1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Kid :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 05/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hãy cứ khóc cho lòng nhẹ nỗi đau...

    được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 17/03/2010
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chia tay em nhé!
    Em nhìn vào mắt anh: Khuôn mặt của Chị, nụ cười của Chị, ly cà phê đổ, sự dằn vặt...Và em hiểu.
    -Vâng!
    Em rút điện thoại, xóa số của anh.
    Em mượn điện thoại anh, xóa số của em.
    Em tháo chiếc nhẫn em vẫn đeo từ khi biết anh.
    Rơi...
    - Tại sao em đeo nhẫn đôi trong khi chưa có người yêu hả nhóc?
    Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.
    - Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!
    Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo.
    Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?
    [ Em thích anh - Người đàn ông đeo nhẫn ]
    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 15/03/2010
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3

     
    hic lai thêm 1 kẻ mít ướt . đang hạn hán , sông hồng trơ đáy , mê công hạn kỉ lục , thế mà sao mà lắm người lại phung phí H2O thế ? để dành đi , dùng thời gian để xoá nhoà tát cả , thời gian có ko dung thì nó vẫn cứ trôi , nhưng H2O dùng nhiêuf quá sẽ hết đó
     

    được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 17/03/2010
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    lúc còn yêu thì còn lưu, chứ lúc chia tay nhau rồi thì xóa
    xoá cũng không quên được
    tới khi cảm thấy đã đủ để có thể lưu số lại thì lại lưu, nhưng với 1 cái tên bình thường thôi
    không trì mến, nhiều yêu thương như xưa nữa
    31days vừa xin phép trưa đi uống cafe với bạn
    ôi tình yêu 31days, không biết rồi khi hết hợp đồng thì thế nào nhỉ
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ah, ng yêu cũ mình vẫn lưu thế này .:"s2":.
    từ hồi không còn liên lạc cũng không xoá đi, cứ để thế
    có lẽ là ngoại lệ từ trước tới giờ
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em thích đọc chị viết, cái hồi chị viết về ng đàn ông đeo nhẫn em thấy hay ( Mặc dù em kô ủng hộ việc trở thành ng thứ ba )
    Em viết ủng hộ chị , vì em thấy mấy post ở trên của chị LK nghe có vẻ cay độc thế nào í . Chị mặc kệ nhớ chị đừng để í làm gì.
    Em cổ vũ chị thôi em ít viết bài trong box này lắm vì dốt văn , tại khó chịu cái ng phá đám quá
    Tặng hoa chị
    Mãi Là Người Đến Sau
    Vì sao em cứ mãi yêu người?
    Nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời.
    Em đâu hay tình em đã đến sau
    Ngày hôm nay em muốn quên người.
    Mà lòng em cứ nhớ thương hoài
    Anh yêu ơi em biết đi về đâu?
    Nếu mai này ta xa nhau
    Em sẽ không quên bao lời yêu anh trao.
    Vẫn mong một ngày bên anh
    Xớt chia buồn vui trong đời.
    Nếu mai này ta xa nhau
    Em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao.
    Thế gian tình trái ngang
    Cớ sao vội tan?
    Vì em vẫn mãi là người đến sau
    Yêu anh trong nỗi đau.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau
    Giấc mơ phai tàn mau.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau
    Em yêu anh khát khao.
    Vì em vẫn mãi là người đến sau
    Nên ta đành mất nhau.
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Em viết còn hay hơn chị Kid mấy lần
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    16.01.2010
    hiện tại thì mình thấy có lỗi với người yêu cũ rất nhiều
    vì sao mình chẳng rõ, cho dù chúng mình đã xa nhau từ lâu rồi
    chẳng hiểu sao hôm nay thấy anh để status " HA HA " lại thấy lo lắng
    nếu là ngày trước điều gì, chuyện gì của anh mình cũng biết
    thì bây giờ anh như 1 ẩn số với mình, và mình đã bị tước mọi quyền được biết với anh
    ---
    em sợ nếu em làm điều gì dại dột lúc này, nó sẽ đẩy em xa anh hơn, cho dù, mình xa nhau từ lâu rồi
    em sợ em đi trên phố với ng khác, anh hay bất kì một ng quen nào nhìn thấy, nó cũng là một bằng chứng kết tội em là kẻ phản bội , cho dù chúng mình xa nhau từ lâu rồi
    em nhận ra em vẫn còn yêu anh, nhưng em chẳng hiểu nổi bản thân mình, em yêu anh, em yêu ng đàn ông đeo nhẫn, hay em yêu bản thân mình
    giá như mọi chuyện luôn rạch ròi như 1 với 1 là 2, để em không phải hôm nay cảm thấy nhớ ng này, mai lại có lỗi với ng khác, vì em quá tham lam, hay vì em nông cạn, đến bản thân mình nghĩ gì cũng không biết được
    ---
    những ngày còn yêu nhau có bao giờ anh nhẹ nhàng nói với em rằng " em ở nhà phải ngoan, anh đi làm về rồi muốn ăn gì nói để anh mua " tình yêu của mình khô khan tới mức nghẹn thở...
    em cũng chẳng biết từ bao giờ em không còn muốn hôn anh nữa...
    bây giờ em đang bị sao em cũng không biết nữa, có lẽ vì cái hợp đồng giả vờ yêu với 1 ng đàn ông khác, khiến em bỗng dưng thấy có lỗi với anh, em không mong chờ ngày mình quay lại với nhau, nhưng để bắt đầu 1 cái gì đó khác hơn cuộc sống không có anh lúc này, em chưa sẵn sàng, dù chỉ là giả vờ cũng khiến em thấy day dứt. ...
    một người đàn ông không yêu 1 cô gái, nhưng có thể dành cho cô ta những lời quan tâm nhẹ nhàng, đối xử dịu dàng, và tim đập rất mạnh vì cô ta không anh ?
    hợp đồng của em hôm nay là được 1 ngày rồi
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Kết thúc có hậu nhất của 1 tình yêu, đó là CHIA TAY
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    người đàn ông đeo nhẫn đang online yahoo - Avaiable
    mình cũng đang online yahoo - Invisible
    mình nhìn thấy người đàn ông đeo nhẫn, còn anh ấy thì không nhìn thấy mình
    cũng chẳng biết mình có nên để nick Avaiable không nữa :D

Chia sẻ trang này