1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu , Tăng Thanh Hà đâu ? (Nhìn khắp nhà )


  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hehe, cô ý đây ...^^
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tăng xe hà đấy ( Hà xe tăng )
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh Rut đê tiện, lúc nào cũng dìm hàg e, lâu k nhìn thấy e ko bít e thay đổi đến mức nào đâu, kakakaka
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ac ! Thế chuyển từ xe tăng sang xe công nông àh ??
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ....xe lu... Lu Xe Ha
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tăng Ni Ha
    Chài, lâu lắm mới thấy cái topic này lên, sau mấy cơn mưa có #
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hehe, hne mưa thật là mát ... té mà vào đây toàn bị nói xấu, ghét wá đi ...
  9. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    trời mưa... thật ướt át!
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ lâu mình wên mất thói wen này rùi. Hne ngồi nói chuyện với đứa em, nó nhắc về kỉ niệm tình yêu của nó, sao ma` mình thấy tình cảm va` hàn quốc đến như thế. Tự dưng thèm viết truyện, tự dưng thèm chia sẻ cảm xúc của mình wá. Trang nói đúng, mình mà viết cái j về tình yêu thì người đọc chỉ muốn tự tử mà thôi, bởi có cái nỗi đau nào trog chuyện tình cảm mà buồn và đầy nưóc mắt như thế ^^ Dạo này chăm chỉ ol, mình cũng ngóng chờ nhiều cái, chứ đâu phải muốn vùi đầu trog cái huyễn hoặc tưởng chừng như mình k thoát ra được ấy, tại sao cứ mãi phải day dứt và suy nghĩ nhi? Sau cơn mưa nào mà trời chẳng bừng sáng ... cười lên thôi ^^
    Gửi lời hỏi thăm đến những ai bít mình nhé! Vui và hạnh phúc nhiều khi bít mình được wan tâm ^^

Chia sẻ trang này