1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Oài, rất là lâu rồi mới được ngồi tỉ tê thế này đây! Dạo này mình bận rộn quá mà! Ước gì thời gian có nhiều để phân phối được nhiều hơn, mỗi người một ít, mỗi việc một ít, thế có phải là hơn ko?, hehhe
    Mấy hum nay cũng thấy vui, chắc là những mối quan hệ mới đều tốt đẹp. Hi vọng là đừng để mình phải lo lắng hay suy nghĩ j nhiều, bởi có lẽ mọi chuyện chỉ là đang bắt đầu mà thôi. Như mọi khi, thường ko nên quá chú tâm vào những j mình chưa thực sự tin tưởng, vì thế phải cố lên thôi mình ơi!!!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    dạo này bon chen thế nào rồi em ?
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, chán lém, mà dạo này anh mất tích đâu thế???Lâu lâu ko nói chuyện với anh ----> có tí nhớ!!!
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Stress nặng .... !
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chẳng hiểu mình ra làm sao nữa, uh, cứ mải bấp bênh với những chuyện ko đâu. Bây giờ mới có thế này mà đã phải suy nghĩ rồi, liệu về sau thế nào chứ. Đã hơn 1 lần tự dặn mình là bỏ qua hết đi, cứ coi nó là chướng ngại vật, ít nhất là như thế, chỉ cần tránh sang 1 bên thôi mà phải ko? Ước gì tham lam được vài điều ước, mình sẽ ước thật nhiều, cho bõ ghét!!!!
    Mẹ anh Tuấn sắp đi rồi, nghe anh ý nói mà mình còn ko tin nổi. Từ dạo ấy đến giờ cứ đinh ninh là đã khỏi bệnh, ai dè đến bây giờ mới biết ko còn sống thêm được nhiều nữa. Mong ông anh có nghị lực để vượt qua, vì em cũng biết mẹ anh đối với anh thực sự quan trọng!
    Có nhiều việc đến bắt mình phải suy nghĩ quá! Lại còn sắp thi 2 môn cuối, tập trung đi thôi!
    ====> Cheer up!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bây giờ mới biết ối đứa muốn tò mò. Cũng phải thôi, mình thấy chúng nó thật là nhảm nhí, nhưng với mình thì chuyện đấy chẳng có xi-nhê j hết, có thể tạm nói là ko quan tâm, muốn biết thì cố tự mà tìm hiểu!, nhé!
    Dạo này cần tiền quá, biết phải lám sao bây giờ. Chẳng biết lấy đâu ra, ko thể cứ xin mãi được. Làm sao đây????
    Ước gì..................!!!
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay ở nhà ko à, mà con bé cứ ngày 1 mập mạp hơn mới chết chứ! Ôi mẹ ơi, chết mất!
    Hehe, mấy hum nay vui j đâu, ko phải suy nghĩ những chuyện vẩn vơ, linh tinh nữa. Mình cũng già thêm rồi, nhí nhảnh mãi sao được, thế nhé.
    Hum nay bà Trang mò được trang bói toán ở đâu cứ về khoe mình là đúng lém, để coi sao. Mà tao ham hố j mấy trò bói toán, nhưng chỉ tin vào số mệnh thôi, hihi Cũng chẳng hiểu sao hum nay ngủ muộn thế này- chắc tại cái statú muôn thưở của mình thui, đúng là nhảm nhí!
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tưởng như em đã quay trở về với chính em của 2 năm về trước, nhưng ko phải thế. Mới đây thôi em hiểu là mình đã bỏ qua quá nhiều, em cũng vẫn chưa tìm thấy.....
    Có 1 ai đó nói với em là em đã từng trở nên quan trọng với họ, nhưng chỉ vì 1 câu nói, 1 chút hiểu lầm thì mọi chuyện đã coi như ko có j, và đáng tiếc người đó lại là Anh! Người đã trực tiếp và cả gián tiếp dạy cho em cách phải biết nhìn nhận lại cuộc sống xung quanh mình, phải biết đặt niềm tin đúng chỗ ( chưa nói đến 2 chữ lòng tin)- Và đến khi 2 đứa ko còn liên lạc j, em mới nhận ra điều đấy! Cũng đúng thôi, cũng tại em ko cho mình cơ hội!
    Đừng nói j nữa nhé!
  9. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

    Nghe "bọn nó" thấy run run...
    Ko fải là bạn bị ăn thịt lừa nhiều quá roài đấy chứ ứ ứ ????
  10. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó,qua anh cấp vốn cho này,có 2 cách lựa chọn :
    1-tài trợ cho cái thúng +full bánh mỳ ra ngã tư sở bán
    2-chạy kết quả,anh lấy xe chở cho

Chia sẻ trang này