1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_robin

    phong_robin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn một ngày tốt lành và may mắn!
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Robin kè kè.... Tớ cũng cảm thấy ngày hnay có j đó đặc biệt ( Chắc từ lúc ấy xì pam) Vui wá là lá la....
  3. phong_robin

    phong_robin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình mang niềm vui đến được với bạn thì mình cũng thực sự cảm thấy vui
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cheer!!!
    Hnay bắt đầu cuộc hành trình mệt mỏi, cố lên nào!
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Oh, 2 người bạn này thật ấn tượng. 1 phong cách sống, 1 phong cách đong đưa.
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    O* ghét nhỉ, ghét thật đấy nhá Sufi... Mà đi đâu lâu lâu ko thấy ghé , Đong đưa cứ phải gọi là vãi ....
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí!!!
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Today: 1 lần nữa em làm chị cáu giận. Chẳng hiểu sẽ phải làm như thế nào để có thể vừa lòng những suy nghĩ theo kiểu của em. Chị mệt mỏi, đôi khi là cố gắng gượng để nghe những j e nói, nhưng ko vừa ý e sắn sàng dằn dỗi và để lại sự tức giận trong chị. Cố gắng rất nhiều để e làm mọi chuyện tan tành như thế, và nó đúng như những j blog của e viết pk??? Vậy thì chị cũng sẽ im lăng nhiều ngày, để nghe tiếng e nói!
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thì từ đầu đến cuối là nhảm nhí mà!
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu cho cảm xúc của 1 ngày mới là sự chờ đợi. E cảm thấy mình, ở cái tuổi này cần phải suy nghĩ và làm 1 điều j đó có ý nghĩa hơn.Tệ thật, hoá ra có những lúc em phát huy được những điều em có, nhưng chỉ cần có sự động viên và câu nói tin tưởng quá mức lại khiến e chững lại , lo lắng và sợ sệt. E chẳng còn bé nữa, mặc dù chưa đủ lớn để hiểu hết những j có thể xảy ra. Thế mà e cứ đứng giữa những vòng xoay, rồi mờ dần và mất hẳn. E chẳng muốn mình chìm đắm như thế, nhưng đấy, lại nhưng: em cảm thấy mình ko đủ sức với cả áp lực và các mối quan hệ phức tạp khiến e bị tổn thương.Bâyy giờ đang chờ đơẹi 1 điều j đó đến với em, mà e chưa thể nghĩ rằng e phải tự tìm đến nó.... Bao giờ e mới có đủ niềm tin???
    Cứu với

Chia sẻ trang này