1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Kid :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Roshan này nhìn ... ghê. Có điều vì thế mà sợ sợ. 8-3 vui vẻ
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tự dưng muốn được là vợ của anh :D
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    9.3.2010
    chúng mình có 1 đôi nhẫn, anh đưa em đi mua hôm Noel
    nhẫn hơi rộng vì chỉ có mỗi đôi đấy là đẹp nhất, mình vòng vèo qua bao nhiêu cửa hàng bạc, anh không thích nhẫn bạc, muốn mua vàng hơn, anh bảo " bạc như vôi " mua làm gì, nhưng em ghét những cái gì có màu vàng, nhẫn vàng để tới khi nào cưới thì mua ( buộc phải đeo thôi chứ nếu được chọn, em vẫn chọn nhẫn kim cương, hihi )
    có những hôm đang rửa mặt mà thấy nhẫn biến đâu mất, vội vàng tìm, hóa ra nó rơi ở dưới nền nhà tắm, nhẫn rộng quá mà. anh bảo đi bóp lại, nhưng bóp thì sẽ có dấu, em không thích.
    bây giờ anh còn đeo nhẫn không ?
    mình chia tay không ai nói với nhau câu nào
    chỉ vì anh không mua hạt dẻ cho em
    chỉ vì em vu vơ bỗng muốn vòi vĩnh xem anh có chiều em không
    anh giận em cả buổi tối
    em cũng giận anh cả buổi tối
    hôm sau anh không còn giận em nữa
    em cũng không còn giận anh nữa
    nhưng khi anh hỏi vì sao anh nhắn tin từ sáng tới giờ không trả lời
    em bảo không mua hạt dẻ nên em không trả lời
    rồi anh giận em luôn
    giận tới hai ngày, ba ngày, rồi mười ngày
    em cũng không nói gì
    anh giận em qua Tết
    em thì không giận anh tí nào
    nhưng em đã coi như mình chia tay rồi
    em mân mê chiếc nhẫn
    tháo ra rồi đeo vào
    em đeo thêm một ngày nữa
    rồi ngày hôm sau em tháo ra
    nhét vào con lợn tích kiệm không có đồng nào của em
    từ hôm đấy - em chẳng nhớ là hôm nào , tới bây giờ, em không còn đeo nhẫn nữa
    tự dưng bây giờ em muốn đeo lại nó
    vì hôm qua anh đã không nhắn tin chúc mừng 8.3 em
    đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ là em đang giận anh
    anh bảo em là đồ trẻ con, em cực kì vớ vẩn với chị bạn thân của anh
    em thì không còn giận nữa
    nhưng đã quá lâu để bắt đầu lại 1 điều đã cũ em bảo với chị ấy như thế
    vì anh không chúc mừng 8.3 em
    nên em sẽ đeo lại nhẫn
    em sắp lấy nó ra khỏi con lợn tích kiệm không có đồng nào của em
    và đeo vào ngón áp út đây
    để chẳng ai cưa em cả
    người ta nhìn thấy nhẫn sẽ nghĩ em đã có người yêu rồi
    em không chờ anh
    không đợi anh
    em chỉ không muốn con tim mình phải mỏi mệt thêm 1 lần nữa
    khi nó chưa sẵn sàng
    ...
    em đeo nhẫn đây
    anh có còn đeo nhẫn không ?
    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 09/03/2010
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em gầy đi rồi
    nhẫn rộng lắm
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    ... Mong ước rằng chàng hoàng tử sẽ biết rừng hạt dẻ ở đâu và sẽ mang hạnh phúc bất ngờ đến nàng công chúa đang đợi chờ và nhớ thương chàng.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    " chó sủa thì không cắn
    chó cắn thì không sủa
    chỉ có chó điên vừa sủa vừa cắn "
    đúng là chó điên
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hôm qua đi ngủ sớm quá - chắc chỉ tại đi ngủ sớm thôi ( chưa tới 10h đã lên giường đắp chăn ) nên sáng nay dậy đầu như kiểu thiếu oxy, đau kinh khủng , khó chịu quá
    cứ như kiểu đêm qua mình nằm lên cục đá í, vừa khó chịu vừa đau đầu, cái chỗ giữa đầu sao đau thế không biết
    huhuhu
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    bạn Kid nhé, tớ hay bênh bạn mà hôm qua bạn hạn chế nick tớ bên f69 nhé.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    còn hơn là k post đc bài ở bất kì box nào mà
    hihi
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    10.3.2010 !
    hôm nay thấy nhớ Zin :)
    đã hơn 5 tháng trôi qua rồi
    cứ lẫn lộn giữa thực và ảo
    cứ mộng tưởng những điều chẳng bao giờ xảy ra
    nhớ lắm

Chia sẻ trang này