1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko còn thòi quen ( hay trò ) ngồi nghe con gái ( hàng ) than thở
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    "Nếu người ấy yêu anh như em đã từng yêu. Thì anh hãy quên e như quên 1 trò chơi.." Chẳng hiểu vì sao câu hát này đã từng có lúc rất hợp vơi tâm trạng của mình. Những gì đã qua sao bây giờ nó mờ nhạt thế. Anh Q đã nhắc lại cho mình nhớ là mình rất hay quên, thế nên ko bao giờ bị dằn vặt quá lâu vì 1 điều j đó. Nhưng ko hẳn đã là như thế.Mình chỉ muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn ngay cả trong suy nghĩ của người khác. Mình vẫn giữ những thói quen cũ, mặc dù đôi khi nó vẫn nhức nhối và khiến mình nghẹt thở....
    Xin lỗi Trung vì e vẫn thường nói với bạn bè của anh là e thik anh. Thực sự ở anh có 1 điều j đó khiến e cảm thấy mình có thể chia sẻ và gần gũi, cộng thêm nữa là sự tin tưởng. Em vẫn muốn viết những dòng mess tâm sự, nhưng bây giờ phải thưa dần vì e biết anh cũng chẳng có nhiều time hơn đâu. Vì thế nếu thực sự có thể là anh em tốt thì e sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều, mà mọi chuyện vẫn cứ tự nhiên hơn anh nhỉ! E vẫn thấy bình yên khi mỗi lần online là được nhìn thấy nụ cười của anh, những lúc vui thì sẽ thấy vui hơn, mà khi buồn thì sẽ thấy được an ủi. Cảm ơn anh nhiều nhé, mặc dù anh vẫn thường nói: Anh có làm j đâu :D
    Mấy ngày này sống ko có mục đích, ko làm j và nghĩ j. Chỉ mong có ai đó làm mình có thể vỡ tung. Nhưng mà thấy khó khăn. Mấy hnay ko có bạn bè, chắc mình ko còn là mình nữa. BUỒN như thế là đủ rồi. Mình đã quên mất mối quan hệ ngày xưa.Ko còn cay cú với những mất mát ko đáng có va cảm thấy hối tiếc( cái này khá nhiều ẩn ý). Thực ra chỉ là niềm tin và vật chất mà thôi. Tất cả đã trôi qua, và mình tự cho phép mình bỏ qua. Có nỗi đau nào là ngọt ngào đâu cơ chứ!
    .......hị hị, Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi đây. Cố gắng đừng để mình thấy cô đơn ngay cả khi nhiều người bên mình nhất. Bây giờ sống với Gia Đình, Bạn , và Tình Yêu với Tiền...Chỉ thế thôi.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em nên gặp anh rut bạn chị .anh ý làm bác sĩ + anh ấy là người đàn ông tốt .sẽ làm em vỡ tung mà ko hề gì.chúc em toại nguyện
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 24/01/2007
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đã xa rồi còn đâu....
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái j xa thế nhỉ
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Từ 26/10 đến hum nay là được bao nhiêu tháng rùi nhỉ.Mình vô tình hay cố ý nghĩ đến chuyện đã qua để mà buồn sâu sắc như thế này?? Tất cả đúng là phiền, mệt mỏi và chán nản. Hnay con e đòi chia tay người yêu, chỉ vì cảm thấy chán, 1 cách tự dưng.Chẳng muốn nói lời an ủi, hay đại loại như để từ từ.Mình nói với e là nên thôi, dứt khoát cũng được. Vì sao à, vì đã chán thì chẳng cái j đỡ nổi.....Chán là phải thôi, vì vớ vẩn thêm nữa thì cũng chỉ đau lòng mình thêm, buồn khổ 1 mình mình.........lúc đấy ai thương???
    Phù, tối nay rất vui ở 1 khía cạnh khác, đúng là ko có bạn bè, chắc chết sẽ sướng hơn!Muốn khóc...?!
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, hơn 3 tháng. Nghĩa là hơn 3 tháng rồi ko gặp beht, lần gần đây nhất gặp vì lý do gì nhỉ ? chả nhớ ra, đầu óc mình dạo này tệ quá, còn chả nhớ chính xác ngày gặp nữa là.
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lí do để hẹn bất cứ 1 ai tối nay đi cafê.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lý do để tối nay/mai/kia/kìa/kía/kịa/... không thể đi đâu được cả
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đi bất cứ đâu thì hấp dẫn hơn đấy...

Chia sẻ trang này