1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Kid :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    thơ hay nhưng ảnh quá tệ.
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    @@@@@ Anxiety ác min yêu quý nhất của ttvnol.com đâu rồi
    Bị bé kid chê ( già , béo , đen , xấu , lùn ) vào đi chứ nhỉ ?
    Công nhận giò em Kid ngon thật , các chú thấy Ngon thì cứ Thịt đi nhé
    Quẳng xương cho chị hầm nấu canh
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có mỗi cái thông tin cũ rích này thôi mà cứ nhai đi nhai lại thế chị gái ?
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chuyện xảy ra ngay trong tháng giêng( âm lịch ) của năm 2010 mà chú bảo cũ ahf
    Bé Kid phải so với gái Blue
    Kid nên học tập Blue mặc áo quây che cái nơi cần che , săm một vết trên vai cho cá tính
    Mới rất hợp với con người bé Kid :D
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Làm người ngoan ngoãn cũng tốt thôi.
    Thông minh xinh xắn lại kiệm lời.
    Đáng yêu dễ mến ai chả thích?
    Thích thì đả kích được mấy nhời?
    Làm người ngoan ngoãn chán lắm rồi.
    Thông minh xinh xắn, ngán ngẩm thôi.
    Tức lên, sôi máu, không cần nhịn.
    Xông phi sút thẳng mặt con dời.
    Làm người ngoan ngoãn cũng là người.
    Hờn ghen oán giận nín sao thôi?
    Im Im nó tưởng mình ngu lắm.
    Hiền hiền nó lại tưởng dễ "xơi".
    Chơi cho bà một, bà chơi mười.
    Cứ thử đi xem đồ đĩ đượi.
    Tưởng bà lành hả, bắt nạt chơi?

    ( thơ vu vơ của facebook em Gào )
    mình cũng chẳng hiểu được sao cuộc đời cứ éo le như cây tre éo có đốt nào thế nhỉ ( cái này trích lời của Gios ) - chó nhà người ta nuôi không biết cách dạy, cứ để nó đi sủa bậy, sủa cả ở những chỗ người ta mang gạo mang muối ra vứt mời xéo đi cho rồi mà vẫn cứ mò cái mặt vào. người ta phóng uế vào mặt cho mà cứ thế xông vào k biết nhục.
    chỗ người ta đang tâm sự cho qua ngày qua tháng, thì cứ hòng vào buông lời thị phi. chẳng biết đang cố gắng làm cái gì nữa.
    muốn được yên ổn khó thế sao hả giời ơi ???
    ôi nhật kí ơi. vừa ăn cơm xong no quá, hic.
    3 tháng rồi mới được hít nhiều khói và bụi của Hà Nội như thế :(
    mua 1 bó hoa mất 30 khìn. hi hi. thấy ngoài đường ai cũng cầm hoa, từ những bác cao tuổi cho tới các em thiếu nữ nho nhỏ xinh xinh
    thứ 2 chắc đi làm về mình đắp chăn ngủ khò quá. hic hic
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thế thì ...chưa đủ ....rồi...
    Nhà quê lắm ?lần đầu tiên chị một cô gái là nhà quê đấy
    Gái Hà Nội muốn chơi phải khác
    Kid phải thì phải hở thêm một chút nữa mới vừa mắt các anh zai Kid ạ .

  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1

    có một tình yêu tưởng không thay đổi được, nhưng thời gian đã làm lu mờ mọi thứ, và bây giờ tình yêu đó không còn tồn tại nữa :)
    có một người con trai đã từng yêu một người con gái tha thiết, nhiều hơn tất cả đàn ông trên thế gian này yêu cô gái cộng lại. tình yêu thì vẫn thế, vẫn thiết tha, có điều người yêu thì đã thay đổi.
    nếu người con gái không rẽ ngang sang một con đường khác, chắc ngày hôm nay cô ta không phải tự đi về trên con đường dài dặc và quạnh hiu. cảm thấy trống vắng, lạnh buốt ở trong tim. nhiều ngày nay cô gái nghĩ và so sánh. người ta bảo trong tình yêu mà so sánh là đang dần giêt chết tình yêu. nhưng cô gái không cần những lời hỏi han quan tâm bình thường. cô ấy muốn được quan tâm bằng hành động và việc làm cụ thể.
    giá như ngày xưa mình đừng như thế...
    tự hỏi người yêu bây giờ đã yêu cô gái như thế nào ? yêu bằng cách anh ta cho rằng đó là tình yêu ?
    có lẽ nếu không còn cái điện thoại, mỗi ràng buộc giữa họ sẽ chẳng còn.
    nếu tình yêu chỉ đơn là hai tiếng " tình yêu " có lẽ sẽ chẳng còn có nhiều người trên thế gian này chia tay nhau đến thế.
    thất vọng cũng vừa đủ rồi..
    nếu được làm lại, có lẽ cô gái sẽ chọn cách yêu khác đi hoặc yêu vào thời điểm khác .
    nếu thử làm lại ? liệu có phải thất vọng rồi hối hận khi một ngày nào đó, cũng có một chàng trai khác để mặc cô đi về trên con đường dài ?
    nếu là ngày xưa...
    ngày xưa...
    ... sẽ có người luôn đưa tay để cô gái nắm thật chặt cho dù chẳng bao giờ cô cần một điểm tựa.
    nếu là ngày xưa...
    ngày xưa...
    ... sẽ có người luôn yêu cô bằng cả trái tim
    bây giờ thì sao ?
    ...
    tay trong tay - tay còn ấm
    tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu...
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Box tâm sự ai viết gi? kệ ngươ?i đó ma? mấy ngươ?i na?y cứ quậy phá nha? cư?a ngươ?i khác thế nhi??
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Cái topic của chị được 20 mấy trang trong mấy ngày cũng nhờ quậy phá đấy
    Bé Kid này chưa đủ trình độ hiểu Hiểu được truyện ngụ ngôn
    Hai mẹ con nhà vịt chị viết trân trọng kính tặng
    Dựng kịch bản + đạo diễn + làm diễn viên
    Thế nên mới phải sang cho nó dễ tăng trang :D và Cho các chú xem em ý khoe hàng ngắm cho nó sướng mắt chứ .
    Nếu không click lên thì các chú có được mãn nhãn không :D

  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    mình đang so so so happyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    mình đinh hok viết nhật kí nữa để dành ngày mai
    nhưng mình hok nhịn được nữa
    đúng là người tốt thì luôn được ông giời ủng hộ
    nhật kí lởm ơi, zui quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ah, bi giờ là 21.24 pm rồi nhé

Chia sẻ trang này