1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Box mình nè....Zô đi...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi giacmohoangtan, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmohoangtan

    giacmohoangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Truiiii!!!! Ở quê cha đất mẹ đang sung sướng . Lên đất HALỘI này bùn quá . Yêu ún thì hổng có .huhuhuhuu

  2. vm_ttvnol

    vm_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... trên sân mà thấy ai dễ ghét thì cứ tập trung cầu vào đó mà đập, thế nào cũng phải trúng 1 phát cho bỏ ghét
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    vậy ra sân cứ cười nhăn nhở chứ ai thấy ghét lại đập cho chạy không kịp hehe
  4. vm_ttvnol

    vm_ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... muốn không bị đập trúng thì cách tốt nhất là nên thủ phía sau, nếu không đỡ được cầu đập thì cũng đủ thời gian để ... tránh, hehehe ...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy sân cầu lông buồn như hôm nay.
    Hẹn bạn mà đến giờ không thấy bóng dáng đâu, ngồi ngáp ruồi mãi mới thấy nó ló mặt đến. Bực hết cả mình nhưng không thể cáu được với cái mặt hớn hở của nó. Thằng này cũng cao thủ... gần bằng mình trong nghệ thuật chống sấm sét rồi đây .
    Sân gì mà trống huyếch trống hoác, mỗi hai thằng vờn nhau trong một khoảng không gian tới 400m2, và thi thoảng chủ sân đi ra đi vào với vẻ mặt ngơ ngẩn như mong đợi ngậm ngùi, cảm giác nó cứ thế nào.
    Mệt đek chịu được, mỗi lần ra nghỉ tranh thủ làm chai tăng lực mà vẫn không ăn thua.
    Càng đánh càng chuối!
    Buồn như con chuồn chuồn!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn một lúc mà đã bước sang một ngày mới rồi. Không biết những điều gì đang chờ mình ở ngoài cái cuộc sống đầy sôi động và quyến rũ đến buồn ngủ kia nhỉ???
    Và liệu hôm nay đánh cầu có chuối như hôm qua không???
    Chắc là còn trục trặc như củ... khoai dài dài.
    ...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  7. symbian

    symbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ra đây anh đấm bóp cho. Miễn phí
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dám không hả nhóc???
  9. symbian

    symbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    To: HuyenTrang
    Cô bé tưởng anh như mấy cái thằng trẻ ranh mà cô bé biết à. Nhầm to rồi, anh đây hơi bị lớn tuổi rồi em ạ.
    Cứ tới chỗ anh anh đấm bóp cho...... Không có gì là anh không dám cả. hehhehhe
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp,nhầm là nhầm thía nèo.... nhóc năm nay được bao nhiu cái xuân xanh roài mà ăn nói hùng hồn quá...Tự nhiên chui vào box cầu lông , chả bít là cái thèng cu nèo...Hehe, chẳng cần bít lão già hay cũng là mấy thèng cu trẻ ranh..Nhưng mà k xưng tên tuổi thì vẫn là nhóc thui....
    Mà nhóc có lòng thì chị đây cũng có dạ....Hôm qua đánh mệt quá, lại mỏi nữa....
    Đấm bóp đê.......................

Chia sẻ trang này