1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chào 1 người bạn cũng suy nghĩ với tôi!
    Mình rất giống bạn là từng xem căn nhà như cái tù,xem bạn bè là tất cả
    Ba mình thì mất lâu rồi,mẹ mình phải 1 tay nuôi 2 chị em
    Mình đã 1 lần sai lầm để mê ko bao giờ tin mình nữa và luôn mỉa mai mình.22tuổi,mình chưa bao giờ biết cảm nhân tự do
    Mẹ mình rất hiền,ai cũng nói vậy.Nhưng sao lai cay nghiệt với mình vậy,mẹ từng nói:tao sẽ chống mắt coi sau này mày ra sao(dù mình biết mẹ rất lo cho mình);mày là đồ hư thân;mày ráng mà kiếm tiền đi,mày kiếm được tiền thì chồng mày cũng dằn vặt mày thôi.Mình biết tội mình gây ra rất lớn.
    Mình cũng sống trong 1 đại gia đình 3 thế hệ,cũng thấy dần dần sao mình giống tính mẹ quá,muốn vượt qua mà sao làm ko đuơc...
    Hơn 1 lần mình nghĩ chỉ có ráng học và lấy chồng thì sẽ thóat ra hết,nhưng mình đã mất luôn người mình yêu và hi vọng sẽ đưa mình ra khỏi những ám ảnh này.Nhưng giờ mình cũng mất đi người mình yêu rồi(vì rất nhiều lý do),hụt hẫng lắm.Và mình biết gia đình mình cũng góp phần nhỏ vào tâm lý mình,khiến cho tình yêu của mình ko có chỗ dựa ......
    Tại sao cuộc đời này nhiều đau khổ vậy?
    Mình ở Sg.mong sẽ nhận duoc pm của bạn
  2. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Hôm nay công việc cũng ít, mình lang thang vào diễn đàn đọc, vô tình mình lại đọc đc topic này của bạn. Thật sự là rất hay, mình như thấy đc một chút gì đó con người mình ở trong đó: cuộc sống lúc còn nhỏ, tính cách và quan điểm sống...
    Mình đã cố gắng đọc từng trang một, mình cũng biết là topic này đc viết từ rất lâu rồi. Không đủ kiên nhẫn để đọc hết tất cả các trang, mình thử đọc trang gần cuối xem bạn còn tiếp tục viết không và thật bất ngờ bạn vẫn còn viết.
    Mình cũng như bạn, lúc nào mình cũng thèm đc cảm giác bình yên.
    Mình sẽ cố gắng đọc tất cả những tâm sự của bạn. Phải nói là mình thật sự rất rất đồng cảm.
    Hãy tiếp tục bạn nhé
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    HN như tủ lạnh,đi ra ngoài đường là thấy mặt mũi lạnh cóng...lúc chiều fải đi mua ngay cái khăn thật rộng để chùm lên đầu,che tai cho ấm,nhìn như kiểu bà già đau khổ...nhưng ko làm thế thì ko chịu đc,lạnh ghê gớm..ko biết sẽ lạnh đến mức nào nữa..lạnh đến mức chui vào chăn vẫn thấy lạnh...tối qua con bé gần phòng sang ngủ cùng,2chị em ngủ ấm quá sáng nay mãi mới dậy đc...sắp đc nghỉ Tết rồi,thèm đc về nhà,ăn cơm với mọi người quá,năm nay 2bác ở miền Nam ra ăn Tết cùng nhà mình...đi làm,ở trọ,ăn cơm bên ngoài giờ chỉ muốn ăn cơm nhà,ngủ ở nhà cho ấm thôi...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đêm Giao thừa đi chùa với bố,lâu lâu rồi mới đi chùa vào Giao thừa,vì bình thường thì đi với mấy người bạn hoặc ở nhà ngủ..thấy lòng bình an và thanh thản lạ lùng...cầu mong sức khoẻ cho mọi người và công việc sẽ suôn sẻ trong năm mới này..
    về nhà mấy ngày Tết rồi cũng qua,cũng lại bắt đầu với cuộc sống ồn ã và xô bồ chốn đông người...trở về để thấy mình nhỏ bé và yên ổn trong gia đình,lúc đi lại thấy âu lo cơm áo gạo tiền..vậy mà trước kia khi ở nhà,lại muốn đi thật xa khi mệt mỏi ...
    gặp lại mấy người bạn cũ thấy rất vui,mỗi người một công việc,năm nay chỉ thiếu 1người ở xa ..hẹn Tết 2011 gặp lại cậu..mong cậu bình an..mọi người nhớ cậu nhiều
    cầu chúc sức khoẻ và niềm vui cho mọi người...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đến cty để GĐ chúc Tết,xong xuôi,mỗi người một nơi đi về..kéo con bé làm cùng đi chơi,2chị em đi chùa Hà,rồi lang thang đi mua sắm đến 5h chiều mới về phòng...bụng vẫn đau,ko hiểu tại sao,định chiều đi khám xem tnào nhưng lại ko đi...nhỡ bị làm sao thì chết mất..đêm qua đau bụng ko ngủ đc,đã nghĩ bị đau ruột thừa nhưng sáng nay vẫn ko chết nên lại ko đi khám nữa...mình sợ mổ..
    mai bắt đầu đi làm rồi..

  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như đây là một cuốn nhật kí của bạn( có thể bạn còn hơn cả tuổi mình ấy). Bắt đầu đọc một chút những dòng tâm sự ban đầu, mình thấy có cái gì đó giống em mình bây giờ, thấy mệt mỏi quá, làm sao mà có thể dạy dỗ trẻ con. Mình ghét trách nhiệm. Tất nhiên bạn khác em mình nhiều lắm, khác nhiều nhưng có chút tâm sự có thể bất chợt giống. Mình sẽ cố đọc hết để hiểu em mình hơn. Mệt mỏi vô cùng. Thanks bạn rất nhiều
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chiều nay vừa đi chợ mua sắm linh tinh,gọi là linh tinh nhưng quá tốn kém cho công cuộc nấu ăn 1mình...đi làm cả ngày cũng ngại nấu ăn nhưng nhiều lúc rảnh rỗi ở nhà thì nấu ăn cũng thú vị ...phải chịu khó thì mới lấy chồng đc chứ
    mai là Valentine,cảm giác ko thấy háo hức hay mong đợi điều gì..đi làm cả ngày,tối về đi ngủ là hết 1ngày,chẳng bắt đầu điều gì mới cũng chẳng mong mỏi gì..chỉ thấy cần cố gắng để có 1chỗ làm khác tốt hơn và hứng thú hơn với công việc..
    càng ngày mình càng khô khan hơn,dè dặt và lạnh nhạt hơn ...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì em nhận ra em ko biết gì về anh...chỉ biết,mỗi khi em muốn gặp,người đó là anh...nhưng,anh và em luôn là 2...đó là điều em chấp nhận,ko đòi hỏi gì hơn,ko gì hết...em mặc kệ những điều phù phiếm khác...chỉ với anh,em mới thấy mình đang như thế nào,thất bại...
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    HN lại mưa lạnh..mai em đi làm lại sau 4ngày nghỉ ở phòng..những cơn đau làm em sợ,ngay cả lúc này khi đã đỡ hơn rất nhiều thì em vẫn thấy lo lắng và thấy hơi nhói đau...sáng t5 đi khám ở 1phòng khám tư nhân khi siêu âm thì đc biết mình bị sỏi thận...đc dặn về uống nhiều nước,và ra quầy mua thuốc,em về thẳng,chẳng mua bán gì hết...đến chiều tối ngồi giặt quần áo xong thì thấy đau nhói bên mạng sườn,nằm 1lúc thì thấy càng lúc càng đau,đau phát khóc,nhưng khóc thì nhói như bị ai đâm thật mạnh..con bé gần phòng phải chạy đi mua thuốc giảm đau về...chưa khi nào em thấy sợ như những ngày vừa qua,ko gọi điện về cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng..đi lại thì thấy đau,đi gập người thì thấy đỡ hơn 1chút,nằm ngủ thì ko quay nổi vì đau quá,mỗi nhịp thở cũng đau..mỗi ngày em uống 10viên Kim Tiền Thảo,sau 3ngày thì thấy ổn hơn,mặc dù vẫn thấy nhói đau khi cười hoặc trở mình khi ngủ...
    ko hiểu tại sao em lại bị đau dữ dội như vậy,mấy ngày nữa em sẽ đi viện để kiểm tra kỹ lại xem ..hi vọng ko có vấn đề gì nghiêm trọng hơn...

  10. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu lắm rồi mới vào box Tâm sự không ngờ nhìn thấy cái topic hồi mới vào Đại học. lòng xốn xang như gặp lại bạn cũ vậy ^_^
    bạn siêu thật, chăm sóc 1 topic suốt 5 năm ^_^.
    best wishes for you !
    ---------------
    Administrator.
    Được giemmatrolai sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 18/02/2008

Chia sẻ trang này