1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này có thể gọi là những ngày bình yên ko nhỉ, mình cứ rong ruổi suốt cùng mấy đứa con gái, thấy bao nhiêu thứ mình đã bỏ sót ko làm trong suốt thời gian qua.Mình tệ thật đấy, thế mà chẳng đứa nào trách mình lấy 1 câu, chẳng ai nhắc nhở j những giây phút mình ko ở bên chúng nó, mà cứ tiếp tục động viên mình vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đến đáng ghét này........Cảm ơn chúng mày rất nhiều, những con vẹo thân yêu của tao.....Tao sẽ bắt đầu lại, theo 1 cách khác, sẽ là như thế!!!
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em gặp lại những gì của ngày đã qua, vẫn là anh nhưng sao xa lạ thế.Tất nhiên em cũng ko còn cảm thấy nhức nhối nữa, mà thấy mình nhẹ nhõm hơn.Em nhận ra sự thay đổi trong anh, kể cả cái cách nhìn em, hay cách nói chuyện.Em tưởng tượng từ lúc chưa gặp anh, chắc em sẽ đau lắm lắm,nhưng hoá ra, tim em chỉ nhói 1 cái, rồi lặng yên......Sao em cảm ơn cái cảm giác đó thế, lúc ra về anh nói đi đâu loăng quăng, nhưng em chẳng thấy ham thích như ngày trước nữa.Quay đầu lại em thấy chẳng còn nuối tiếc, có khi là do em nhận thấy anh ko có ý tránh né, nên mừng nhiều hơn là hụt hẫng.....thế nên em đã từ chối( ko biết vì em muốn chờ 1 cơ hội khác hay ko)Nhưng em biết mình phải làm j tiếp theo rồi, bỏ qua những giây phút của ngày hnay, và đón nhận sự trống trải của những ngày tiếp theo, sẽ là như thế!!!
    Anh sẽ khuấy động những giây phút bình yên trong em nữa ư? Đừng làm thế nhé, em mệt mỏi rồi.Vì em biết, khi anh quay trở lại, em sẽ chẳng đủ sức mà rời xa.......Em đã đang dần quen rùi, thương yêu ạ! BB anh!!!
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Quên được em chưa nhỉ? Không, những cảm giác này, có vẻ như xa xỉ với mình quá. Mai lại bình yên nhé..
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới thấy ai nói nhẹ nhàng với mình như anh ý, thì sẽ thấy rất vui.....Cũng đag quên ai đó ah, cố gắng đi rùi tự mình thấy thoải mái thôi!Hna`o mời đi cafe nhé, bạn hiền
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    câu trước câu sau đập nhau chan chát
    moá , có điên có ngu có hâm hấp thì cũng vừa vừa cho người khác nhờ với
    thời buổi này con con gà lon ton xổng chuồng thế này cũng hơi lạ ... chắc fải cho virus H5N1 cho nó tỉnh
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Độc mồm độc miệng quá, , thiện tai, thiện tai...
    To bau_troi..: mình phải quên đi nhiều thứ, và tất nhiên phải cố gắng rồi. Thanks vì 2 chữ "bạn hiền"
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, đầu tuần mới nhiều niềm vui..
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    @ff7810 : chẳng có j để nói với 1 người ko bình thường và ko hiểu chuyện.Chấm hết!
    @Aq: sau mỗi câu nói là 1 câu cám ơn thì nghe oải lắm..Định post từ hwa về cái vụ cafe cơ nhưng mạng lỗi quá, hẹn ấy cuối tuần tới vậy nhé!!!
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Em cứ lảm nhảm như thế hỏi sao lắm thằng nó thấy ngứa mắt . Cái thằng mà em thích nếu nó biết mà em thế này mà nó cũng để yên thi cúng đeck phải là thằng con trai . Muốn kêu 1 đứa thì khó gì , chẳng qua có muốn quên hay ko thôi he he ! Chứ cứ ngồi đấy ôm kỷ niệm , ôm nick thì có **** mà quên đc em ạ !
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Okie (mình có nằm mơ k nhỉ ).
    Cuối tuần là t7 hay CN vậy ấy? Cả 2 ngày tớ chỉ rỗi vào buổi chiều thôi :).
    (chú thích, đây là cốc café nhé )
    To rut: cậu đừng có mà lìu tìu, chửi bậy ít thôi nhá, việc đó... để tôi .Sssssit
    Được aq_84 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 29/10/2006
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Rut thân mến ah, anh ko hiểu đấy thôi, thế anh chưa đọc bài em gửi cho anh hum trước ah, tệ thế???Cơ bản nó- cái thằng mà anh nhắc ở dây, ko bao giờ biết được việc em làm, những gì em suy nghi cơ mà......Anh ko thấy em hết quằn quại rùi ah, đág tiếc thật đấy! Bây giờ cũng chỉ như ai đó, tập trung " vô số chuyện" thôi, mr AQ nhỉ???

Chia sẻ trang này