1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vừa thức dậy, nhận được thật là nhiều tin nhắn, va bi giờ cảm thấy rất vui ,nhưng mình thấy cứ thiếu thiếu.Có thể là do mình hay suy nghĩ thật. Và nữa, mìh lại muốn có 1 điều j đó dành cho riêng mình, như thế thì tham lam wá , anh còn phải có bạn bè nữa chứ, nhiều là đằng khác.......Vậy cứ coi như là sự động viên to lớn, mình cũng sắp thi rùi!!! Cố gắng thui!!!
    @Scarlet: hehe, lâu lém hok gặp chị
  3. beyeuxinhxan

    beyeuxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mai là ngày sinh nhật mình 23 tủi (cả mụ mị là 24)
    Mình ước j mình nhận đc thật nhìu thật nhìu lời chúc và những niềm vui...
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao ước kiểu j mà lại khóc nhể
    Chúc bạn này vui, chúc nhận được nhiều lời chúc..
    P/S: ước thì sang topic Ước ý, hiệu nghiệm lắm
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chắc có khi tôi là người đầu tiên chúc sinh nhật đấy nhờ? Chúc tuổi mới sẽ già hơn tuổi cũ, chúc không chết sớm, không thành gái già sớm? Cơ mà chúc thế lại bị chửi là vô duyên, nên tôi chúc thế này: " chúc bình thường không đau ốm, gãy chân tay, người yêu đá, mất tiền, tai nạn giao thông...".
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, đúng là mọi người rất giống Aq, hehhe, ko hiểu Nhật kí của em ...., nhưng mà mình rất là vui!!! Hum wa ý ah`, gặp được bao nhiêu là niềm vui hụt hẫng, chán ko muốn đau khổ nữa, thôi thì quẳng gánh lo đi mà sống, cơ mà mình cũng quen rồi, hị hị ^^. Noel mình về quê, thế là chấm dứt những ngày vui vẻ..........tự sướng thôi
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Tức là Aq hiểu sai vấn đề à
    2. Ậy ậy, chớ chớ, tội lỗi tội lỗi, thiện tai thiện tai...
    Cả nhà Noel vui vẻ nào (trước mắt tối nay mình "vui vẻ" cái đã )
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình bij đau chân, ko đi đâu được cả mình gặp bao nhiêu là lời mời quyến rũ, mình vẫn phải ở nhà...
    Dạo này online, thấy mình có ít hơn cái cảm giác chờ đợi, chẳng hiểu là vì sao nữa, đáng đói mốc meo, mà ko có ai ở nhà, quá buồn cho 1 sự ưu đãi.....
    Ai đi chơi nào...???
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bị bỏ bom, hok có xe về nhà ...nhớ anh nữa!!!! PT chắc là lạnh lắm :)
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường hay chẳng đồng tình với những gì có thể trở thành quen thuộc. Mặc dù với mình lúc này mà nói, có thể sẽ có sức ảnh hưởng to lớn. Gọi là động viên an ủi cũng được. Nhưng mà mình tính ko bằng người khác tính, tự dưng thấy bị hụt hẫng, rất nhiều là đằng khác........Vẫn thường nói với con bạn thân là đừng suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ mình giống nó, nhìn thấy sự vật ở trước mắt, và ra sức kiếm tìm , rồi thấy bẽ bàng 1 cách hồn nhiên và quá đáng.... Nhưng chẳng từ bỏ đâu, ít nhất là cho đến lúc này. Thấy nhảm nhí với những suy nghĩ tiêu cực kiểu vớ vẩn, trẻ con, điên khùng và ngu ngốc. What a stupid u r, btnc ạ!!!
    Anyway, rất vui vì buổi ofline hum nay.Sẽ là trọn vẹn nếu như tớ ko bị xì trét bất tử như vậy!!! Hello ngày mới cái nào :D

Chia sẻ trang này