1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Viết cùng bầu trời nhé :

    Một ngày chẳng có gì đặc biệt ,.... chỉ cắm đầu làm việc làm việc và làm việc .. mà quái sao dạo này mình hăng thế .. chăm chỉ vác mặt ra khỏi nhà thật sớm để trốn tránh cái nghĩa vụ cao cả là giặt tã cho cu Tít .... để đến company thật sớm để chát chít với lũ bạn ... mà sao khổ thế .. sớm quá chẳng có cái mặt nào online để tiếp chuyện mình ... Đểu thật .....
    Nghĩ tới Trung thu ... hôm trước mẹ hứa là CN cho đi chơi không phải trông Tít .. vậy mà hôm qua .. mẹ bắt ở nhà làm cơm đón Trung thu ... bực mình thật .. thôi thì biết làm sao ... ai bảo mình là con út ... Chán chết .. mà quái lạ ... mấy đứa bạn cùng lứa .. chúng nó cũng út ít như mình mà sao chúng nó sướng thế ...Củ chuối thật ...Thôi thì kệ ...hết ngày nào thì quên ngay ... tối nay về nhà ... phải nghĩ cách để CN được đi chơi chứ .. nnếu không mình thành bà cô già mất khà kàh ..
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cùng là con út mà có khác nhau đâu, bít có người nói chuyện vui như thế này tớ đã cố gắng quay trở lại thật sớm.......Những j đằng ấy làm là tích luỹ cho tương lai tốt đẹp sau này, yên tâm đi nhé!!!
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chấm dứt những ngày bệnh tật, hehehe - con bé lại thoải mái lượn lờ, sung sướng vãi. Bùn 1 cái là con bạn mình sợ bị bệnh giống mình, mất tăm mất tích từ lúc nào đến h chưa thấy mặt, chèm chẹp, rõ là..............
    Ước gì bi giờ có thật là nhiều ( hihi ) để mình tha hồ mà phung phí............Đi học thì được thầy đặc cách cho nghỉ vì em ốm quá! OK thui- but ở nhà chán như ma
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời vẫn là thế ... dù biết thế nhưng vẫn có cái cảm giác nghìn đêm bực tức trăm năm oán trời .. Út ít .. đôi khi vui đôi khi buồn ...Doi khi mo ho .. chang biet minh la ai ..........
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cheer up!!!
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em Trang của mình vừa chia tay 1 cuộc tình, tội nghiệp con bé khóc lồi cả mắt! Chẳng hỉu tội nợ j mà 2 đứa chia tay với cả chia chân. Thằng Dũng vô tâm quá, - nhưng mà những j ko thể típ tục được thì cũng ko nên níu kéo! Chỉ tội Trang nó có nghĩ thế đâu. Vô tình thế quái nào mà hum qua mình gặp Dũng, định ko kể với Trang nhưng lỡ rùi. Mất công em y'' buồn, mà mình cũng làm lơ như ko bít chuyện của chúng nó, nhưng xem ra Dũng hơi gượng gạo khi thấy mình thì phải!!!
    Chiều nay được giao trọng trách là đi cùng em Trang ko nó buồn, but mẹ đang ốm, khó xử quá! Có khi phải lôi nó lên nhà mình, mà ngồi 1 chỗ nó lai suy nghĩ, trời ạ!!!
    Hát thui!
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện thực sự là dấu chấm hết, cũng đúng thôi, nếu là mình mình cũng làm như thế. Hum qua chỉ ngồi ko suy nghĩ chuyện vẩn vơ của mọi người mà thấy u ám lây. Bi h phải tránh việc vác tù và thôi, béo bổ j đâu.....
    Dũng làm lơ tụi này mới kinh. Có phải khi ko tiếp tục mối quan hệ với người này thì loại bỏ những mối quan hệ khác ko? Nó ko phải là người như thế, but những j nó làm khiến người khác phải suy nghĩ.......Tôi rất muốn nói với ông nhưng chẳng để làm j, thôi lại cố gắng đối xử với nhau như mình muốn người ta làm như thế, , quên đi!
    Ngày mới ko bít có u ám như ngày cũ ko? Thấy sao mà mệt thế, tuẹ tìm niềm vui thôi. À mà em Yến làm mình tức cười ghê đi vì vụ anh Kỳ, hehehe - rồi cô em sẽ thấy rằng cô em muốn j thôi!!!!
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ăn no khủng khiếp, no đến tắc thở, khó chiu wá!!!! Tập thể dục cái
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi học buổi đầu thì đúng hôm thi, may vãi! Mình siêu thế mà bắn tổng được có 6 điểm, lại gặp ông bộ đội khó tính. Đáng đời, ko hiểu em nào bắn đạn trúng tay thầy,- can cái tội suốt ngày cau có!!!
    Sắp tới cố gắng cày kéo thôi, chết mất!!!
    Hôm nay ko gặp Trang, gọi điện thấy nó buồn, tội thật. Mà sao nó ko cho anh Kỳ cơ hội nhỉ nhưng mà tình cảm nó khác, làm sao mà điều khiển được chứ!!! Thôi thời gian sẽ làm mày dần quên, ko phải lo đâu!!!
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã mà con bé vẫn lặn lội đến trường khai giảng. Mà tội ghê cơ, ai biểu đến làm j bi giờ bị trúng tiếng sét ái tình, ôi mẹ - làm sao để gặp lại hắn bây giờ. Đúng là cái kiểu lâu ko iu ai bi h bị rung rinh nặng nề wá!!!!, phải xem lại mất thôi!!!
    Em Trang cứ gạ mình lấy mobile, cũng muốn nhưng thời điểm này là ko cần thiết, vì tiền còn là nỗi đau vô tận với cái con như mình!, để tao xem thế nào đã nhé, con heo!
    Một ngày bình yên!!!!

Chia sẻ trang này