1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ặ, rút lỏĂi thoai, ko mỏƠt công mang tiỏng 'ong, 'ong hàng, 'ong 'ặa, 'ong .............NgỏĂi!
  2. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngại hộ
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, trời đẹp, tâm trạng thoải mái, dễ chịu j đâu.........Nhớ tới "thảm kịch" tối hwa nhà em Trag làm mình rất no nắng và sợ hãi...?! -----> Sẽ ko nhớ đến nữa nếu như làm được ( 1 người khi tức giận lên thực sự thì rất rất là đáng sợ -----> rút kinh nghiệm )
    Đang nghe Hero, thik thế!!! Thấy trời lại đẹp như lúc mới ngủ dậy ý!!! kà ka
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trời, câu này nghĩa là sao...
    1 tuần trôi qua trong bình yên không vấn vương lo toan muộn phiền, hy vọng thế..
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sao lỏĂi fỏÊi rút lỏĂi hỏÊ em? anh rut cặĂ mà .em hỏằi thfm thơ 'Ê sao? mà em chặa có bỏằ" ,'ong ngặỏằi khĂc giỏằ>i là chuyỏằ?n thặỏằng tơnh ,miỏằ.n là thỏng cha 'ó chặa cỏằ> vỏằÊ là ok mà ( fòng trỏằô 'Ănh ghen và "dạng " lỏĂi 'ỏằ" second hand)
    chúc em luôn vô tặ nhơn lên.
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah ! May qúa mình chưa có vợ và cũng chưa có bồ
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    haha, Scarlet ơi, em wan tâm ductrungvn theo kiểu anh zai em gái ý, thik phết haha.Nhưng mỗi tội bị gọi là đong.Hi vọng anh ý cũng chưa vợ và chưa bồ như anh Rut =)) Chết cười, tự dưng hum nay thấy vui thế!!!

    AQ: mí hum nay toa`n nói vấn đề j ý nhỉ? ko hiểu j hết ý....
    Mùa Đông rùi, thèm .................thế!!!
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cũng thèm chấm chấm thế...
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, cố gắng làm 1 cái theme đẹp mà ko vừa ý, ức chế và mệt mỏi chỉ vì mấy chuyện đấy, ghét thật.Hum wa ko online, dành hết thời gian cho ngủ, nằm mơ bị con bạn thân đâm'' gãy 2 răng cửa hàm dưới, mình điên thật. Ko biết có chuyện gì sắp xảy ra, nghĩ cũng chán...!
    Mình hẹn anh chiều naty wa nhà anh đưa mấy thứ cho thằng bạn, nhưng có lẽ là nên thôi. Vì có gặp cũng chỉ làm mình thêm nhức nhối 1 chút, chẳng có gì đặc biệt. Hum trước anh vào ym gọi mình, cũng may câu chuyện nhạt dần nên mình có cớ chào đi ngủ.Chẳng hiểu sao bây giờ ko còn muốn tiếp tục suy nghĩ nữa!!!Có lẽ bản thân đã có sức đề kháng rồi, nên thôi ko nghĩ nữa nhé..........!
    Bao nhiêu việc cứ dồn dập đến, mình lại chẳng dám nhận lời 1 cơ hội thiên về tình cảm chút nào. Mình sợ bị thương hay vì mình còn chưa muốn?!Con em bảo mình suy nghĩ vớ vẩn, nhưng câu này mình nói với nó cách đây chừng 3 thág, cũng chỉ vì nó đã từng như mình bây giờ.Buồn chười thật.Nhưng thôi, thắp hương thôi, vài năm qua nhanh và là cái j cơ chứ....Học tập và lao động đê!!!
    AQ: Hehhe, chung ước muốn hả, tới đi thôi.À có con bạn sn 85 cứ đòi kết nối, có hưởng ứng gì ko thì pm tớ nhé, keke
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Òh kết nối với anh đi

Chia sẻ trang này