1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. avirax

    avirax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thế lên lịch đi. Qua YM đánh tầu ngầm với tớ trước nhé, bàn kế hoạch ý mà.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng rảnh lắm.cafe ấy mời nhé.mà tớ nói thật nhé,mấy anh trên box84hn này cũng hơi khó tin đó,thế nên là đi với họ tốt nhất là có tớ theo cùng thì an toan hơn,đằng nào tớ cũng fần nào biết chất bọn nó rồi..mà tớ lại là girl nên rất hợp lý.
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 31/08/2005
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hehhe, hum qua cũng được cảnh báo trước là ko nên tin vào những gì mình chưa thực sự bít, cho nên phải tự mình quyết đinh thui!!! Em sẽ cố gắng sắp xếp, hihi!!!
    30/8: Ở nhà cả buổi sáng, chiều wa con bạn ngủ luôn mới sợ chứ. Ngày hum nay đúng là lễ hội shopping - tiền thì thiếu mà cái gì cũng cần. bi h mới thấy đời bất công quá đáng!!! Nhưng muh dù sao cũng gỡ gạc được đôi chút, ít ra là phát hiện thêm nhiều điều mới mẻ!!!
    Còn mỗi 50k mà cũng bị dụ đi ăn kem Kiwi, mai lấy lá ra mà sống, hum nay thấy mình tốt với bạn bè vật!!! Phải tính đòi mấy món nợ dài hạn thui!!!
    To sb: Cái đầu ko để suy nghĩ thì để làm gì. Ko lẽ để làm chuyên gia mếch lòng người khác. Nếu mà ko hiểu sự thật ra làm sao thì qua đây mà hỏi, thế nào là bới móc, là giữa bàn dân thiên hạ. Ai biểu tò mò, cứ nghĩ mình đi guốc được trong bụng người khác à!!!! Hơn nhau cũng chỉ là cái tuổi mà thui!!! <---------nói 1 hồi thấy nhẹ nhàng hơn, ko đâu vì những chuyện cũng ko đâu làm mình bực mình!!! cheer up!!!!
  4. cloudhl

    cloudhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này giống mình wá,nhất là cái khoản đang hết tiền xài mà lại muốn mua nhiều thứ,hic thật là tiền đi một nửa hồn bay mất,muốn đi uống cafe với bé quá mà hết tiền nên đành ngồi nhà vậy
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mr Cloudhl vui tính, em hứa khi nào anh giàu, sẽ đi cafe với anh!!! Làm wen thôi!!!
  6. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Thích đi uống cafê với nhau thì đi cho vui nhỉ , tớ cũng chua gặp bác nào ở 84hn cả ;)) Bâu_trời_nhan_cach thích lúc nào cũng được cứ call 0953377386 sau 12h trưa nhé tớ tên Kiên
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ơ em gì ơi ơi . Đi café với người ko quen mà chưa về nhà đã đòi ngủ roài . Thế la sao?
    Khéo ngã xuống đường đấy . Nghe có vẻ hấp dẫn đấy . Anh với em ko quen. Emvoi anh đi café đi . Roài em ngủ . Trên lưng hay trên vai anh cũng được. Lãng mạn chưa?
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    To hoangtutrau: Rất hân hạnh với những người ko wen như anh, nhưng muh em chi cafe thui, còn chuyện ngủ là riêng em ở nhà. Anh nham nhở quá!!!
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hum wa anh Phong,Yến vui tính wá rủ mình đi chơi bài. Mà bít là thua nhưng vẫn cứ đi, thế mới tài chứ. Ai bảo mình ham vui chi? Tiền hết, tình tan, đời tàn, bạn thì cứ rủ đi chơi - so sad!!!! Thằng Lâm đã thế còn dám vay tiền của mình đang kí gửi cái Loan chứ....aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
    Mà tôi này, sắp sn 20 tuổi rùi, chuẩn bị sang 21 rùi, thế mà cứ phải làm người khác á, ố mới hài lòng sao? Người lớn rùi phải chững chạc hơn chứ............và kiềm chếkhựa khựa....
  10. cloudhl

    cloudhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Uh đợi khi nào anh giàu sẽ mời bé đi uống cafe,chỉ sợ bé đợi ngày đó đến dài cả cổ thì khổ thân bé lắm,sắp sinh nhật bé rồi à ,ngày bao nhiêu vậy nhể để anh nghĩ xem có quà gì tặng bé ko ( nói trước là quà sẽ ko liên quan đến vật chất vì anh và bé đều hết tiền nên những thứ đó kiếm đâu ra chứ ),mới vào đây nói chuyện có một lần mà như là quen bé từ lâu lắm rồi ( ai bảo giống mình quá cơ chứ hic hic)

Chia sẻ trang này