1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Box mình nè....Zô đi...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi giacmohoangtan, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhvoi2004

    binhvoi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay bạo dạn thật..Theo các bác có nên giúp bạn bè vào nhưng lúc ốm đau không ???????????????
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Con gái thời nay bạo dạn thật..Theo các bác có nên giúp bạn bè vào nhưng lúc ốm đau không ???????????????
    [/quote]
    Con người có tý tình nghĩa thì bạn bè ốm giúp đỡ là chuyện đương nhiên roài...Khỏi bàn cãi
    Đợi cho U hỏi mọi người xong thì I đã tự khỏi roài...Chán chẳng bùn nói nữa.....
    Mà đồng chí là ai đấy nhở???????????????

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện rồi cũng đi vào tốt đẹp...Coi như đã thoát được cái khó khăn nhất..Bi h phải cố gắng thui...
    Cám ơn đến những người bạn của tôi rất nhiều....Và cám ơn nhiều nhiều tới một người vì tất cả những gì mà người ấy đã động viên

  4. giacmohoangtan

    giacmohoangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kô cầu !! Chán thiệt !!! Bùn quá cả nhà ơi !!!

  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mệt, người cứ như người đi mượn, đầu óc thì quay cuồng, tay thì đau, chân thì tự dưng toạc một miếng.... Đúng là trời ơi đất hỡi, như dở hơi.
    Sao mình đánh cầu lông lại một thời gian rồi lmà tay vẫn cứ đau nhỉ? Mệt mỏi còn có thể hiểu được, vì tg này mình vận động linh tinh nhiều và ngủ hơi ít. Nhưng cái tay thì có liên quan gì đến đấy đâu?
    Hy vọng như chutung nói: Tay đau là tốt. Nếu không mình lại phải nghỉ chơi cầu lông để giữ gìn cái thân thể còm cõi của mình mất.
    Như ông già. Chán quá đi mất, mình mới có 26 tuổi thôi mà.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. binhvoi2004

    binhvoi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Con người có tý tình nghĩa thì bạn bè ốm giúp đỡ là chuyện đương nhiên roài...Khỏi bàn cãi
    Đợi cho U hỏi mọi người xong thì I đã tự khỏi roài...Chán chẳng bùn nói nữa.....
    Mà đồng chí là ai đấy nhở???????????????

    [/quote]

    Đã là đồng chí rồi thì có gì phải hỏi là ai làm gì..hì hì...................
    Mà đồng chí là thành viên của câu lạc bộ nào vậy ?
    Tui thấy chỗ nào cũng thấy đến đánh thế ???????????????
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, k bít mới hỏi chứ...Nếu bít roài thì hỏi làm cái gì....???/
    Tớ là thành viên box Cầu lông, nên các nơi đánh trong box thì tớ có thể tham gia tất được nếu thích và có time.Cần gì cứ phải nhất nhất đánh ở một nơi.....
    Mà đồng chí đang đánh ở đâu thía, lò cái mẹt ra giao lưu cái nhể????

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tối nay box mình có nhiều người viếng thăm quá nhỉ...Mọi hôm tầm này chỉ có mình mình...Hôm nay nhìn số người mà ngạc nhiên...
    Hic, dạo này chẳng hiểu sao sinh bệnh, lên giường mà mắt cứ mở chong chong...Già mất roài...

  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mới bắt đầu được có mấy buổi sáng, mà hôm nay hơi mưa tí mình đã lười biếng rồi.
    Vẫn biết trong những trường hợp như thế này, cầu lông chỉ là chuyện phụ thôi, cái mình muốn nhìn thấy là cái khác mà. Vậy mà không hiểu sao vẫn không cảm thấy nhiệt tình và hứng thú?
    Không lẽ đó không phải là điều mình muốn sao? Mình vẫn đang chờ đợi điều đó từng ngày mà.
    Mà cho dù không vì điều đó, không phải là mình cũng muốn tập cho mình một thói quen sao???
    Ôi, mình cũng đến chịu cái thằng mình rồi. Dở dở ương ương đến là khó chịu.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời hơi se lạnh, lại phải dậy rõ sớm để đưa thằng em đi học. 6h về đến nhà không tài nào ngủ lại được nữa, ngồi nghe lại November Rain của GNR. Cảm xúc dâng trào. Rồi cũng bập bõm hiểu được tại sao bài hát có tiêu đề là November Rain chứ ko phải là October hay December.
    Mình đã nghe bài này nát cả đĩa rồi mà mỗi khi nghe lại cảm xúc vẫn dâng trào như khi nghe lần đầu. 1 bản ballard hay nhất của mọi thời đại (như 1 tờ tạp chí âm nhạc nào đó từng viết).....
    ........................
    Chẳng biết viết gì tiếp nữa (Đành phải đề To be continued vậy).
    GR

Chia sẻ trang này