1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có cùng 1 câu chuyện mà mình nghe cả 2 người kể, mỗi người đều bảo vệ cho riêng bản thân nên như kiểu nghe 2 chuyện khác nhau ý. Hix, đúng là chơi với nhau ko thật lòg thì ko bao giờ khá được.Chán cái cảnh cứ phải ngồi nghe đứa này nói xấu đứa kia, rồi vô tình gặp những đưa hâm nói chuyện vô duyên 1 cách thối nát nữa, bực mình.....
    Hnay bít thừa là bắt đầu 1 ngày mới đầy u ám rồi, chán! Cơ mà như hắn cũng hay, nhưng chẳng mún tham gia làm j cho thêm mệt....mệt lắm!
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền 2 lần, bực mình wá đi ................
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chi định nói chuyện với em nhưng sợ nghĩ là nói xấu nên nói tạm ở đây vậy.cái thằng madly nó bị làm sao ấy mà đi đâu nó cũng than chán em nhỉ?
    @ madly: what happen with u?
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/02/2007
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hiz, cám ơn bạn Scar. đã quan tâm, dnày phải thay đổi nhiều thứ nên t mệt mỏi quá. Ra Tết chắc sẽ hết chán thôi, hì
    Mà đã bảo là đang madly rồi mà lị
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tết nhất đến nơi rồi mà chán mới chả bực, bao giờ mới khá lên đây !
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hehe, hum nay valentine thật vui.. Nói thì nghe có vẻ tủi thân nhưng mà công nhận hội độc thân đi chơi vui quá . Đúng như blog mình viết, ko sống với bạn bè thì mình ko bao giờ nhận ra được hết giá trị ở mọi khía cạnh :D
    Cảm ơn tất cả mọi người, sẽ cố gắng lúc nào cũng cười, cũng vui. Như thế mới la` hạnh phúc!!!
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè luôn luôn quan trọng và là những người lúc nào cũng ở bên cạnh mình mà ấy...Các cụ đã dạy " Giàu vì bạn" đấy thôi hí hí hí hí...
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bạn giàu thì mới giàu vì bạn được đấy chứ
    Mình suốt ngày đi chơi với bạn này bạn kia mà có thấy giàu đâu
    Ờ mà bau_troi dnày bị mây mưa che phủ hay sao mà chả thấy tăm hơi gì nhỉ
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko viết nhật kí, những chuyện buồn phiền để hết ở năm cũ rùi, những ngày đầu năm trôi qua ko nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng vướng bận. Mình thấy thoải mái. Tiếc là có những cái mình mong muốn , cố tình mong muốn lại chẳng như ý muốn, hè hè. Thôi như thế cũng tốt, cứ gặp suôn sẻ thì mình lại ko còn là mình đâu!!!
    Hết mất linh thiêng để chúc mừng năm mới rùi. Chúc những ai có mong đợi j thì sẽ thành công. kaka. Chúc vui và chúc đủ.
    @AQ: Hà đã quay trở lại, vẫn giản dị và hồn nhiên như thế ;)hihi
  10. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không thấy Bím vào viết "Nhật ký của Bím" nhi?

Chia sẻ trang này