1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bau_troi_nhan_cach, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ 2 đi anh! , có khi lại thành 1 tập đoàn chuyên bán kết quả cũng nên!
  2. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ok cho mình xin số nhà,tối đến đi luôn
  3. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng bây giờ ko phải là lúc vớ vẩn nhất của mình, có những suy nghĩ ko nên xuất hiện. Mình đang đứng giữa quá nhiều chọn lựa hay là những sự ngộ nhận nữa. Có phải vì đã lâu rồi ko có động chạm vào, giờ thì nhức nhối, buồn và khổ quá!
    Vừa nghe " Tình anh vẫn như thế", buồn j đâu, nhớ hắn , muốn khóc, muốn quên hết đi! Ngồi chờ đợi điều kì diệu xảy ra thì muôn kiếp.....Quên đi nhe''!
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ quên đi những gì đã qua.Em hiểu là mọi chuyện gần như mới bắt đầu nhưng sẽ ko có hồi kết. Em quên đi là tất cả đều vui vẻ. Em như kiểu đang đứng giữa 2 con đường-mà sự chọn lựa ko phải là em, mà em chỉ là người đóng vai trò bắt đầu hay kết thúc cuộc chơi mà thôi. Những gì em đúc kết được để giữ được một mối quan hệ càng lâu dài và càng tốt đẹp thì phải thực sự thoải mái. Từ bây h em sẽ bắt đầu thoải mái nhé-để anh và em mãi mãi là anh và em!
    Muốn nói câu hạnh phúc sao thấy khó thế! Cố gắng thôi!
  5. chuot_rang_khenh

    chuot_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Là sao?
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi em viết nhật kí lần cuối ở đây cho đến hum nay, người đó vẫn là anh! Những ngày tháng đã qua với em là những kỉ niệm đẹp và ngọt ngào( tất nhiên là chỉ với em mà thôi). Em nhớ, em bắt đầu làm quen với những sở thích của anh, lắng nghe những câu chuyện anh kể, hỏi anh những điều em tò mò mà em ko bít, cố gắng làm tốt cả 2 vai trò mà vô tình em đã đóng trog suốt 7 tháng qua! Anh ah, điều j đó rồi cũng sẽ qua-anh đến bên em cũng vậy....Chẳng biết anh có phải là " 1 ng` đã đi ngang qua đời em " nữa hay ko.Chắc rằng 1 thời gian nữa, khi những gì về anh trog em nguôi ngoai, em sẽ ko đau như lúc này, em sẽ yên bình hơn nếu em muốn như thế, nhưng sẽ chẳng quên được anh!!!
    Ngày anh đến bên em lặng lẽ, đôi khi là đáng ghét nữa ( em nhớ là như thế)Ngày em và anh gặp nhau chẳng để lại điều j, ngoài niềm vui của em và niềm đau của anh( playing card đó)....Em vẫn nhớ buổi tối trời mưa theo anh qua nhiều con phố Hà Nội, ngồi lụp xụp ở hàng chân gà nướng và uống rượu.Hum đó về nhà thấy rất vui!...........Em vẫn thường tự tin vào tửu lượng của mình, thế mà có hôm phải để anh đưa về tận nhà,lúc em chẳng còn biết gì nữa.Anh bít ko, hôm đó em uống rượu vì buồn cái Trang,đến hôm nay khi ko có anh ở bên, Trag lại là người bên cạnh em như anh lúc đó! Hôm đó về anh gọi em là Cô nàng ngổ ngáo và mình kết nghĩa huynh muội từ đó.Em thấy vui hơn với những dòng tin nhắn, chăm chỉ online để gặp anh! Từ đó anh bên em nhiều hơn những gì em nghĩ. Anh đèo em qua nhiều con phố, kể say sưa về tình yêu của anh, em lắng nghe , buồn nhiều lắm nhưng cũng sẻ chia với anh-lúc đó tình cảm chưa nhiều mà thương thì thương hết! Em buồn với những nỗi buồn của anh.....Từ ngày đó, em và anh có quá nhiều kỉ niệm.Lúc nào em va anh cũng cãi nhau, ai cũng muốn mình đúng, nhưng người thua luôn là em! Đến lúc này cũng thế. Em nhớ như in những buổi chiều ngồi chơi bài bên cạnh anh, lẽo đẽo theo anh đi chơi điện tử, thỉnh thoảng tối tối đi party cùng bạn bè.khi đó vui quá phải ko? Em dần quên đi những mối quan hệ cũ, dành nhiều thời gian bên anh hơn.Bạn bè trách em nhiều vì điều đó!.....Lúc này, những hình ảnh ngọt ngào cứ hiện lên trog em, nhiều quá anh ạ, em chẳng thể viết hết được....Bây giờ đi đến bất cứ con phố nào, em đều thấy anh ở đó...Những hàg quán quen em và anh thường ngồi, nhiều đến mức chủ quán còn nhớ mặt ca 2 đứa!Giờ thỉnh thoảng chỉ 1 mình em qua đó...để làm gì anh biết ko.Em sợ đến 1 lúc nào đó, nhìn thấy người khác ngồi bên anh, ở những nơi ấy, giá mà có thể " mắt nhìn mà tim ko đau" ..Em sẽ cố gắng.....Anh thích ăn bánh Giò, bánh mì thịt nướng, bánh su kem, ..anh thích chơi điện tử,chơi bi-a. đi nhậu cùng bạn bè và kể chuyện về sis-in law !Anh thích đùa với những bạn bè thân, thích thờ ơ với những câu chuyện của em, và anh thích hát. Em rất vui mỗi khi nghe anh hát, mặc dù chưa bao giờ những câu hát đó dành cho em.Anh hát cho tình yêu của anh, và có 1 câu hát, chắc có lẽ chẳng bao giờ em quên ( Cái này em đã nói với anh rùi nè, pk? )....Mọi thứ có lẽ sẽ đẹp hơn nếu anh ko đi làm, ko quen với người mới, và không có ngày đó xảy ra.Anh ah, khi anh bị đau em mới nhận ra mình yêu anh, nhiều quá.Khi đó tim em thắt lại, một mình ở bên anh trong bệnh viện lúc chẳng có ai, nhìn máu cứ thế chảy ra em bắt đầu hoảng sợ.Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà chân em run, tay thì lạnh cóng, chẳng ai có thể hiểu cảm giác của em lúc đó........nhận ra rồi em mới thấy anh đã quá thân quen với em.Bạn bè anh trách em, mẹ anh ko cho em vào viện thăm anh, đây là những phút giây khổ sở nhất của em, em ko thể ở bên anh từ lúc anh chuyển viện. Em mất hết những đứa bạn chung của em và anh, lúc đó chỉ có Ỉn an ủi va động viên em, giúp em được vào thăm anh khi có thể.Em cảm ơn nó nhiều lắm.Em biết, ko có em, anh có rất nhiều bạn, nhiều người quan tâm....1 mình em chẳng là cái gì hết. 28/9 lẽ ra em ở nhà thì tốt hơn.Ngày hum đó cả em va anh đều sai, nhưng với em đó là ngày hạnh phúc nhất.Nhưng này sẽ nhắc em nhớ nhiều hơn về anh, khi anh là người xấu! trong bệnh viện.......lãng mạn đến mức em nghĩ sẽ có 1 happy ending khi anh ra viện cơ anh ạ.Nhưng ko phải là như thế. Sau ngày hôm qua, sau cuộc đthoại va những dòng tin nhắn, em dặn lòng sẽ quên anh.Em ko cho rằng anh ích kỉ vì em yêu, em ko cho răng anh tham lam cũng vì em yêu-nhưng em sẽ muợn những suy nghĩ đó để nghĩ xấu vè anh, để quên anh dễ dàng hơn, anh nhé!!!
    Trag nói có phải vì anh phũ phàng với em trong lời nói, trong thái độ mà em như thế.Anh có làm gì đâu, chỉ vì " Chị đừng tự làm khổ mình nữa" ( Em trai anh nói với em như thế ) Nó sinh năm 88 mà hiểu em còn hơn chính bản thân em nữa....Em sẽ quên anh để ko tự làm khổ em va sẽ là muội xinh của huynh nếu em còn có thể! Em thèm đưọc nghe anh hát, gào thét vào phone mỗi tối, thèm được đọc dòng chữ G9 béo! mà chưa bao giờ thấy ngọt ngào hơn thế......Yêu anh!!!Nhưng em sẽ quên, sẽ quên hết mà, pk anh???
    Anh phải hạnh phúc với những gì anh chọn lựa, đừng vui quá mà quên mất chị ấy, và nhớ đến em, trong 1 phút giây nào đó, anh nhé!!! Từ giờ, với anh em sẽ là em gái, mãi mãi là bạn thân!!! Nhớ nhiều! Tạm biệt NA!!!!
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nho*''...........!!!
  8. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    "Cờ lê gì thế" !?? "Đang có mưa " hiểu đc chết liền
  9. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng mỗi câu này ... còn lại chả muốn hỉu
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Sao bọn con gái viết chuyện tình cảm dài và nghe khổ sở được thế nhỉ. Chắc con gái sinh ra thiên fú đã là nhà văn.

Chia sẻ trang này