cánh chuồn chuồn của nó.Tuổi trẻ,nó nhìn đời bằng những niềm vui và sự vô tư trong sáng kiệt cùng...Những sắc hồng ẩn hiện quanh nó,nhẩy múa và hát ca...Bóng đem của áp lực,của những va chạm xã hội..sự giáo dục khắt khe từ phía gia đình...làm nó choáng váng...nó chạy trốn và không muốn nhìn lại trong cái bóng tối ấy có gì...nó đang sai lầm.
    Nếu nó mạnh dạn bước vào bóng tối,đối mặt với nó..Nhắm mặt lại một vài giây đồng hồ...mắt nó sẽ quen với bóng tối..và sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp sau cái màn đêm tưởng chừng u ám ấy...Và khi quay trở lại với ánh sáng...nó sẽ thấy cái ánh sáng ấy đẹp hơn và lung linh hơn...Rồi nó sẽ hiểu...khi nó lớn...nó sẽ biết trân trọng hơn những gì nó đang thù ghét...những thù ghét của những "đứa trẻ lớn"....Nó sẽ hiểu...mong là vậy....
    Trước một cơn bão lớn luôn là Bình Yên đến lạ kỳ.Đừng mong ước bình yên........................Thân !!!

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới log in,rồi nhận đc 1mess quảng cáo ...rất thích cảm giác đc nhận mess mặc dù đôi khi cũng ko reply,thói quen nhận mess từ mobile cũng vậy..ko cầm máy một lúc,lúc nhìn vào thấy 1hoặc vài mess gửi cho mình thấy rất thú vị..
    thế là sắp đi làm rồi,chà,hay ho thật...đang dự định đi chơi 1vài tháng đến Tết rồi về xin việc thì tự dưng lại có việc trước cả dự định của mình và cả bố mẹ ...đc thôi,cứ đi làm ,thử xem khả năng của mình đến đâu...
    cũng ko thấy hồi hộp lắm,thấy bình thường ...dạo này mình sắp dở đến nơi rồi hay sao thế nhỉ? nói như Xuân Hinh thì sắp dở đến nơi rồi,lúc nào cũng thường thôi ...chết thật
    cái gì cũng bình thường,chẳng có j quan trọng lắm,ờ,thế cũng tốt,mong chờ lắm hi vọng lắm lúc ko đc như mình muốn thì lại chán ...
    thời tiết làm mình ghét,hanh hao khó chịu,hừ...mặt mũi lại dở chứng

  4. hiepnongdan

    hiepnongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    tâm sự 1 lần dạt : hùi lớp 12, mình bỏ nhà đi 3 tháng, dạt dẹo lên vùng giáp bát , rồi nhập vào hội đánh giày, mình mới thấy nhớ nhà iu nhà bit bao, sáng sáng ko ăn uống ko có ngụm nc vào mồm, chỉ bit đánh và đánh, rã cả 2 tay, cơm ăn ko đủ no, tối đi chạy kết quả, đêm thì đi bán hàng trắng (gia?)...thiếu ăn thiếu ngủ, cứ đêm lại nghĩ về gia đình, Thế rồi mình bị bắt vào trại Thầu dầu 15 ngày, các chú ở đó hỏi nhà mình ở đâu, nhg tự nhiên mình sợ, 1 nỗi mặc cảm và mình ko dám nói, thê rồi mình đc thả, dc về khu trung tâm trẻ em cơ nhỡ ở chỗ gấn đuôi cá, giáp bát. Mình có ít chữ nghĩa , đc dạy học cho trẻ em ở đó, vui lắm, nhg roài mình lại bị bắt do chém nhau ở chợ lúc đang bán hoa quả. Đc cái các chú CA thấy mặt mũi mình hiền lành nên khuyên bảo rất tận tâm, lúc đó mình thấy cần phải về nhà, mình nhớ bố, nhớ mẹ wa roài, và cuối cũng may mắn, mình cũng đc về nha 1 cách đầy may măn, dù phải nằm ngủ với nghiện, với ****, phải đâm chích cho họ nhung may nhờ lun có 1 sự giúp đỡ vô hình từ phía gia đình, mình đã vượt wa Có mất đi cái rì mới bit đc sự wan trọng của cái đó, có đi xa mới thấy nhớ thấy thg
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    toàn tự mình gây ra rắc rối rồi lại thấy rối tung lên ..điên đầu lên mất ...đt thì bị khoá 1chiều rồi,như cục gạch chẳng lẽ điên lên đập cho 1phát ...hichic ôi trời ơi...đêm qua nằm ntin chán chê chẳng sao,sáng nay gửi tnhắn thì ko gửi đc ...bao giờ mới đc đây
    số mình đúng là đen đủi,chẳng đc tích sự gì,đc mấy đứa bạn lúc cần thì biến sạch...ôi chao cái sự đời
    nghe mình than thở thế này nghe như bà cụ sắp từ trần đến nơi rồi thế?? chẳng biết sau 10năm nữa mình sẽ như thế nào?đang làm gì ? cứ kiểu sống như của mình bây giờ thì sẽ chẳng làm đc tích sự gì cả,toàn gây ra rắc rối cho mình và làm người khác rắc rối theo ...
    mình chẳng tự thay đổi mình thì ai sẽ là người làm mình thay đổi đc ?...hãy cho tôi 1điểm tựa ..
    hình như mình chẳng yên ổn nổi với chính mình,cứ 1tgian bình thường ko có chuyện j xảy ra thì lại đến lúc mình gây ra rắc rối mà lại thấy rối mù lên...
    ôi trời ...

  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một lúc táy máy lại gửi tin nhắn cho giai. ngu vật thế cơ chứ. Nó nhắn lại cho mấy tin rồi cũng cắt. Cảm giác lúc đấy đúng là phải tả bằng câu "thiên hạ họ tránh thị như tránh hủi" ấy chứ?? Nhục nhã hơn 1 con chã. Không được phép tái phạm thêm lần nào nữa nghe rõ chưa, ta ra lệnh cho nhà người đấy trái tim
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật ..1ngày không khác mọi ngày là mấy...vẫn vậy ..
    22h nhận đc đt của cậu bạn gọi về ...ngày mai SN cậu ấy,muốn gửi quà để tặng mà khó gửi,chẳng biết liên lạc kiểu gì,chỉ biết khi nào cậu ấy gọi về thì nghe ...xa xôi khổ thế đấy..mùng6 lại SN 1người nữa,tháng này SN gọi là tít mù nhưng chẳng ai ở gần để tụ tập ..
    thất nghiệp mới đc vài tuần ở nhà,muốn đi làm nhưng thấy gian nan quá ..có việc nhưng lương ít chẳng đủ sống thì cũng chẳng đi đc..chán ..mình thích đi nhưng bố mẹ thì không...ôi giời,bàn bạc thì các cụ cáu,ko thì mình cứ ở nhà loanh quanh hết ngày cũng mệt mỏi ...
    xin xỏ đi chơi thôi chứ ở nhà thất nghiệp dài cổ chán lắm..mau mau đi chơi bời thôi ..

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày nắng...và trời rất đẹp ..
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ừh, một ngày nắng trong xanh, và trời rất đẹp.
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là đã cuối tuần rồi ..tuần mới đi làm thế là cũng xong ..lơ ngơ như gà chẳng biết mình fải làm j..cviệc thì nhiều...mình chẳng biết bắt đầu từ đâu,hỏi j...như kiểu người thừa trong phòng ...ai đi làm cũng như mình à?
    đi làm về mệt chỉ biết lăn ra ngủ,hết cả rảnh rỗi để nghĩ ngợi...cũng thú vị nhưng thấy mệt mỏi 1chút vì mình có quá nhiều lúng túng...
    hnay cty chắc về muộn rồi ..

Chia sẻ trang này