1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Kid :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 05/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em kể về cơn mơ của người hong tóc bên mùa, em kể về hơi ấm một cái ôm giữa những cơn mưa bất tân, em kể về bàn tay gỡ dùm người những sợi tóc ướt nhèm?ngày hôm qua em kể về cơn mơ của người đi tìm một bàn tay đã để lạc mất tay em trên con đường đi qua một mùa tóc rối?
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    mỗi sáng ngồi trên oto mình đều nghĩ tới 1 người
    hiện tại có thể thay đổi được
    nhưng mình lại muốn thay đổi quá khứ
    có điều
    mình đã không làm gì cả
    mình không thể làm phiền tới cuộc sống của 1 người khác - mình tạm nghĩ là họ đang ổn, cho dù lâu lắm rồi mình không gặp lại.
    anh là hiện tại - người đó là quá khứ
    anh và người đó có liên quan tới nhau, như quá khứ và hiện tại của em bị 2 người chi phối
    nên em chẳng thế làm được gì, ngoài việc hướng tới tương lai
    thôi nghĩ và quá khứ, và không để bị hiện tại ám ảnh
    nhưng nếu được chọn lại
    em sẽ chọn quá khứ hay hiện tại
    anh hay người đó ???
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    12.3.2010 !
    hôm qua nằm mơ thấy ai đó ( không rõ mặt )
    cảm giác được người đó dùng bàn tay ủ ấm tới sáng vẫn còn
    có lẽ giấc mơ gần với khi tỉnh dậy quá đây mà
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đêm qua ngủ say thế ... không nhận ra à? [​IMG]
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Khi hai sự cô đơn bên nhau, chúng ta đã dễ lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng mọi thứ chỉ là ngộ nhận, chỉ là ngộ nhận mà thôi.
    một cô gái tồi
    sống với một trái tim dối trá
    chẳng biết yêu thương thật lòng...
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bắt quả tang đêm không ngủ viết nhật ký nhé
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    14.03.2010 !
    hôm nay đánh dấu ngày em đã nhắn tin cho anh,
    hỏi rằng,
    anh đang ở đâu,
    em muốn nhìn thấy anh
    em nhớ anh
    toàn bằng tiếng Anh. bởi tiếng Anh những lúc như này khiến em bớt xấu hổ, nó khiến em đủ dũng cảm nói với anh những điều em đang nghĩ.
    tiếc rằng " anh đã có vợ "
    sẽ chẳng có gì thay đổi được hết
    chỉ là
    em cần phải thay đổi
    phải quên anh đi
    người ta bảo thứ tình cảm trong lúc bồng bột, nhất thời sẽ qua đi mau
    nhưng không gặp nhau, không liên lạc với nhau
    vì sao cứ phải nhớ đến
    vì sao không thể quên
    vì sao không thể bình thản bắt đầu 1 con đường mới
    vì sao luôn thấy day dứt
    anh thì đã quên em lâu rồi
    từ rất lâu rồi
    vốn chưa bao giờ nhớ
    có nhiều lúc em nghĩ vì sao mình không thử mạo hiểm, vì sao mình không cưa lại anh, vì sao mình không thể biến điều mình mong ước thành sự thật
    nhưng...
    em không phải chị ấy, em không phải vợ anh
    em không phải chị ấy, em không phải là mẹ của Zin
    em không phải chị ấy, em không là con dâu ngoan của mẹ anh, của gia đình anh
    em chỉ là em
    bé nhỏ, đơn độc, không bao giờ đáng để anh lưu tâm
    vì em bé nhỏ, nên nỗi nhớ anh, chỉ mình em biết
    thế mà, hôm qua em đã để anh biết
    chẳng hiểu anh nghĩ gì. 1 đứa con gái phiền phức, lắm chuyên...???
    hay là 1 thứ của nợ lằng nhằng ..
    em là thứ trơ trẽn, không biết xấu hổ
    em yêu bạn thân của anh, rồi luôn day dứt khi nhớ tới anh, vui khi được gặp anh...
    có lúc em nghĩ sẽ quên được, có lúc em nghĩ đã quên anh, có lúc em nghĩ em yêu anh ấy...em nghĩ rất nhiều thứ...
    nhưng bây giờ, em chỉ muốn nghĩ, làm thế nào để quên anh
    tình yêu vốn không có lỗi, nếu yêu mà được đáp lại thì sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu chỉ là từ 1 phía, thì có 1 người để mình mong, để mình nhớ, để mình buồn, cũng là 1 niềm hạnh phúc anh nhỉ...
    muốn được lang thang với anh
    muốn được nắm tay anh
    muốn được anh ôm vào lòng
    muốn được đi xem film với anh
    muốn được đi ăn với anh
    muốn được anh lo lắng, quan tâm khi em mỏi mệt, đau ốm..
    em muốn nhiều thứ, nhưng em chỉ là người thừa, nên em chỉ muốn trong đầu em vậy thôi, anh chẳng biết, chẳng ai biết.
    có lúc muốn được gặp anh kinh khủng, có lúc muốn được gục đầu vào vai anh
    anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh có 1 chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út, em thì không có
    anh rất cao, rất gầy, chẳng ai bảo anh đẹp trai
    vậy mà, em lại muốn được ngửi mùi nước hoa ấy của anh
    vậy mà, em lại muốn được anh nắm tay như buổi tối hôm ấy
    vậy mà, em lại muốn được anh ôm như buổi tối hôm ấy
    vậy mà, em lại muốn được anh hôn như buổi tối hôm ấy.
    vậy mà...
    ...
    làm thế nào để quên được anh ?
    em sắp điên rồi, mà người điên vốn không biết những việc mình làm sẽ rất điên rồ
    em phải làm gì để ngăn cơn điên này đây
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    trong cuộc tình em cũng chỉ là kẻ thứ 3
    như một người khách thừa không còn chỗ...
    liệu có một cổ tích nào cho riêng em không, hả cô bé ?
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ^ không, chị ah :P
    ---
    Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
    Có những thứ mà mình không thể quên
    Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
    Có những thứ qua đi, có những điều sẽ trở thành mãi mãi
    Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
    Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
    Có những thứ nhạt nhòa trong kí ức
    Có những thứ tưởng chừng như rất thực
    Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
    ---
    em sẽ không giấu nỗi nhớ của mình đi nữa
    em sẽ không giấu anh nữa
    em sẽ giết chết nó
    sớm thôi...
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    toàn là dối trá

Chia sẻ trang này