1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    rồi em sẽ lại viết nhật ký như trước đây...
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngồi post bài trong trang web nội bộ của cty mà cảm xúc chật đầy...chỉ mới đi làm 1tuần nhưng em yêu quý ngôi nhà mới của mình vô cùng,ở đó em được cười hạnh phúc,được quan tâm,được học hỏi,được giúp đỡ,được khẳng định mình..em "được" rất nhiều từ khi vào công ty,thay đổi trong suy nghĩ của mình,thay đổi bản thân..
    mỗi sáng,cùng nhau chia sẻ những điều làm được,những cảm xúc,suy nghĩ về ngày hôm qua,em thấy mình lớn hơn trong việc làm và định hướng cho tương lai..

  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    God Bless You !
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ừm....lần đầu tiên tham gia diễn đàn tâm sự này...đọc bài bạn viết thấy trong đó có chút gì giống mình ngày xưa....hình như ai cũng trải qua môt thời kì như vậy nhỉ. ^_^....nhưng thấy bạn thật may mắn khi làm công việc mình yêu thích và trong một môi trường như thế...không biết khi nào mình mới được như vậy...mong lắm....!!!!
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng,rát bỏng tay..ngày đầy gió
    Một mình,lang thang hiệu sách,ngó nghiêng,lật giở,đọc...mang về 2quyển:Ping và Định vị cá nhân
    Bước lên những bậc cầu thang nhỏ và tối,quán nhỏ trên tầng2 thơm mùi cafe và khét nồng thuốc lá,1bản rock trầm nhẹ đang phát.Không gian cũ kỹ nhưng tìm thấy góc riêng cho mình.Ngồi ở bàn gần balcon,thấy bớt chông chênh hơn.Tháo xăngđan,chân trần,thoải mái và tự tại.
    Nâu đá,ngọt và đắng..
    Đọc Ping,một mạch hết 163trang.Nhắn tin cho Bạn,thấy mắt ướt và nghẹn lại..
    The most meaningful journey to take is the one within-Cuộc hành trình ý nghĩa nhất chính là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta.
    [​IMG]
    Ping-một chú ếch rời khỏi cái ao cạn,tìm môi trường khác cho mình.
    "Thay đổi-một sự thay đổi đúng nghĩa-quả thật đáng lo ngại.Sự thay đổi có thể gây ra sự bối rối,do dự,tức giận,lo âu & thất vọng".
    Sợ thay đổi,sợ đương đầu với mạo hiểm,sợ bị chế nhạo hoặc sợ bị ai đó sẽ phản bác những mục tiêu và mơ ước của bạn...chính là kẻ thù của những dự định tốt đẹp và sự chuyển biến bên trong con người bạn.
    Can đảm không phải là không biết sợ mà là hành động vượt lên trên nỗi sợ hãi.
    Biết đâu vào đúng thời khắc cuộc sống của bạn sắp thay đổi thì bất ngờ trời đất lại ban cho bạn 1sức mạnh để hoặc nắm lấy cơ hội đó,hoặc để mọi thứ trôi qua.
    Nhận thức để lựa chọn là nhận thức để thay đổi
    Ping hoài nghi " nó nghĩ nó là ai cơ chứ? nó là gì mà lại nghĩ mình đặc biệt đến vậy? nó là ai mà dám nghĩ rằng nó có khả năng để theo đuổi mơ ước của mình.Nó là ai mà nghĩ rằng nó có khả năng đạt được những gì nó muốn trong cuộc sống?"
    Ping nhảy,nhảy cao và cố gắng hết sức để vượt qua những tán cây.Nhưng nó đuối sức.Cú nói với nó rằng:"Những cái cây làm cháu ngã xuống đất chính lại là những cái cây đã nâng ta lên cao".Cuộc sống cũng vậy,khó khăn người này đang gặp phải cũng chính lại là thành công của người khác.
    Cú nói:
    "Nếu con đường cháu đang đi không có trở ngại gì thì nó sẽ chẳng dẫn cháu đi tới đâu cả.
    Biết mình thật sự là ai và mình muốn trở thành như thế nòa là một tầm nhìn mà những người mù cũng có thể làm được
    Sinh từ tâm,tinh thần dẫn lối,con đường đến với cuộc sống diệu kỳ không ai có thể dạy ai được.Nó do tự ta cảm nhận thông qua sự dấn thân và trải nghiệm.
    Ước mơ sẽ không thể bắt đầu nếu cháu không hành động.
    Những người chỉ biết chờ đợi đúng thời co và đúng nơi để hành động thực ra.Thực ra,chính sự chờ đợi đã đẩy các cơ hội họ từng ao ước ra xa.Cháu phải hành động để tồn tại.
    Một mục đích rõ ràng,một trái tim rộng mở và một đầu óc tỉnh táo sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh để làm chủ vận mệnh của mình.
    Kiên trì là cái khác biệt giữa một quyết tâm mạnh mẽ và một quyết tâm trỗng rỗng.
    "Khi học trò sẵn sàng học thì thầy giáo sẽ sẵn sàng dạy."
    "Hãy dành thời gian để tịnh Tâm mà không màng đến những sự việc đang diễn ra xung quanh.Hãy kết nối với nội tâm của cháu."
    Đầu óc cháu phải hoàn toàn trống rỗng để đón nhận cuộc sống của chính cháu.Chỉ khi nào đầu óc ta trống rỗng thì ta mới có thể được đổ đầy điều khác vào được.
    Ngồi ngăn ngắn trong yên lặng tuyệt đối.Ping bắt đầu lại với sự tập trung cao độ.
    Listen.Can you hear it? Can you hear the voice of your heart?
    Nhớ buổi chia sẻ đầu giờ chiều...
    Mạo hiểm khi được tính toán kỹ thì rủi ro giảm đi 1nửa.Hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động.
    Trưởng thành là quá trình đương đầu với mạo hiểm,không dám mạo hiểm sẽ làm bạn mất đi cơ hội trải nghiệm vận mệnh của mình.
    Hãy tâm niệm rằng thất bại là một trong những người thầy giỏi nhất trên đời.Nếu chưa từng thất bại thì cháu sẽ không có ý chí đi tới thành công,
    Đừng bao giờ quên rằng niềm tin trong cháu luôn là một phần trong những hành động và suy nghĩ của cháu.Điều này sẽ giúp cháu tránh được khó khăn và thất bại.
    Cho dù cháu có tin tưởng vào tài năng và kỹ năng của mình nhiều thế nào đi nữa thì cháu vẫn cứ lang thang một cách vô định khắp thế gian này nếu cháu không có một tầm nhìn thực sự.
    Tài năng là thiên phú nhưng kỹ năng đến từ rèn luyện.
    Tài năng có thể mở ra những cánh cửa còn kỹ năng sẽ đưa cháu vượt qua nó.
    Cháu phải hành động để làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống hoặc chấp nhận rủi ro khi để những tình huống cuộc sống làm chủ cháu.
    Sống 1cuộc sống có chủ đích là bước vào dòng chảy của số phận,luôn vận dụng luồng chảy của nó.
    Để sống 1cuộc sống có chủ đích,niềm tin và ý chí là tất cả những gì cần có.Có 2điều này mọi thứ đều trở nên có thể.
    Con đường không nằm trên trời mà nằm trong tim người lữ hành nào biết rõ hướng đi của mình,người đó luôn gặp thuận lợi.
    Không phải những điều cháu được học mà là những gì cháu sẽ làm được qua những gì cháu sẽ làm được qua những bài học đó mới tạo nên sự khác biệt.Cháu có thể hoàn thành sứ mệnh của mình khi cháu giúp đỡ người khác.
    Một ngàn ngọn nến có thể được thắp lên từ một ngọn nến đơn độc.Hãy là người mang lại ánh sáng.
    Sử dụng hết khả năng của cháu để truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ người khác.
    Be as you are..Be as if water
    Hãy là chính mình...Hãy như dòng nước
    Happiness is not a destination.It is a process, a wondrous,winding journey
    Hạnh phúc không phải là đích đến,mà là một quá trình,một chuyến du hành tuyệt diệu,quanh co uốn khúc.
    Trong lúc ta bỏ thời gian chờ đợi hạnh phúc thì hạnh phúc lại luôn ở bên cạnh chờ đợi ta.
    Một ly nước sấu,chua ngọt,mát lạnh...
    Đọc Định vị cá nhân:
    Biểu đồ 2.5: Các bước sóng trong bài tập thở và giữ yên lặng.
    Nhăn trán suy nghĩ trả lời những câu hỏi...
    [​IMG]
    Đọc Trực chỉ vào tương lai đến trang 45:
    [​IMG]
    Một GĐ mỗi sáng đều gửi vào hộp thư thoại của nhân viên những câu chuyện ý nghĩa.Ông mong muốn tìm ra "một điều gì đó rất quan trọng" làm nên một công ty như trước đây cha của ông đã xây dựng.Môi trường công ty vui tươi,khí thế,không khí phấn khích hừng hực và cả một bầu nhiệt huyết đắm say.Nhân viên " tự chịu trách nhiệm với việc mình làm bởi họ biết rằng mọi người đều cùng đồng tâm theo đuổi lý tưởng của công ty,cùng hiểu rõ mục tiêu và hướng đi của công ty.Họ xắn tay áo nhận trách nhiệm,thẳng tiến về tương lai,không thụ động ngồi chờ việc.Mọi người được tự do sáng tạo.Mọi người đều đóng góp vào sự phát triển của công ty theo cách của mình,và những khác biệt đó đều được trân trọng bởi mọi người đều biết rằng họ đang cùng đứng trên một chiến tuyến,tất cả đều cùng là một tập thể."
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 25/06/2008
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đây là link để nghe trực tuyến
    http://www3.tuoitre.com.vn/Media/BookDetail.aspx?BookID=89#Media,9076
    Một truyện đáng để nghe ạ
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em về với biển một ngày trong veo, nắng rải vàng con đường em đi. Con đường dài hút, chói chang nắng. Hít một hơi thật sâu để thấy vị mặn thấm trong hơi thở. Biển đẹp quá, biển ôm em vào lòng. Sóng vẫn rì rào vỗ...Chân rát bỏng, bỗng giật mình, em sắp xa biển.
    Em nghe gì không, biển đang hát đấy..
    Vi vu, vi vu...
    Em khóc đấy à?
    À không, chỉ là cát bay vào mắt thôi. Nghẹn lòng khi xa biển..
    Bao giờ em lại về với biển? bao giờ...
    Xa biển rồi đấy..
    Hít thật sâu, thở ra nhẹ nhàng..
    Nghi Văn đang hát Em vẫn như ngày xưa đấy..
    Đêm, một mình em, trải dài cảm xúc..

    Nếu
    - Đàm Huy Đông -
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu.
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai.
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết ước mơ lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa.
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ

    Người thực sự yêu thương mình sẽ trở về với mình.
    Luôn bình an nhé!
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em thấy đau đầu, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Hôm trước đi dự lễ trao giải Sao vàng thủ đô, em học được nhiều hơn về việc tiếp cận khách hàng, và mình nên như thế nào. Sáng nay thì có chương trình ở tổng cục CS cơ động, uống 1chút bia mà đau đầu quá. Ghét bia bọt!
    Muốn đi biển quá. Cho thoải mái, giá như vù 1cái là đến biển nhỉ? Tốt biết bao. Chờ cậu về, tớ sẽ về với biển. Rất nhớ...
    Thời tiết thì ẩm ương, đỏng đảnh làm người ta dễ mệt và dễ xuống dốc trong cảm xúc. Lâu rồi không viết trong Nhật ký cũng thấy viết không còn nhiều cảm xúc như trước. Cũng có thể là mình thay thói quen này bằng thói quen khác thôi.
    Có những thói quen thay đổi, không giống như trước nữa. Nhưng em thích những ngày bận rộn..

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng chừng muốn buông, mà chẳng thể... Có những nỗi niềm tưởng chừng có thể chia sẻ, mà chẳng thể... Có những cảm xúc muốn dứt bỏ, mà chẳng thể...
    Cứ vẫn dùng dằng, giữa quyết định và lui bước... Cứ vẫn nao núng, giữa làm và không làm...
    Lựa chọn và đánh đổi, đối mặt hay chạy trốn?
    Trống....

  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình vào ttvnol từ đầu năm 2002 , trước bạn khá lâu ... và mình theo dõi topic của bạn từ ngày đó cho tới tận bây giờ ... thật sự thấy phục bạn ................ mình đã hiểu được rất nhiều thứ từ bạn ... cuộc sống và cuộc sống ... nothing !

Chia sẻ trang này