1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenle23

    nguyenle23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lấy chô?ng hoặc đi tu
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ, lấy chồng sướng đầy đủ mọi loại sướng, cả những cái mình mới nghe kể mà chưa biết... hoho, nghĩ đã thấy sướng
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    trước kia khi đọc những dòng cảm xúc suy tư này chị cũng rất chi là tâm trạng .vậy mà giờ chả thấy cái quái gì cả.thế mới chết...........
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 16/01/2007
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng của cô bé này thật là phong phú
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lâu ko biết phải viết j. Cảm thấy ko còn muốn tiếp tục nữa. hum nay vào blog, thấy comm của Mr Ductrung, lại thấy vui vui lạ thường. Nhưng e hiêu những điều đó hơn ai hết, chỉ biết cảm ơn anh mà thôi!
    @Scarlet: Cái j quá đều ko tốt mà chị. E chỉ đang cố gắng vui để ko phải buồn!!
    @AQ: tớ vẫn gọi ấy như thế cho dễ, lúc nào trong đầu tớ chẳng phong phú...hihhiihi
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Quên, quên hết mọi thứ!
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần chẳng có gì hay ho cả. Thế là cũng hết một tuần, chuẩn bị sang tuần mới với một loạt những chuyện hay ho mới...Hy vọng mọi việc tốt đẹp hơn...hơ hơ...Mệt quá, lạnh nữa...Buồn ngủ...
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn viết 1 cái j đó thật dài, thật sâu lắng, nhưng luôn có những người ở bên khiến mình thấy mệt mỏi, thấy chẳng ra sao cả. Vớ vẩn thì ko hẳn, nhưng mà thôi. Để cố gắng thì bây giờ ko phải lúc. Còn nữa, mình cũng đã bỏ dần 1 thói quen!
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ngắn nhưng lại còn xúc tích và sâu lắng hơn đấy
    Có nhiều thứ quanh ta làm ta mệt mỏi, và hãy học cách sống chung với lũ. Ngày xưa nếu còn cái trang web lớp thì mình cũng hay pót kiểu này, chán.
    Nếu hôm nay có được niềm vui to lớn thì chắc mình lại nhanh chóng chui vào một nỗi buồn lớn hơn ---> chán
  10. truongchi84

    truongchi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy vui lắm thì buồn cũng nhiều
    nhưng thế còn hơn là chẳng có jì

Chia sẻ trang này