1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mr cloudhl :Em á, 24/11 sinh nhật em nè, sắp đến rùi, kekeke
    1/9: Lượn lờ cùng chị gái đi xem đồ, hix, chuẩn bị 2/9 làm con bé đi lung tung cả Hà Nội mới có đường về!, đau hết cả xương cụt! Đã thế lại ko xơ múi được cái j, ức chế vãi hàng!!! <----1 ngày đáng chán!!!
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ngồi Net buồn gần chết!!!!
  3. cloudhl

    cloudhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một ngày 2-9 chán dã man,cả ngày hôm nay di chơi cùng lũ bạn rốt cục chỉ ăn được một bát phở do bạn nấu ,một bát bún ốc ở hoè nhai,uống được cốc nước cam và ly sữa chua thành đá,đến 9 giờ xem bắn pháo hoa được hơn 10 phút về thì tắc đường,đã thế còn đen đủi bị phạt mất 20 nghìn tiền xe chở quá quy định,đúng la? chó cắn áo rách
    một ngày vừa đen vừa chán,thiệt la? nhớ đời.Bé hôm nay đi chơi thế nào,có vui ko nhể,nếu thấy chán thì lên net nói chuyện cùng anh,anh mùng 6 bắt đầu đi học roài chắc chỉ lên net vào tí buổi tối lúc ở nhà mà thôi.Đi chơi quen roài ngồi ở nhà cuồng chân thiệt nhưng tại giờ móm rồi nên đành phải tu tại gia vậy,khô? thí
  4. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít nói gì giờ , nhàm .... Chắc pác này lại pắt chiếc kiểu nhân ngay 2/9 họ ra quyển Nhật ký thì pác cũng viết nhật ký .
    Mỗi tội ....
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, mình già như cóc mà đến h vẫn có người gọi là bé, quá đã! Bé hum qua ko có đi chơi đâu hết, ngồi net đọc mấy bài về văn hoá ẩm thực, thấy thèm lấy chồng ghê đi. Trời bi h đang mưa nè, muốn đi cafe mà ko có ai, hẹn lại đi Mr Cloudhl!!!!!!!
  6. cloudhl

    cloudhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hic còn trẻ mà chưa gì bé đã muốn lấy chồng rùi sao,,chưa gì đã muốn rước nợ vào thân à.có gia đình sớm thì khổ sớm thôi ,mới tí tuổi đầu đã phải toan tính cho cuộc sống gia đình thì khổ lém..Nếu thích đi cafe thì hôm nào nói chuyện qua ym hẹn rõ thời gian địa điểm mới đi được chớ
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ngày hum qua chơi vui quá trời
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đang no quá, lâu lâu ko nhậu nhẹt hum nay mình làm bữa hoành tráng, chài, mấy thằng bạn dạo này khác quá, người lớn hơn, chững chạc hơn nhưng vẫn chỉ là những thằng trẻ con của cấp 3, tệ thật!!!!!!
    Cô Hà bị bệnh rùi, máu ko đông. hix, nghe Quỳnh kể mà thấy hãi......Chiều nay con bé đi thử máu, hi vọng cùng nhóm máu của cô để giúp 1 chút j đó cho cô, mặc dù ngày xưa đi học cô ý cũng từng là niềm đau của mình. Nghĩ cũng thấy sờ sợ!!!!
    To Mr Cloudhl : Bé đồng ý cả chân lẫn tay ( mặc dù ko nhớ là về vấn đề j)
    ===> Hi vọng vào 1 ngày tốt đẹp hơn!!!!
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi chơi với những mối quan hệ cũ, tự dưng thấy mình đã xao nhãng tình bạn quá lâu rồi. Tôi ơi, tiếp theo có những điều mà mình ko thể bỏ qua được đâu. Ngoài những cái lo căn bản mà bất cứ đứa 8x nào như mình cũng phải suy nghĩ, bi h biết phải làm j rùi chứ hả? Cứ vẽ thật nhiều dự định rùi chẳng làm được cái j, bi h phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Cố lên, ko thì đừng có trách....
    Gặp mấy anh trên Hàng Bông, thấy vui vẻ, và dễ nói chuyện hơn. H mình mới công nhận là, cái j cũng phải có lúc bắt đầu khó khăn, chẹp chẹp!!!!!
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tối lang thang cùng em Trang, hết có trò j vui ở cái đất này nữa rồi. 2 con chẳng biết làm j cả, buồn j đâu. Mọi khi ko cần thì ko thiếu j chỗ..........chậc chậc!!!
    Nhận được tin nhắn, ko biết có nên đi ko, dù sao thì cũng chẳng ai làm mình buồn nhiều được cả, nhưng mà 1 khi thiện chí ko được đáp lại thì cũng thấy ức chế! Thôi mà bỏ qua, ko quan tâm thi ko liên quan, OK

Chia sẻ trang này