1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, hôm nay là ngày buồn nhất trên đời..
    Đọc những dòng trên của Ciao đã thấy vui trở lại
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz, bùn wá....
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Thằng này ngây thơ thật hay giả đây. Ít hay nhiều thì giọng bà Ciao vẫn có fần đong đưa. Mắt chớp, mồm đớp đừng hỏi !
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ko phải ít hay nhiều, mà rất chi là nhiều ý ạ
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thế à, thảo nào cứ ngờ ngợ...
    Bầu bí dạo này k thấy Nhật ký gì nữa nhỉ
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bầu bí dạo này toàn bám váy Bi ú và bám quần cươngmit rồi
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa ko ngủ được, nằm khóc. Thấy mình vẫn còn yếu đuối quá. Hoá ra ko phải cứ đem 1 ai đó ra để làm mục tiêu phấn đấu, là có thể lấp đi những chuyện buồn. Cho đến lúc này mới nhớ ra là, hồi trước nhà ngươi rất tự tin khi nói với ta về tình yêu. Khó quên thật. Bây giờ mới nghiệm ra là đúng lắm, nếu nhà ngươi biết chắc hẳn sẽ hả hê. Ta đang buồn, đang nói chuyện với vợ của ngươi ở trên mạng, vẫn đang nói về ngươi như chưa có chuyện j, như kiểu ta chưa bao giờ yêu, và chưa bao giờ biết nhà ngươi đang yêu 1 người khác ...ngoài N. Ta có cảm giác thương N, mà đã có lúc ta dành tình cảm của chị, tình yêu nhỏ nhen và ích kỉ thế đấy, và nhìn N bây giờ, ta mới thấy vị tha và bao dung no to lớn như thế nào, trong trường hợp nhà ngươi còn phải khéo, để chèo lái những mối quan hệ. Hnay mới chính thức muốn ước 1 điều, xoá được hình ảnh của nhà ngươi trong ta. Bây giờ ta muốn như thế!
    @Rut: e ko viết nk thường xuyên được là do máy tính đang bị bệnh. Và hơn nữa, lần nào gặp Bi hay MrCuong thi` lần đấy cũng gặp anh mà. Hứ!!!!
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc nhật ký ng` # thế...
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bít iu ... hihihi
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng em yêu

Chia sẻ trang này