1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko viết nhật kí rùi nè, dạo nè đi học rùi bận quá! Sáng thì lười, chiều ngồi lì trong lớp ( trừ hum nay bùng tiết ra ngoài ), tối lại lang thang nghêu, sò, ốc, hến cùng em Trang với em Yến cũng hết ngày. Dạo này chẳng gặp được ai thân quen cả, so sad!
    Mấy đứa lớp mình cũng vui, nhưng muh quậy quá! hehhe, xem nào, mai là buổi liên hoan đầu tiên của mình với lớp, còn với chúng nó chắc buổi thứ n rùi! Hi vọng là chia sẻ được nhiều, kekeke
    Hum nay lại thấy nhớ 1 người mới kinh, sợ mình thật!!!
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi đỡ tráp được lì xì nhìu nhìu cũng thấy sung sướng, hehehe - mà tại sao mình lại có cái suy nghĩ lạ kì như thế nhờ. Chắc cả 2 đều thấy mới lạ, cũng đúng thôi, của lạ thường làm cho người ta có cảm giác thèm thuồng!
    Mong đến thứ 2 để được đi học sáng, nhớ " Mắt trố" j đâu. Ước j mai được gặp nhà ngươi, tuần có 1 buổi thui muh phải ko???
    Một buổi chiều may mắn!!!
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    [ Hehe, hum qua mình và em Trang đê tiện thật, nhưng mà thường thôi, những j làm mình cảm thấy khó chịu từ ban đầu thì sẽ chẳng có lần thứ 2 đâu, hơn nữa tụi nó cũng chẳng mặn mà j với tụi này, sao phải áy náy chứ!
    Mắt trố có bồ, chị ý thật là xinh, hơi đau 1 tí nhưng thà quên đi còn hơn là làm cho nỗi đau thêm dài, kekeke. Được phép stop chuyện tình củm ở đây!!!!
    Tùng nghĩ mình ngu ngốc lắm chắc, ko phải đứa con gái nào cũng giống nhau đâu anh ạ, hơn nữa anh đối với em bây giờ chỉ là 1 chấm nhỏ trong cuộc đời, hạnh phúc j đâu khi em cảm thấy bình yên khi gặp anh- mắt nhìn mà tim ko đau!!!
    Càng học càng thấy lớp mình củ chuối, ko bít thế nào! Chúc vui nhé
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy trời lạnh thấy thích ghê đi, tự dưng có cảm giác 1 ngày sẽ trôi qua bình yên! ------> sướng( mà hình như lúc nào mình cũng lo sợ cái ko bình yên ý, nực cười thật).
    Chẳng bít sắp hết Thu chưa mà h đã ít thấy mùi hoa Sữa, những ngày và những lúc như thế này lại thấy thèm có cái gì đó đầu tiên, như những năm trước. Nhưng mà thôi, về lâu về dài mình vẫn phải sống và chiến đấu cơ mà, cứ tự mình đào thải đi những j ko tốt, và tránh để nó lặp lại thui! Mà hay thật, khi đã mất lòng tin thì lấy lại hơi khó. Cũng như Mr Fbl, coi như là mình đã tự đánh mất cơ hội, nhẹ nhàng thế thôi nhé!
    Giờ này vẫn chưa thấy em Yến đâu, muốn để bạn mày chết đói phải ko hả? Ôi mẹ, thèm bún Riêu quá đi
    Yêu đời!!!!!!!
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Cô em độc diễn hơi nhìu, hôm qua trời lạnh ngủ ngon quá, sáng phải dậy sớm đi đá bóng, lúc về mệt quá ngủ luôn đến gần 6h vừa kịp xem Vượt qua thử thách.
  6. cloudhl

    cloudhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dào nà?y bẶn wĂ chf?ng cò thơ?i gian,lĂu lĂu ko ghè qua topic cù?a nhòc mà? thẮy nò cà?ng ngà?y cà?ng phì?nh to,coi bẶ nhòc cà?ng lùc cà?ng cò nhiĂ?u tĂm sự,
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của em muh!
    Chúc vui nhe''!!!
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    RĂ rĂng lĂ anh ko quan tĂm nữa thĂ nĂ thế, chứ thực ra 'Ă lĂ tĂm sự thĂ ai mĂ ko cĂ chứ. Ch? cĂ 'iều em hay bức xĂc hơn người khĂc thui!
    LĂu ko gặp tưYng anh cũng quĂn em rĂi, hum nay thấy anh bon chen lại thấy vui lạ kĂ Zui zẻ nhĂ!!!
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại mấy đứa quỷ cái cùng lớp thấy vui hẳn lên. Đúng là xa thơm gần thúi. Ước gì tụi mày cứ mãi như thế này có phải là vui hơn ko? , hè hè!
    Sáng ra đã bị co leo cây, ức chế thật đấy. Căn bản là mình có lòng đến gặp nó mà nó lại như thế, bực mình thật. Cũng may mục đích chính của mình là đến SN em Thanh chứ ko thì.......Coi như 1 lần ngu ( bằng này tuổi đầu rùi còn bị nó biến thành con ngố) ====> tự tìm niềm vui thôi!!!
  10. cloudhl

    cloudhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hi` em cứ nòi thẮ,anh bẶn thiẶt mà? nhưng thì?nh thoà?ng anh vĂfn gư?i nhưfng link hay cho em 'ò thĂi,mơ? em 'ùng là? khà thiẶt,cài topic nà?y 'àf sang 'Ắn trang thứ 6 rù?i cơ 'Ắy hĂm nà?o chì? giào anh càch viẮt nhiĂ?u với tài anh vẮn dẮt vfn mà?

Chia sẻ trang này