1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của Kid :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 05/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mà tính ra chắc cũng được nửa năm nay rồi mới nhìn thấy nick người đàn ông đeo nhẫn online :D từ sau khi mọi chuyện đi vào bóng tối, người đàn ông đeo nhẫn bảo mình " từ giờ anh sẽ không chat nữa, chẳng vào yahoo nữa "
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kid_lam_dieu vi phạm về post bài nhiều lần rồi nhé
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em xin nhận lỗi ah
    em sẽ chú ý hơn ah
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    kinh thật, bác bless vào 1 cái mà hòm thư của mình tin nhắn fi đến cứ ầm ầm
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em không muốn mình là sóng.
    Mới sinh ra mà đã bạc đầu.
    Em không muốn mình là ngâu
    Chia ly và nước mắt.
    Em không muốn mình là đất.
    Vời vợi cách xa trời.
    Em chỉ là em thôi.
    Để gần anh mãi mãi..
    ---
    hôm nay mình đã khóc !
    khóc xong thấy tâm trạng cực kì tệ
    nhớ người yêu
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì sao hả cô KID?
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mẹ bảo bây giờ phải nghĩ chuyện làm thế nào để ổn định cuộc sống.
    ổn định cuộc sống là gì hả mẹ ?
    có 1 công việc ổn định - sau này về làm vợ người ta, biết chăm lo cho gia đình, biết đảm đang nội trợ, biết dạy con ngoan học giỏi, và chỉ cần có một mức lương đủ để không là gánh nặng của chồng ...??? còn những gì nữa mẹ ?
    ổn định là có 1 người đàn ông yêu con, dành mọi tâm huyết, suy nghĩ về con, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn, mọi gánh nặng...???
    bây giờ con ước quay về được tuổi 20, để không phải tự cảm thấy dường như những gánh nặng vô hình đang đè lên vai con
    con ước có thể được nghỉ học những ngày lười chẳng muốn xuống giường , muốn được tự thưởng 1 buổi trốn học đi lang thang , ăn uống hay là chỉ để đi xem film một mình...
    con ước có thể được nghĩ về một người con trai nào đấy mà chẳng cần phải bân tâm nhà người ta ở đâu, làm công việc gì, thu nhập ra sao... nghe thật tầm thường mẹ nhỉ ? mẹ chẳng dạy con phải lấy chồng Hà Nội, mẹ chẳng dạy con phải tìm người nào lương cao, mẹ chỉ dạy con làm sao gặp gỡ được 1 người đàn ông tốt, yêu con, thương con, sau này là bờ vai để con dựa vào ... từ trước tới giờ con không nghĩ gì, chỉ yêu và sống theo bản năng, con không quen che đậy cảm xúc của mình, nhớ ai thì con sẽ để người ta biết, nhưng bây giờ con e ngại mọi thứ. con sợ làm người khác buồn hay con sợ làm bản thân mình phải đau? con sợ sự chông chênh, mong manh của cuộc sống này không đủ để xây lên 1 lâu đài cát và hai quả tim vàng, cái gì cũng phải chắc chắn và có cơ sở. con ngỡ ngàng nhận ra, con bây giờ là như thế. toan tính mọi thứ.
    con ước quay về được tuổi 20, con sẽ như con ngựa bất kham, làm mọi việc theo ý thích của mình, yêu và không đắn đo suy tính, yêu và được yêu đơn giản là cảm giác rất hạnh phúc thôi. nhưng con không còn trẻ nữa, 24 rồi mẹ ah, và con cần phải người lớn để quyết định cuộc sống của con. 19 năm mẹ đã tự quyết định của sống của mẹ khi không còn bố bên cạnh, 10 năm con đã tự quyết định cuộc sống khi không có mẹ bên cạnh...
    bây giờ con ước có thể quay ngược lại thời gian, sửa chữa mọi sai lầm con đã phạm phải...nhưng thời gian có bao giờ đợi ai đâu.
    để không phạm sai lầm nữa tốt nhất không bao giờ liều lĩnh mẹ nhỉ. cảm xúc có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi người ta đề phòng nhất, nhưng để nó đi qua không phải là khó. biết rằng đó không phải con đường tốt nhất thì phải rẽ qua một con đường khác, đúng không mẹ
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    hôm trước có người tháo chiếc nhẫn này của em đòi lấy
    nhưng em không cho
    em đeo nó vào ngón này rồi
    hôm nay em mới bảo nhẫn đôi của mình đấy
    rồi thế nào em lại bảo, không phải nhẫn đôi đâu
    ...
    anh có còn đeo không ?
    - thiếu 1 người mà thừa cả thế gian
    [​IMG]
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó, e rằng cu cậu vì Kid mà quên hết mọi thứ thì toi

Chia sẻ trang này