1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Một mình bạn thì sẽ chẳng thể thay đổi được sự nhạt nhẽo đâu.
    Khi một nồi nước dùng chỉ có khoai tây không thì sẽ không thành món súp được
    Nhưng cuộc sống rất rộng lớn và có nhiều việc để bạn làm có ý nghĩa.
    Đừng có bi quan...
    Bạn không có cô bạn thân nào sao ? Người bạn thân có thể sẽ giúp bạn trong những lúc như thế này đấy. Tôi không chắc là người yêu bạn có thể giúp bạn nhưng chắc chắn những người bạn thân sẽ hiểu bạn..
    Cố lên mới có năm 2003 còn dài dài...
    Chúc cuối tuần vui vẻ,
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thực ra ko fải nó ko có bạn mà là có rất nhiều nhưng đôi khi với những rắc rối của bản thân nó fải tự giải quyết lấy và với nó -nói ra những điều mình đang nghĩ là 1việc nó cảm thấy khó khăn ...nó cũng nghĩ rằng đó là điểm yếu của bản thân nhưng mãi mà ko thể tìm ra cách khắc phục ..nhiều khi nó cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng nó rất bối rối và bế tắc nhưng cứ gặp bạn là nó cười ,cười như chẳng có gì ..nó ko muốn bạn bè nhìn thấy nó buồn ,nó chỉ muốn khi gặp bạn nó là 1con bạn vui vẻ như bọn nó thường thấy ..ko fải nó luôn tự giải quyết đc những rắc rối của bản thân nhưng dường như nó ko thể nói ra những điều nó nghĩ đc...những gì nó đang cảm thấy khó khăn nó viết ra giấy và hình như tất cả những người bạn ở xa của nó ,qua những dòng thư đều hiểu rõ những suy nghĩ của nó ...đôi khi nó tự hỏi chẳng biết mình là người như thế nào nữa ..
    nó có con bạn thân sinh trước nó 10ngày và từ đấy đến giờ luôn cạnh nó ,tính ra cũng 18 năm ...18 năm đủ hiểu nhau nhưng có nhiều điều dù là bạn thân cũng ko thể nói hay giải quyết đc cho dù nó coi trọng bạn bè hơn cả ..tính cách 2đứa trái ngược nhau ,từ lớn đến nhỏ đều vậy ...nhiều khi nó nói với con bạn "nhiều cái ko những fải bỏ qua mà fải chấp nhận nó,như thế mới mong giữ tình bạn lâu dài " và nó đã làm như thế ..
    đôi khi nó cảm thấy hình như mình chẳng có ai thân -nhưng đó chỉ là cảm nhận và nó đang hạnh phúc vì 1người ...
    U only see what youreyes want to see
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thực ra ko fải nó ko có bạn mà là có rất nhiều nhưng đôi khi với những rắc rối của bản thân nó fải tự giải quyết lấy và với nó -nói ra những điều mình đang nghĩ là 1việc nó cảm thấy khó khăn ...nó cũng nghĩ rằng đó là điểm yếu của bản thân nhưng mãi mà ko thể tìm ra cách khắc phục ..nhiều khi nó cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng nó rất bối rối và bế tắc nhưng cứ gặp bạn là nó cười ,cười như chẳng có gì ..nó ko muốn bạn bè nhìn thấy nó buồn ,nó chỉ muốn khi gặp bạn nó là 1con bạn vui vẻ như bọn nó thường thấy ..ko fải nó luôn tự giải quyết đc những rắc rối của bản thân nhưng dường như nó ko thể nói ra những điều nó nghĩ đc...những gì nó đang cảm thấy khó khăn nó viết ra giấy và hình như tất cả những người bạn ở xa của nó ,qua những dòng thư đều hiểu rõ những suy nghĩ của nó ...đôi khi nó tự hỏi chẳng biết mình là người như thế nào nữa ..
    nó có con bạn thân sinh trước nó 10ngày và từ đấy đến giờ luôn cạnh nó ,tính ra cũng 18 năm ...18 năm đủ hiểu nhau nhưng có nhiều điều dù là bạn thân cũng ko thể nói hay giải quyết đc cho dù nó coi trọng bạn bè hơn cả ..tính cách 2đứa trái ngược nhau ,từ lớn đến nhỏ đều vậy ...nhiều khi nó nói với con bạn "nhiều cái ko những fải bỏ qua mà fải chấp nhận nó,như thế mới mong giữ tình bạn lâu dài " và nó đã làm như thế ..
    đôi khi nó cảm thấy hình như mình chẳng có ai thân -nhưng đó chỉ là cảm nhận và nó đang hạnh phúc vì 1người ...
    U only see what youreyes want to see
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mở nick nó mới thấy Khánh add lại nick nó ..thật chẳng biết nghĩ gì nữa ..ra là Khánh cũng delete cái nick của nó khỏi friend list ...mà nó cũng vậy..cũng ko lạ bởi vì nó và Khánh cũng có quá nhiều chuyện xảy ra ..có thời gian nó cầu mong Khánh đi thật xa thì sẽ đỡ cho 2đứa những trận khẩu chiến xảy ra ..2đứa có nhiều điểm chung nhưng cũngko ít những trái ngược nhất là 2đứa bạn thân khác giới ..nó ko muốn chút nào nhưng với tính cách của nó và của Khánh thì ko thể tránh khỏi những sứt mẻ trong tình bạn ...bây giờ Khánh đi rồi nó cũng ko còn thằng bạn thân nào trong lớp nữa cho dù nó chơi với con trai là chủ yếu ...thôi,có gì lên mạng gặp nhau chắc cũng còn nhiều cái để nói mà...
    thứ7 nó gọi điện cho anh -nó vui lắm ..nhưng chẳng nói lâu đc vì nó gọi ngoài dịch vụ ,money quá hẻo để nói lâu ...hình như trời ko thương nó hay sao ấy ?anh và nó hẹn nhau lên mạng lúc 9h sáng nhưng đành bể hẹn ..đêm -nó nằm mơ mình ko gặp đc anh ,thế là vùng dậy ko ngủ nữa ...vậy mà thành sự thật..quái gở thế đấy ..trời mưa-nó chẳng có lý do gì để xin mẹ ra ngoài ...nằm ngủ ..lúc tỉnh dậy thấy tạnh quay vào nhà túm xong mái tóc thì trời mưa lại ..cả ngày ko làm đc gì ...nhưng nó thấy nhớ anh lắm...nó đang mong anh lên mạng để gặp anh ...
    U only see what youreyes want to see
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mở nick nó mới thấy Khánh add lại nick nó ..thật chẳng biết nghĩ gì nữa ..ra là Khánh cũng delete cái nick của nó khỏi friend list ...mà nó cũng vậy..cũng ko lạ bởi vì nó và Khánh cũng có quá nhiều chuyện xảy ra ..có thời gian nó cầu mong Khánh đi thật xa thì sẽ đỡ cho 2đứa những trận khẩu chiến xảy ra ..2đứa có nhiều điểm chung nhưng cũngko ít những trái ngược nhất là 2đứa bạn thân khác giới ..nó ko muốn chút nào nhưng với tính cách của nó và của Khánh thì ko thể tránh khỏi những sứt mẻ trong tình bạn ...bây giờ Khánh đi rồi nó cũng ko còn thằng bạn thân nào trong lớp nữa cho dù nó chơi với con trai là chủ yếu ...thôi,có gì lên mạng gặp nhau chắc cũng còn nhiều cái để nói mà...
    thứ7 nó gọi điện cho anh -nó vui lắm ..nhưng chẳng nói lâu đc vì nó gọi ngoài dịch vụ ,money quá hẻo để nói lâu ...hình như trời ko thương nó hay sao ấy ?anh và nó hẹn nhau lên mạng lúc 9h sáng nhưng đành bể hẹn ..đêm -nó nằm mơ mình ko gặp đc anh ,thế là vùng dậy ko ngủ nữa ...vậy mà thành sự thật..quái gở thế đấy ..trời mưa-nó chẳng có lý do gì để xin mẹ ra ngoài ...nằm ngủ ..lúc tỉnh dậy thấy tạnh quay vào nhà túm xong mái tóc thì trời mưa lại ..cả ngày ko làm đc gì ...nhưng nó thấy nhớ anh lắm...nó đang mong anh lên mạng để gặp anh ...
    U only see what youreyes want to see
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó mệt mỏi và buồn ..lại 1người nữa ra đi ..trong nửa tháng nó fải chứng kiến 2cái chết ...với nó vậy là quá sức ..
    trời hôm nay nắng quá ..nắng như ngày anh D đi ...
    U only see what youreyes want to see
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó mệt mỏi và buồn ..lại 1người nữa ra đi ..trong nửa tháng nó fải chứng kiến 2cái chết ...với nó vậy là quá sức ..
    trời hôm nay nắng quá ..nắng như ngày anh D đi ...
    U only see what youreyes want to see
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua 1giấc ngủ thật mệt ..sáng ra nó lên mạng sớm hơn thường ngày ..mới sáng ra mà đã nóng như nung -khó chịu thật đấy ..hôm qua nó lỡ hẹn với anh -nó hẹn anh cùng lên mạng nhưng lại ko gặp đc ..nó fải lên nhà đứa bạn để đi đám ma ..chú ấy nó quý lắm ..nó thương Nam quá ,Nam gầy và đen hơn nhiều -chẳng gì cũng hơn 1năm nó ko gặp ...
    anh gửi SMS cho nó hỏi nó tại sao mỗi lần nói chuyện với anh nó đều cười??bạn nó cũng bảo"lúc nào cũng thấy cười ,cười gì mà cười lắm thế?" nó chẳng biết nói gì cả ..chẳng lẽ lại bảo anh em thấy vui thì em cười? mà chắc gì nó đã vui lúc ấy ...nhiều khi nó gọi cho anh chỉ muốn nghe anh nói và kể cho anh nghe những chuyện của nó ..đơn giản vậy thôi ...
    chẳng biết tại sao nhưng nó ko thích mình mang cái vẻ mặt lúc nào cũng buồn -cho dù nhiều khi trong lòng nó cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa ..nó ko muốn bạn bè hỏi những câu "mày làm sao thế? mày có chuyện gì à?" nó cũng biết bạn bè quan tâm mới hỏi nhưng thực sự nó cảm thấy những câu hỏi đó sáo rỗng ...nếu ko có chuyện thì cần gì fải buồn ,fải cau có !?..nó chỉ cần những lúc nó buồn có người nào đó bên cạnh nó -im lặng mà hiểu nó ...thế có quá khó ko?
    nó cần anh bên cạnh nhưng
    U only see what youreyes want to see
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua 1giấc ngủ thật mệt ..sáng ra nó lên mạng sớm hơn thường ngày ..mới sáng ra mà đã nóng như nung -khó chịu thật đấy ..hôm qua nó lỡ hẹn với anh -nó hẹn anh cùng lên mạng nhưng lại ko gặp đc ..nó fải lên nhà đứa bạn để đi đám ma ..chú ấy nó quý lắm ..nó thương Nam quá ,Nam gầy và đen hơn nhiều -chẳng gì cũng hơn 1năm nó ko gặp ...
    anh gửi SMS cho nó hỏi nó tại sao mỗi lần nói chuyện với anh nó đều cười??bạn nó cũng bảo"lúc nào cũng thấy cười ,cười gì mà cười lắm thế?" nó chẳng biết nói gì cả ..chẳng lẽ lại bảo anh em thấy vui thì em cười? mà chắc gì nó đã vui lúc ấy ...nhiều khi nó gọi cho anh chỉ muốn nghe anh nói và kể cho anh nghe những chuyện của nó ..đơn giản vậy thôi ...
    chẳng biết tại sao nhưng nó ko thích mình mang cái vẻ mặt lúc nào cũng buồn -cho dù nhiều khi trong lòng nó cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa ..nó ko muốn bạn bè hỏi những câu "mày làm sao thế? mày có chuyện gì à?" nó cũng biết bạn bè quan tâm mới hỏi nhưng thực sự nó cảm thấy những câu hỏi đó sáo rỗng ...nếu ko có chuyện thì cần gì fải buồn ,fải cau có !?..nó chỉ cần những lúc nó buồn có người nào đó bên cạnh nó -im lặng mà hiểu nó ...thế có quá khó ko?
    nó cần anh bên cạnh nhưng
    U only see what youreyes want to see
  10. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    minh thay nhat ki cua ban ban dau viet ve gia dinh nhieu nhung sau thi viet ve "anh ay" nhieu hon
    minh cung thé hih, nhung dung quen gia dinh ban nhé...
    cuoc song se mim cuoi voi ban

Chia sẻ trang này