1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ là như thế! Giờ này vẫn chưa ngủ được chỉ vì người đó.........Phải làm 1 điều j đó để có thể del hết mọi thứ???Mình đã tự làm khổ mình quá rùi!
  2. trangtieuthu

    trangtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn nhiều hơn là vui. Đi làm thì cũng được 1 chút tiến bộ là được lên nghe các anh chị trình Ban tín dụng. Eo ơi sao mà các anh trong ban hỏi gì mà hỏi lắm thế, làm tín dụng chẳng dễ như người ta nghĩ. Nhưng mình lại bắt đầu thấy thích nó, ko còn chán nản như trước nữa rùi. hi hi.
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ đến việc cởi trói YM cho anh để mình cảm thấy thoải mái thì biết được mình cũng đang bị giam....Như vậy em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, dù cách anh làm khiến cho em phải suy nghĩ........Mình thực sự không còn chút gì để liên quan.....
  4. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Thằng đấy hèn, xã hội giờ lắm thằng hèn thật. Mà càng hèn càng lắm đứa thích. Đảo lộn hết cả rồi !
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhiều nhé, ấy càng nói hắn không tốt tớ càng cảm thấy dễ dàng hơn, ít nhất là trong lúc này.....Nhưng yêu là 1 cái gì đó khó định nghĩa và lí giải lắm! Love stats with a Smile, grows with a Kiss, & ends with a Tear.......
    Aaaaaaaaaaaaaaaaa, ai mang cho mình nụ cười đầu tiên cái nào!!!
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    "con người ta thường tiếc cái không trọn vẹn
    thích những cái không thuộc về mình "

    (ko fải chị muốn đọc trộm nhạt ký của em mà là em muốn tâm sự với mọi người truyện của em )
    theo như những gì chị đọc được thì xin chúc mừng em rằng : em chia tay là đúng đấy , chị ko thể lý giải được tại sao chị lại nói thế ngay lúc này .nhưng về lâu dài có thêm nhiều mối quan hệ mới ,em mới hiểu rõ hơn .cố lên em .việc cần làm giờ là đừng ngồi đó mà ủ rũ .hãy xác định cho mình một mục đích sống thật tốt ,và tìm cách thực hiện nó . em sẽ thấy ok lên ngay .chúc em luôn vô tư nhìn lên .( cái này viết luôn cho cả bạn Aloneu )
  7. misingle

    misingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Co le chinh vi the ma chung ta ko dinh nghia noi ty phai ko ban "bau troi nhan cach" nhỉ. Luc yeu sao ma gian di the, ty tu no den mot cach tinh co, roi khi muon roi xa sao ma kho den vay. Dieu do doi hoi o moi chung ta mot ban linh manh me phi thuong, toi rat kham phuc nhung nguoi nhu vay, vi toi cung dang co gang ma. Ban hay suy nghi ve nhung gi toi noi nha
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum rùi ko online nên ko biết có những chuyện j, hehhe....Bản thân cảm thấy rất khổ sở vì những việc như thế, nhưng dần dần sẽ ok thôi!....May mà mấy hnay lao lực, mất tí sức khoẻ nhưng toàn dành cho người thân, và cảm thấy yên lòng!!!
    To @ scarlet : cảm ơn chị rất nhiều, thực ra đây là tình iu dơn phương của em, nói chia tay là không đúng lắm, mà là sự lựa chọn....E đang cố gắng, làm như những j chị đã nói
    @ misingle: hello, thx much.....all the best for u!!!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy nên stop cái vấn đề này ở đây nhỉ ? Bản thân đã ko muốn quên thi quên cái quái nào đc ? Chứ đã muốn quên thi khó éo gì....
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Stop rồi anh ạ, trong em stop lâu rùi......Đây là còn chút j để nhớ, có thể gọi là kỉ niệm không? haha- đã ko muốn quên thì nhắc làm j, còn càng muốn quên thì càng thấy nhớ!
    Bình tĩnh cái nào, mà lâu lắm ko nc anh Rut nhỉ??

Chia sẻ trang này