1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Box mình nè....Zô đi...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi giacmohoangtan, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmohoangtan

    giacmohoangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của Box mình nè....Zô đi...

    Nhật kí ui!!!! Hôm nay đang chơi cầu thi trời ... Chán quá !!!! Tụt cảm hưng ....Oánh thua luôn.......hhuhuhu
  2. Chill_factor

    Chill_factor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, đánh thua roài, Đ... có gì để nói !!!?????
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, chạy rong ngoài nắng từ sáng đến h..Mệt bả người...Hôm qua đánh cầu nhìu quá, hum nay sờ chỗ nào cũng thấy đau...Giá như có ai đấm bóp cho thì sướng quá...
    Hehe, đang ước gì..............................

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 02/08/2004
  4. aKr

    aKr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đang ước gì được ...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, mệt rã rời vì Cầu Lông.
    5h sáng, lóc cóc bò dậy. Đêm qua khó ngủ nên chỉ muốn nướng thêm một lúc, nhưng không ổn, hẹn hò mà cứ như mình vài lần thì mất hết niềm tin của người khác. Thôi, cố vậy.
    Loạng quạng thế nào đi đường lại gặp mấy chú cá vàng đòi kiểm tra giấy tờ. Quái, sao hôm nay các chú dậy sớm thế nhỉ? Mà đường này có phải đường bắt đội mũ bảo hiểm đâu mà các chú cá vàng đứng đầy đường sớm thế không biết? Bó tay, may mà hôm qua đi chơi cầu lông với anh em Thái Thịnh cóc có quần để thay nên để quên mấy cái thứ đó trong túi đồ nghề, nếu không thì có mà nhảy xếch lên, đang móm .
    Đến được nơi đã 5h30, sao mình đi chậm thế nhỉ? Cười toe toét, nói luôn mồm (không cho chúng nó có thời gian trách mình, tự nhiên hôm nay mình thông manh đék chịu được).
    Đúng là cái lũ bạn mình chuối không chịu được, hẹn đi đánh cầu mà chúng nó vác mỗi cái xác đến, may mà hai đứa mang được 4 cái vợt, và mình còn có mấy quả cầu chùa tơi tả . Nếu không thì chỉ có nhìn nhau mà quắc mắt giơ nắm đấm ra doạ con nít, mà có khi thế lại còn bị bọn trẻ con nó cười cho nữa. Đúng là bó... thêm nhiều thứ.
    Rồi thì cũng tranh nhau đánh. Gớm, cái lũ ngựa non háu đá. Đánh buổi đầu tiên mà cứ hùng hục như trâu thế thì chúng mày sẽ khổ thôi, anh đây kinh nghiệm đầy mình rồi, nhưng nói mà chúng mày không chịu nghe. Để xem ngày mai có vác xác đến được không nhé .
    Về đến nhà đã gần 8h, mệt phờ cả râu.
    Nuốt vội vài thứ cho khỏi đói rồi lại tranh thủ lên Thái Thịnh, hôm nay hẹn anh em tập buổi đầu tiên.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cú thật cái net chỗ này. Viết hai lần đều bị trục trặc. Chán quá, mất hết cả hứng. Bao nhiêu công ngồi viết .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đã thế phải gửi bằng được thì thôi. Viết tiếp...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một điều củ chuối nữa, ngồi chờ ê cả mông anh em mới đến, lò dò vào sân thì bị đuổi . Hoá ra sân đã có người đặt mất rồi. Bất cẩn quá, chiều hôm qua nghe Tùng nói buổi sáng ở đây lúc nào cũng có sân mình hơi chủ quan nên không hỏi lại, thế mà đã bị chiếm mất rồi, cú thế .
    Lại phải cười cầu tài và luôn mồm xin lỗi anh em, may mà không tên nào nói gì. Đúng là chiến hữu tốt có khác, nếu mà là lũ bạn trời đánh sáng nay của mình thì chỉ có nước chắp tay vào mà vái chúng nó mới im cái miệng lại cho. May ghê .
    Tiễn anh em ra về sau khi đã hẹn lại chắc chắn buổi chiều đến tập, mình quay vào ngồi xem cái bọn BQP gì gì đó tập. Thấy chúng nó có ăn có tập có khác, bài bản và ngon lành ra phết, nhưng trình bọn này chỉ cỡ mình (chắc mới tập), còn kém các anh em "trung thủ" trong box mình xa.
    Nhưng khi xem tên huấn luyện viên chơi mình bị choáng, sao tên đó đánh hay thế không biết. Nhìn nó chơi mình lại nhớ đến lần giải Cầu lông TTVN nhà mình vừa qua. Các cao thủ nhà mình so với tên này không biết mèo nào cắn mỉu nào. Híc, chắc mình vĩnh viễn chẳng bao giờ vươn tới được đẳng cấp đấy.
    Đánh chán rồi họ nghỉ, và một tên trong bọn đó rủ mình đánh đơn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu rách , chơi luôn chứ còn gì nữa.
    Nhưng mới được vài quả mình đã thở dốc, sao mệt nhanh thế nhỉ? Chắc do sáng nay dậy sớm quá, cũng đúng thôi, bình thường mình toàn nướng tới ít nhất là 8h mà.
    Bố khỉ cái tên đó nữa , thấy mình mệt mà hắn đánh cứ mơi mơi chẳng chịu dứt điểm cho mình nhờ, chắc hắn khoái chăn dắt mình tí đây. Chưa bao giờ thấy set cầu dài đến vậy, chỉ mong sớm hết mà nó không hết cho. Không lẽ xin thua? Không được, làm thế bọn nó cười cho thối mũi . Cố mà chơi.
    Kết thúc, mệt đến không thở nổi. Thua thảm thương: 15 - 2.
    Trong khi ngồi xem bọn họ đánh tiếp, mình tranh thủ làm chai tăng lực, thi thoảng ngó vào sân trong. Trong đó có mấy chị em xinh tươi đang khiêu vũ với cầu lông , được cái trông họ cũng mát mẻ trong cái không khí oi bức này ...
    Một lúc sau tên đó lại rủ mình đánh tiếp. Không biết hắn có thả không mà mình luôn dẫn trước (dù hơi chật vật) nhưng vẫn thua dù chỉ thua sát nút.
    Ra khỏi sân, hình như chai nước tăng lực theo mồ hôi chảy ra ngoài hết, lại mệt rã rời.
    Và đói nữa, nhanh thật, đã 11h30.
    Lếch thếch mò về nhà, mới làm một bát cơm mà đã chán, mệt chẳng muốn ăn. Lúc này có món sữa Cô Gái Việt Nam mà dùng thì tuyệt, chỉ có tỉnh như sáo ngay .
    Mơ giữa ban ngày.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn với mấy bộ phim buổi trưa mà đã gần 2h, lại đến giờ hẹn rồi, lại lóc cóc mò lên Thái Thịnh.
    Anh chị em cú mình hay sao ý? Hẹn 2h30 mà lúc đó chỉ có mấy người đến. Vẫn phải tập như thường, lâu không cầm vợt (hoặc mới cầm vợt lần đầu), ai cũng lóng ngóng, rõ khổ.
    Đang đánh qua lại chán mù, một chú ở đâu mò vào ngồi xem. Ngứa mắt quá chú đó chỉ cho anh em mấy đường cơ bản như cách cầm vợt, cách bước chân khi đánh phải, ve... Mấy anh em đã bảo nhau rồi mà lúc đánh tay chân cứ loạn hết cả lên.
    Rồi hắn tập cho mình. Rõ khổ, sáng đã mệt mấy lần rồi mà giờ cũng khổ sở không kém, hắn cứ bắt mình quả nâng quả đập chạy lên chạy xuống liên tục. Tập bài bản cũng khổ sở thật . Mà cú cái là hắn cứ chê lên chê xuống . Ức chế nặng .
    May mà cũng được giải thoát.
    Rồi lại tiếp tục đánh qua lại, không còn hơi sức đâu mà kêu gào, cánh tay lại mỏi nữa. Chắc hôm nay vận động quá sức.
    Về nhà, ra quán net ngồi đến tận giờ này. Một phần cú vì viết bài mà gửi bị lỗi, mất bao công, một phần cú hai đứa ngồi cạnh chát chít cứ rúc rích, thi thoảng còn... đấu mỏ nữa , (đây là nhà chúng nó chắc) mà mình quên cả đói.
    Giờ viết xong rồi, tự dưng cơn đói quay trở lại. Cồn cào.
    Về chén cái đã.
    Có thực mới vực được đạo, dù là đạo chích.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ước gì anh ở đây h này...Chẹp ước mãi mà chẳng được, vẫn phải tự em đấm bóp cho em thui .....

Chia sẻ trang này