1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em có 1bí mật và em muốn giữ riêng cho mình...về anh!
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 22/02/2008
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em lại fải nghỉ làm mấy ngày,thật là chán..đi làm đc 3ngày thì lại fải nghỉ vì em lại đau dữ dội,đau tái cả mặt mũi...
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    8/3 trời nắng đẹp..
    sáng nay thức dậy sớm hơn dự định,đang nằm nghĩ lan man xem ai là người đầu tiên gọi và nhắn tin trong ngày thì bố gọi điện,hỏi xem con gái đã ngủ dậy chưa,đã chuẩn bị đi làm chưa,còn đau nữa ko?2ngày hôm nay thì con lại bị đau lại,vai nhức buốt ghê gớm..đi làm quên ko bỏ thuốc mang đi nên biết ngay..hỏi bố đã mua hoa tặng mẹ chưa thì bố cười rất vui...trước khi ngắt máy,bố còn chúc mừng con gái nữa..
    đang online thì cậu bạn từ HQ nhắn tin về chúc mừng 8/3..
    cả tuần đi làm mệt nhoài..đêm-đôi lúc những cuộc gọi đi và đến rỗng không và lạnh lẽo..lạc lõng,và trôi bồng bềnh ..dần dần,mọi thứ đều nhàn nhạt như nhau,không vồ vập,không xô bồ,không day dứt,không mong chờ..dường như 1ngày,chỉ có như thế,chỉ có những việc như thế,đến và đi..bâng quơ

  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mới lập cái nick ,mắt sáng trưng nhìn "nhật ký của một con bé..mất dậy" ,từ năm 2003 cơ àh chăm kinh nhỉ
    cảm giác viết trang 1 và trang 61 có gì khác nhau không biết ,5 năm là một quãng thời gian khá dài vẫn chung thành với con bé mất dậy ,bình yên hơn rồi cơ mà sóng vẫn còn ,hồi mới ra biển mình sợ sóng thế không biết, buồn nôn ,nhức đầu ẩm uớt lạnh lẽo .giờ thì thích sóng rồi mới tập mà thấy cưỡi sóng mới thú vị,biển phẳng lặng êm đềm đã từng ước ao sao mà buồn tẻ nhạt thế
    spam tí đọc bài thấy tâm sự quá hà
    chúc ngày 8/3 hạnh phúc
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đọc được lắm. 5 năm chỉ dùng có 2 đại từ nhân xưng để kể chuyện. Nếu biết được giờ xưng "em" với ai thì hấp dẫn ^^
  6. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi nhìn thấy ngày tháng năm của bài mở đầu topic, đây mới đúng là nhật kí online đích thực, rất hay, rất ý nghĩa, trải nghiệm từ khi còn là học sinh cho đến lúc trưởng thành đi làm.
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có vẻ rằng hôm nay là một ngày vui,mặc dù cũng ko khác mọi ngày lắm..trời HN âm u,hơi mưa,thời tiết thay đổi làm em đau đầu ...
    thấy vui vui khi thấy có 1vài người bạn chia sẻ..thỉnh thoảng rất hứng khởi khi nhận đc đôi dòng type...cảm ơn mọi người
    sắp tới phải đi học thêm 1khoá tiếng Anh về nghe nói,chứ không với tình trạng hiện nay bực tức lắm..mới đây thôi khi có khách hàng nước ngoài,ngoài những câu bình thường thì chẳng nói đc j nhiều thêm nữa,cho dù rất muốn hỏi thăm họ thêm nữa..hiểu ý họ nói j nhưng chẳng nói đc j nhiều với họ thì thật là đáng chán..chà,phải tu bổ thêm thôi..
    hiện tại thì an phận với công việc đang làm nhưng đến giữa năm thì chắc sẽ phải thay đổi...phân vân và tính toán...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trưa nay bước ra ngoài thấy hồ Hale mù sương ...thời tiết cũng chẳng dễ chịu lắm...chiều nay đi làm về đi chợ nấu cơm,ăn 1mình thật chẳng thích thú gì..
    tự nhiên lại thấy mình ủ dột...ý nghĩ bất chợt về 1người làm em thấy nặng trĩu...như là có lỗi,như là mình đã quá lạnh lùng ...ko phải,chỉ vì em thấy mình nên quay đi...có quá nhiều lý do,hoặc ko có lý do nào cả...
    em thấy mình chẳng quan tâm đến điều gì quá nhiều nữa,chỉ là thấy tất cả đều bằng phẳng như nhau,trôi bồng bềnh mỗi ngày qua,ko gì hết..
    đã đọc gần xong Hẹn em ngày đó,mỗi ngày 1chút cũng sắp xong..tuần trước đi chơi cùng mấy người bạn,lang thang trong 1ngày và lôi về đc vài quyển sách để đọc..đang định đọc Dặm xanh của Stephen King trước nhưng lại cho người khác mượn rồi...mà cũng chẳng có nhiều tgian,tối đến chỉ muốn đi ngủ,chưa ngủ đc thì nằm nhắn tin lung tung..chán chê thì ngủ ...
    ...1ngày đầu tuần phẳng lặng...

  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên vào box tâm sự thấy ấn tượng với tên topic , chỉ kịp lướt qua trang cuối , muốn tâm sự một điều gì đó , thôi thì chui vào đây ẩn cư vậy , coi như là xin phép cô bé mất dạy nào đó .
    Cũng không còn sớm gì nữa , trong đầu luôn ý thức phải học tiếng anh nhưng mắt cứ dán vào màn hình vi tính không dứt được , tuần sau là có 1 cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh nhưng đã không sử dụng cái ngôn ngữ này cả năm rồi , lôi quyển sách ra , muốn hệ thống lại kiến thức , muốn xem lại những từ vựng về chuyên ngành nhưng cảm thấy nặng nề qúa , hình như đang có áp lực gì đó khá là nặng nề ...
    Sáng sớm đã phải từ chối một lời mời đi làm , cả ngày căng mắt để cắt cắt ghép ghép mấy cái ảnh , tối quyết định bỏ dở mọi thứ để đi chơi bi-a cho thư giãn nhưng không thể tập trung , toàn bộ sức lực như mất hết , cũng không có hứng thú nào để chơi ... về nhà chỉ ôm cái máy tính đến tận giờ này chưa làm được gì mà đầu thì cứ thôi thúc cái gì đó không rõ
    Cần 1 ai đó tâm sự nhưng đêm rồi hình như mọi người đã chìm vào giấc ngủ !...có ai ở đó không ?
  10. yovatoi

    yovatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    5 năm cho một trang nhật kí, quả là đang khâm phục, bạn phải la người sống rất nội tâm mới duy trì được thê, khâm phục

Chia sẻ trang này