1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Kid :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 05/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí của Kid :D

    ngày 05 tháng 03 năm 2010
    ...

    để người khác hơn mình khó
    còn muốn dìm người khác xuống có khó gì đâu


    Một câu trả lời
    Mikhankốp

    Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.

    - Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?

    - Lui ra!

    - Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?

    - Đừng quấy rầy nữa!

    - Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?

    - Thôi đi!

    - Tại sao anh Chó Con biết ngoe nguẩy đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả?

    - Thôi im đi!

    - Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?

    - Thôi đi! Lui ra! - Anh Gà Trống tức điên lên.

    - Lúc nào cũng lui ra... lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì lại không? - Gà Con trách móc.

    - Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! - Gà Trống trả lời nghiêm khắc.

    Và đó hoàn toàn là sự thật!
  2. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng:àh !đây gọi là nhật kí ????
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là Nhật ký à. Hay là spam trá hình.
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Kid vô đây mà chưa xin phép Lu sao? :D
    Viết đi,Lu là luôn hóng Kid viết đó,toàn những dòng chữ của người hâm mà đọc hay phết :))

  5. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết những gì mình cảm thấy cần viết và đừng suy nghĩ quá nhiều kid nhé
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    20.09 pm
    bây giờ mình học được cái thói mất dậy là phớt lờ những gì người khác nói mà mình thấy chướng tai và gai mắt. con người sinh ra luôn có sẵn 1 cái mồm và 2 cái tai để nghe, để nói. nói những điều hay lẽ phải, ai cũng phải tâm phục khẩu phục mới khó, còn thích thể hiện mình hơn người , mình luôn là đúng, thì với những loại người như thế, hãy cứ để họ sung sướng nghĩ rằng họ đang đúng.
    mỗi khi có nhiều điều muốn được nói, mà không biết diễn đạt thế nào, mình lại tìm tới truyện ngụ ngôn. đọc để thấy thư thái hơn nhiều
    Chuyện con chim và bãi phân bò
    Có một con chim bay về phương nam trú đông. Trên đường bay, trời ngày càng trở lên giá buốt. Con chim cảm thấy đôi cánh tê buốt, không thể gắng gượng được, nó chao đảo rồi buông xuôi hai cánh và rơi xuống đất.
    Nằm trên mặt đất giá băng, com chim cảm thấy thân thể dần đông cứng lại và sự sống đang dần rời xa nó.
    Một con bò đi ngang qua, thảy một bãi phân xuống, vô tình trúng ngay chỗ con chim đang nằm.
    Con chim bỗng cảm thấy thân thể dần ấm lên. Sinh lực của nó đang dần hồi phục.Nó mở mắt ra và thấy trời tối đen như mực. Nhưng không sao, nó cảm thấy yêu đời và cất lên tiếng hót rộn ràng.
    Một con cáo đi ngang qua, nghe tiếng chim hót,liền đánh hơi tìm và phát hiện ra có một con chim đang nằm trong đống phân bò. Quá vui sướng vì đang đói bụng, nó bới con chim ra và chén một cách ngon lành.
    Bài học rút ra là:
    KHÔNG PHẢI BẤT CỨ NGƯỜI NÀO THẢY ĐỒ DƠ BẨN VÀO NGƯỜI BẠN CŨNG ĐỀU LÀ KẺ THÙ CỦA BẠN
    ---
    im lặng không nói năng đôi khi khiến mình thất ngạt thở
    và không biết đấy có phải lựa chọn tốt nhất không
    kể từ ngày to tiếng đấy thì mình chẳng nói gì với bác ngoài dạ vâng, và chào cả. hỏi gì thì mình nói nấy.
    mình là đứa lắm mồm, đôi khi ba hoa chích chòe những điều chẳng đâu vào đâu để người khác vui và cũng bực mình..nhưng bây giờ mình chẳng buồn nói năng gì nữa.
    mình không dỗi bác mình. chỉ đơn giản, cánh cửa dành cho bác mình đã đóng lại mãi mãi, không bao giờ muốn mở ra nữa.
    mình chỉ còn có 1 người bác theo nghĩa đen đúng là bác đã được sinh ra trước bố mình mà thôi.
    chấm hết !
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bé Kid mềm lòng lại, nghĩ xem mình có mấy người thân...???
    Quote cho bé đọc bài anh viết cho 1 bé 87 khác:

    Sau khi post bài này, 2 chiến sỹ mạng khắc mạng của anh cứ kêu gọi anh vào Bảo hiểm.
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    1 vở kịch muốn thu hút khách, ngoài kịch bản hay đạo diễn giỏi, cũng cần 1 diễn viên tài năng
    tiếc là diễn viên tài năng như mình bây giờ giống loài thiên nga đã gãy cánh
    thật tiếc cho kịch bản hay không có diễn viên phụ họa

  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý nhặt sạn đâu, nhưng chị ơi, chị gõ word sai hết cả rồi kìa
    Sry nếu đã cắt ngang cảm xúc của chị, nhưng em mắc bệnh phản cảm với ai gõ word không đúng :)
    Thân.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ngày 6 tháng 3 !
    hôm nay mình bị hâm, định đi đặt làm card visit xong sẽ vào công viên đọc truyện. nhưng sợ người ta nghĩ mình man mát hết tuổi ôm sách ngồi công viên rồi. cho dù công viên buổi sáng rất thoáng đãng, trong lành...
    lâu lắm mới được hít thở không khí Hà Nội. lâu lắm chỉ toàn quen 6h dậy, sửa soạn đi làm, rồi lên xe ngồi, sang tới công ty lại hùng hục làm việc như trâu - nhưng là con trâu lười toàn lướt web với cả chat chit linh tinh. mỏi mệt lắm. cổ và gáy mình dạo này hay mỏi kinh khủng
    mình định đi mua đôi giầy ( dép ) và 1 cái túi xách mới. nhưng thấy còn sớm, vào quán người ta mua được gì là tốt, không thì đi ra cũng sợ bị người ta nói vậy là mình đi qua không biết bao nhiêu cái dự định. cũng tốt. càng đỡ tốn tiền.
    đi làm lại ATM bị mất thì không mang CMT , thôi để hôm nào lấy card visit thì qua ngân hàng báo mất thẻ luôn. Thực ra có mất đâu, mà là ex cầm của mình tới lúc chia tay bảo quăng ATM mình đâu mất rồi íh, dù ATM lúc đấy đã 0đ rồi, nhưng giá mà lấy lại được giờ đỡ phải đi báo mất. lâu lắm rồi. hơn 1 năm rồi, bây giờ cần mới đi làm lại phải tích kiệm tiền sau này còn lấy chồng
    xong việc chẳng muốn về nhà, ra quán net ngồi thay vì vào công viên để chờ Chinsu đi làm, trưa qua đón nó 2 đứa đi ăn. lâu lắm mới được ăn trưa ở Hà Nội - mình thật là nhà quê Trưa nay ăn gì nhỉ ? Kimbab, 123 hay BBQ hay Pizza ... Pizza hôm qua nó vừa ăn rồi nên chắc không ăn nữa. Cũng chả biết ăn gì khi trời nắng nóng như thế này...

Chia sẻ trang này