1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mãi chưa thấy lương đâu,sếp chưa ký duyệt làm mọi người sốt ruột quá...thời gian tới chắc sẽ bận rộn hơn vì đang tìm lớp học tiếng Anh..học ngữ pháp tiếng Anh thương mại trước rồi học nghe nói sau..kém cỏi thật là chán...fải thật cố gắng thôi
    tý nữa đi chơi với đứa bạn thân,lâu lâu mới gặp nhau đi ăn linh tinh,nói chuyện luyên thuyên..dạo này đi làm rồi về phòng,chẳng đi đâu cả..với lại thực sự cũng chẳng thích đi đâu...

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đêm qua bị sốt,sáng nay ngủ dậy người mệt mỏi..nhưng ko nghỉ đc,vẫn phải đi làm..muốn về nhà quá..cứ lúc ốm lại thấy tủi thân..hàng ngày,mọi thứ đều đơn giản,đôi lúc thấy mình như chai lỳ cảm xúc bởi vì chẳng biết mình vui hay buồn,mọi thứ đều đều diễn ra..đôi khi chợt nghĩ,sự cô đơn hình như lúc nào cũng có trong con người mình,lúc nào mình cũng thấy cô độc ngay cả khi có một người bên cạnh ...
    đau đầu quá..

  3. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con người ấy, vẫn hình dáng đấy. Bạn cũng thay đổi nhiều từ khi bắt đầu mở topic. dù sao h bạn cũng đã ko còn như là cái tên của toppic nữa.theo dõi topic này từ lúc mới ra đời, việc này cũng giống như luôn đi sau bạn, theo dõi những thay đổi trong cuộc đời bạn. Thấy cuộc đời con người cũng phức tạp thật. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối tháng3 đầy nước mắt...chuyến đi về trải dài mưa và nước mắt khi nhận tin anh mất-1người bạn,1người anh mà em rất quý và tôn trọng..đến lúc này,nỗi buồn vẫn còn nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến anh..ai cũng thương anh khi anh đi mãi mãi ở tuổi 24..
    nhắn tin cho C mà nước mắt em cứ chảy dài..thương anh,thương C không thể về..mọi người về với anh,không kịp cho một lời dặn dò,không kịp cho một bàn tay nắm bàn tay..em nhận ra rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết quá ư mong manh,và em hối tiếc nhiều quá khi không thể làm gì đc nữa..hối tiếc khi không quan tâm đến nhau nhiều hơn khi gần bên nhau,hối tiếc và xót xa khi biết đã mất anh mãi mãi..mọi người ai cũng hụt hẫng khi phải chấp nhận sự thật khó khăn này..
    Nh buồn và dằn vặt nhiều,em không biết làm thế nào để an ủi Nh,nỗi đau này lớn quá..dường như mỗi ngày em lại thấy thấm thía hơn sự mất mát này,khi trong suy nghĩ của mình em vẫn nghĩ anh chỉ đang ở xa..
    Nh suy sụp và trong lòng mỗi người,sự mất mát này biết khi nào mới nguôi ngoai?2năm nữa C về,biết làm thế nào để có anh trong những lần gặp gỡ..em nghẹn lòng khi nhắc đến anh trong những kỉ niệm cùng với mọi người,và chẳng thể nào ngăn nổi mình không khóc khi nhắn tin với Nh và C..anh mong mọi người thành đạt,và anh vui khi ai cũng có công việc riêng,mọi người sẽ làm đc,làm thật tốt anh ạ..
    lòng em vẫn nặng trĩu nỗi buồn khi trở về với nơi ồn ào này,chẳng thể nào giấu đc sự hụt hẫng và khoảng trống trong lòng..mọi người sẽ nhớ anh nhiều lắm,khi sau này C về,khoảng trống của anh biết làm thế nào để bù đắp?
    mọi người sẽ luôn nhớ anh..
    những ngày buồn..

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    những ngày đầu tháng 4 ẩm ướt..
    cả tuần bận,thấy tâm trạng đi xuống,mỏi mệt..giữa tháng rủ cô bạn đi thay đổi không khí cho thoải mái..muốn đi biển quá...
    em vừa thay nhạc chờ bằngThe moment của Kenny G..mặc dù người khác gọi đến thì nghe thấy nhưng vẫn muốn thay bằng nhạc không lời để mong ổn hơn..
    có nhiều lý do dồn lại để làm mình như hụt hơi,ngột ngạt trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này..đi làm tạo nên những áp lực và căng thẳng không tên...
    mà thôi,nghĩ suy nhiều cũng chỉ thế mà thôi..giờ thì đi qua cty cô bạn đã..

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hôm nay tâm trạng đi xuống..mỏi mệt và dường như chẳng biết làm gì để xoá tan đi cảm giác ngột ngạt này..tối qua đi chơi với cô bạn,thấy nó nhẹ nhõm đi 1chút em cũng vui và nhẹ lòng hơn..về nhà nó nhắn tin "đi chơi với mày như đc gặp aB"..tặng cô bạn P/s I love you để nó đọc..ngồi uống nước ở hồ lại nhớ lại thời gian trước,đầy đủ mọi người..
    tối qua,có 1người lại làm em buồn..em hụt hẫng và chông chênh với niềm tin của mình...những ngày qua em đã mệt mỏi và tối qua,em muốn quỵ xuống vì không biết níu vào đâu để mong trôi qua thời gian này ..em ko thể chia sẻ với cô bạn thân,ko biết nói gì,nói như thế nào vì em tự biết điều đó là ko thể..vì đó là một bí mật riêng của em,vì em biết mình fải làm gì nhưng em lại ko làm như tất nhiên phải như thế,em cứ tiếp tục làm mình bị tổn thương ...nỗi buồn nặng trĩu
    em chỉ muốn ngồi 1mình,im lặng ..muốn rủ 1người cafe cùng nhưng lại thôi..tự thấy mình ko nên phiền phức thêm nữa..
    thôi vậy,em rồi sẽ ổn...
    lâu rồi em mới nghe lại Hard to say I''m sorry ...1bài trong đĩa ballad em đã nghe trong thời gian bất ổn..
    em sẽ đi cắt tóc...tuần sau đi biển,đi cho thoải mái hơn...

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chiều qua em đi cắt tóc,dở một cái là chẳng ưng ý chút nào..nhìn em bây giờ như đứa ranh con,như ma..mái tóc gần như bằng tịt,mà theo như chị cắt tóc thì như thế mới mode..chẳng cần biết mode gì nhưng cắt kiểu dở hơi này thì tan mộng để tóc dài của em rồi..sai lầm là đi cắt tóc ở chỗ lạ..
    sáng nay trời âm u,định giặt quần áo mà thời tiết dở dở ương ương nên lại thôi..2tuần này hầu như ngày nào 9rưỡi mới về đến phòng ..chẳng muốn gì hơn ngoài đc ngủ thật nhiều..
    trời bắt đầu nóng lên..sắp đón một mùa hè đầy lửa..

    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 25/04/2008
  8. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    May mà hồi đó mình 0 hư vì cả ngày sống với PC,sách,nhạc ( nhiều tới nỗi ba mẹ phải thu cát set + tai nghe đi ) .Dù sao cũng làm ba mẹ BUỒN NHIỀU vì 0 chịu đi học .
    Gìơ ra đòi mấy thấy khá mệt dù làm việc ngay tại nhà đỡ kẹt xe ,mới thấu hiểu hết nỗi truân chuyên, vất vả bù đầu của mẹ ,sương gió mưa nắng dãi dầm của cha .Sau này ,theo như 1 nghiên cứu của USA : 93% bé làm mẹ có khi còn quát ,chửi con mình nhiều gấp 2,3 lần cha mẹ bé ấy .7% sẽ là dịu dàng .
    Ngay từ bé mình cũng đã tiết kiệm cũng nhờ có ý thức giọt mồ hôi của ba mẹ nên sau này csống thoải mái :có nhà ,tiền ngừa rủi ro
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    online đêm..lâu lắm rồi..
    muốn viết gì đó nhưng rồi cũng chẳng biết gì..thói quen viết gần như bị lãng quên,ko viết nhiều và cũng nghĩ ngợi ít đi,cảm xúc cũng mòn vẹt và cô đọng hơn..ít muốn chia sẻ hơn...
    sắp thay đổi công việc...

  10. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thích tên 2pic :....con bé....
    thích cái nik: mong chờ sự bình yên mà cay đắng....
    đọc bài....buổi tối vui vẻ bạn nhé:x

Chia sẻ trang này