1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chị đọc nhât ký của em thấy hoa hết cả mắt .chứ có thấy muốn tự tự đâu
  2. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hôm nay dc ngồi chém gió với 2 em xinh ơi là xinh lại còn cá tính nữa đêm về vẫn còn tiếc...
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải chém tiếp đi thôi , haha
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái nhiễu sự của những mối quan hệ mới ******** cảm của mình bị xáo trộn. Mình ước j chẳng phải suy nghĩ lung tung nữa, thấy mệt wá'', mà mối wan tâm của mình thì nhất định thờ ơ với mình, thế mới hay, nên chấp nhận đi nhé, dù sao từ bỏ cái chưa bắt đầu cũng dễ hơn 1- điều j - đó - đã - trở - nên- quan- trọng .... hohho

    Dang viet thi` bi mat'' dau'', ghet wa'' diiiii, hok noi dc j nua~ ...
  5. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều muốn mọi chuyện tốt đẹp, nhưng...Ai cũng cố tạo ra sai lầm mà chẳng ai chịu nhận là mình sai cả , ai cũng bảo thủ ,cố chấp ...nên... mọi chuyện tồi tệ ngày càng tồi tệ hơn ........
    Tại sao tất cả ko cùng ngồi xuống , cùng nhường nhau 1 chút ,cùng xem xét lại khuyết điểm ,cùng nhận lỗi và rồi mọi thứ lại trở nên tốt đẹp .............
    Tất cả đều rất thân thiết mà , đâu cần phải coi nhau như kẻ thù vậy chứ , sai lầm càng sai lầm khi mọi người cứ sống trong sự hằn học của hận thù ... sự hận thù sẽ ko bao giờ đưa con người ta đến 1 điều tốt đẹp cả , nó sẽ càng làm mọi người trở nên bẩn tính và hạ thấp nhân cách 1 con người ....
    Điều đó đã và đang xảy ra ... biết làm gì đây ... làm gì để xoá bỏ tất cả đây ! ôi...nếu .... thì mọi chuyện rất đơn giản mà !
    Bó tay thui ! đâu làm đuợc gì đâu ! hy vọng có 1 kì tích nhiệm màu có thể xua di đám mây hắc ám đang lơ lửng trên đầu
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã đốn nhận cái sự thờ ơ quá đáng của những người bạn đối với nhau chứ k phải với mình. Trog cảm giác của 1 người có lỗi mà bất lực k làm được j, trog khi mọi người thì k ai cho rằng đấy là lỗi của mình hết....... Ếch chết tại miệng. Từ giờ đến già, chắc mình phải bỏ wa cái sự wan tâm wá đáng đến người khac mà chỉ 1 câu nói vô tình làm hỏng bét tất cả... Thà là trách mình cơ. Cái j từa tựa như 1 lời trách móc còn dễ chịu hơn là sự im lặng. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, chưa bao giờ luôn..... Buồn va thất vọng vô cùng!!!!!!!!
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có tin mới về cảm nhận cuộc sống, thấy mình lớn hơn nhiều. Bạn mình nhắn tin cho mình, ko biết phải tin nó hay tin người đag cãi nhau với nó nữa. Tính nó bộc trực từ xưa, kể cũng lạ, mình chẳng muốn can thiệp, coi như hok biết, no comment ^^
    Viết 1 cái entry đậm chất nhí nhảnh, thấy mình xứng đáng được tán thưởng hơn, chẳng nhẽ cứ viết cái kiểu này để làm vừa lòng mọi người để rồi cảm xúc thật của mình bị lãng wên. Chán ngán :((
  8. ngahoang2022

    ngahoang2022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ra trường rồi không biết mình sẽ như thế nào đây.thôi đành phải tự cố gắng thôi vậy.
  9. VanAnh84

    VanAnh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    .... hôm qua đáng lẽ là một ngày đáng nhớ.... nhưng cuối cùng mình cũng làm cho nó thành một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác.... kỷ niệm là gì nhỉ... kỷ niệm của mình chả có cái nào trọn vẹn.... nó chắp vá như 1 cái áo rách..... những thứ trước đây mình cho là đẹp bây giờ nghĩ lại thấy nó quá buồn cười.... mình ngớ ngẩn thật.... ngu ngốc nữa.... đôi khi gặp một ai đấy vừa mắt 1 tí.... hơi có tí cảm tình là cứ loạn lên đi khoe khắp nơi..... gặp ai cũng " tao yêu thật rồi.... yêu lắm ko bỏ đâu sắp cưới rồi "..... nhưng mà cũng chỉ được chưa đến một tháng là lại thấy chán..... mình thấy sợ.... mình vẫn bị ám ảnh.... đã rất lâu.... rất lâu rồi mà sao ko thể quên được.... mình chả tin vào cái gọi là tình yêu đẹp.... cái người ta mơ tới là người ta ko bao giờ có được..... mơ thì lúc nào cũng đẹp đấy chỉ có cái nó ko có thật thôi.... mà kệ đi.... gamer pro mà quan tâm đek j mấy cái chuyện liên thiên.... lại thấy yêu đời rồi.....
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ lắm cái cảm giác bitết mà ko la`m j được. mình đã cố gắng hàn gắn vết thương hay cố tình để nó sứt mẻ thì ko bít. Tất cả là do mình, là do cái cách mình ko thể chấp nhận cái cuộc sống thiếu vắng những suy nghĩ của mình về quá khứ, thất bại thảm hại .................

    Anh xuất hiện, như bao lần mình chăng mog chờ j, cũng đúng, vì cứ mong chờ lại càng rời bỏ mình đi thật xa. chán chẳng mún nghĩ đến nữa. Vì dù sao anh cũng sẽ đến và đi như lúc mình chưa đón nhận. cảm giác sẽ nhức nhối hơn nhiều khi mình nghĩ về anh ma chưa quên được quá khứ, sẽ là dấu chấm hết phải ko, mình ép mình phải như thế. Tạm biệt anh, người mới vừa tạo nên cảm xúc ^^
    Một ngày nặng nề, chán ngán :((

Chia sẻ trang này