1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nó khó ngủ và điều đó làm nó mệt mỏi ...những câu nói của bố nói làm nó buồn ,nó chẳng nghĩ đc 1ngày bố nói với mẹ những câu nói như vậy -nặng nề quá..
    tối hôm ấy nó sang nhà con bé hàng xóm và bao nó kiếm ở đâu rượu về uống ...cuối cùng cũng chẳng có ..
    nó ghét cay đắng cái cảnh 1đứa con gái uống rượu để say bét nhè nhưng nó lại vấp fải ...cái tính ngông ko biết từ đâu đã ngự trong nó ...thật là ....
    U only see what youreyes want to see
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó thấy nhớ anh và muốn gặp anh nhưng nó và anh bây giờ như 2thái cực khác nhau ,cứ người này đi lại ko gặp ...
    nó bật nhạc nghe thật to ...nó đang nghe Nothing else matter ...
    U only see what youreyes want to see
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó thấy nhớ anh và muốn gặp anh nhưng nó và anh bây giờ như 2thái cực khác nhau ,cứ người này đi lại ko gặp ...
    nó bật nhạc nghe thật to ...nó đang nghe Nothing else matter ...
    U only see what youreyes want to see
  4. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xem ra đây là những trang nhật kí đáng đọc nhất trong Tâm sự đấy . Bài viết này tạm đủ tiêu chuẩn đưa lên mấy tờ báo cho tuổi học trò .
  5. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xem ra đây là những trang nhật kí đáng đọc nhất trong Tâm sự đấy . Bài viết này tạm đủ tiêu chuẩn đưa lên mấy tờ báo cho tuổi học trò .
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó lên mạng và gặp anh ..hì ..nói thế nào nhỉ? nó vui ..
    thế là Khánh đã đi đc 1tháng ..bây giờ nó mới biết ...nhưng nó cũng ko ân hận vì những gì cần nói nó đã nói hết đc rồi ..nó chỉ cầu mong cho nó và cậu ấy gặp nhau khi cả 2 đã biết rằng mình đã đậu ĐH -chỉ mong vậy ..ko biết có cao quá ko ?
    nó muốn viết thư cho Phong nhưng ...nó biết chắc rằng P sẽ giận nó nhiều lắm ,và sẽ nghĩ nó là đứa con gái xấu xa và tồi tệ...nó hiểu điều đó ..nó quý P nhưng có lẽ yêu P là điều nó ko nghĩ tới ..P nói rằng P muốn yêu 1người ở xa để ko fải nhìn thấy cảnh người yêu mình quay bước đi ...nhưng những tình cảm nó dành cho P chỉ như 1người bạn -1người bạn hơn nó 2tuổi ...
    P là người xứ Huế -mảnh đất mà nó chưa từng đặt chân nhưng nó yêu mến vô cùng ..nó yêu Huế ở vẻ trầm lặng ,ở vẻ bình yên mà nơi nó sống ko có đc..nó cảm thấy nơi nó sống quá xô bồ ,bụi bặm ,nhịp sống khiến con người ta mệt mỏi ..nó yêu Huế ở giọng nói ,dù nó chưa nghe P nói ,chỉ cảm nhận trong lòng P hiền ,trầm tính và là con trai đất Huế..
    nếu đc sống ở 2nơi nó sẽ sống ở Huế và Sài Gòn ...2 mảnh đất mà trái ngược nhau về con người và không khí mang lại ...Huế trầm lặng để tĩnh tại mà bình yên ..Sài Gòn nhộn nhịp ,hiện đại ,lao vào mà làm việc ,để bỏ quên những ưu tư ..2mảnh đất nó muốn sống như mang cái cá tính của nó...rắc rối mà luôn mâu thuẫn nhau ..trầm lặng mà ồn ào ,sôi nổi ..
    U only see what youreyes want to see
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó lên mạng và gặp anh ..hì ..nói thế nào nhỉ? nó vui ..
    thế là Khánh đã đi đc 1tháng ..bây giờ nó mới biết ...nhưng nó cũng ko ân hận vì những gì cần nói nó đã nói hết đc rồi ..nó chỉ cầu mong cho nó và cậu ấy gặp nhau khi cả 2 đã biết rằng mình đã đậu ĐH -chỉ mong vậy ..ko biết có cao quá ko ?
    nó muốn viết thư cho Phong nhưng ...nó biết chắc rằng P sẽ giận nó nhiều lắm ,và sẽ nghĩ nó là đứa con gái xấu xa và tồi tệ...nó hiểu điều đó ..nó quý P nhưng có lẽ yêu P là điều nó ko nghĩ tới ..P nói rằng P muốn yêu 1người ở xa để ko fải nhìn thấy cảnh người yêu mình quay bước đi ...nhưng những tình cảm nó dành cho P chỉ như 1người bạn -1người bạn hơn nó 2tuổi ...
    P là người xứ Huế -mảnh đất mà nó chưa từng đặt chân nhưng nó yêu mến vô cùng ..nó yêu Huế ở vẻ trầm lặng ,ở vẻ bình yên mà nơi nó sống ko có đc..nó cảm thấy nơi nó sống quá xô bồ ,bụi bặm ,nhịp sống khiến con người ta mệt mỏi ..nó yêu Huế ở giọng nói ,dù nó chưa nghe P nói ,chỉ cảm nhận trong lòng P hiền ,trầm tính và là con trai đất Huế..
    nếu đc sống ở 2nơi nó sẽ sống ở Huế và Sài Gòn ...2 mảnh đất mà trái ngược nhau về con người và không khí mang lại ...Huế trầm lặng để tĩnh tại mà bình yên ..Sài Gòn nhộn nhịp ,hiện đại ,lao vào mà làm việc ,để bỏ quên những ưu tư ..2mảnh đất nó muốn sống như mang cái cá tính của nó...rắc rối mà luôn mâu thuẫn nhau ..trầm lặng mà ồn ào ,sôi nổi ..
    U only see what youreyes want to see
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là đã hết 1buổi chiều ...1ngày của nó đã kết thúc và còn nhiều điều mà nó biết sẽ đến và sẽ đi ..nó chỉ mong muốn những chuỗi tẻ nhạt ko lặp lại 1cách chậm chạp như thế này ...
    cuộc sống sẽ tẻ nhạt hay ko tuỳ theo cách cảm nhận của mỗi người -nó thừa hiểu và cũng thừa hiểu mình đang dần nhàm chán ,tẻ nhạt hơn ...thay đổi đi thôi ...giá nó thay đổi đc ...mỗi sự thay đổi nho nhỏ cũng là 1điều làm cho nó bớt nhạt nhẽo hơn ..
    U only see what youreyes want to see
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là đã hết 1buổi chiều ...1ngày của nó đã kết thúc và còn nhiều điều mà nó biết sẽ đến và sẽ đi ..nó chỉ mong muốn những chuỗi tẻ nhạt ko lặp lại 1cách chậm chạp như thế này ...
    cuộc sống sẽ tẻ nhạt hay ko tuỳ theo cách cảm nhận của mỗi người -nó thừa hiểu và cũng thừa hiểu mình đang dần nhàm chán ,tẻ nhạt hơn ...thay đổi đi thôi ...giá nó thay đổi đc ...mỗi sự thay đổi nho nhỏ cũng là 1điều làm cho nó bớt nhạt nhẽo hơn ..
    U only see what youreyes want to see
  10. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Một mình bạn thì sẽ chẳng thể thay đổi được sự nhạt nhẽo đâu.
    Khi một nồi nước dùng chỉ có khoai tây không thì sẽ không thành món súp được
    Nhưng cuộc sống rất rộng lớn và có nhiều việc để bạn làm có ý nghĩa.
    Đừng có bi quan...
    Bạn không có cô bạn thân nào sao ? Người bạn thân có thể sẽ giúp bạn trong những lúc như thế này đấy. Tôi không chắc là người yêu bạn có thể giúp bạn nhưng chắc chắn những người bạn thân sẽ hiểu bạn..
    Cố lên mới có năm 2003 còn dài dài...
    Chúc cuối tuần vui vẻ,
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

Chia sẻ trang này