M rất thích viết nhật kí,nhưng chưa bao giờ M viết cả,một đứa đa nghi như M rất sợ bị đọc trộm nhật kí. 25/6 là ngày buồn thê thảm,cảm xúc đầu đời bị tan vỡ (22t mới có cảm xúc đầu tiên,cũng hơi muộn,nhỉ? ).Thôi kệ...mà cũng chỉ biết kệ chứ làm gì dược hơn ^_^. M rất hay cười,vui_cười,buồn_cười,không vui không buồn_cũng cười.Chẳng phải M là đứa lạc quan đâu,chỉ là được biết rằng cười nhiếu sẽ tốt cho sức khoẻ,và trẻ lâu Thầy dạy chán quá,tự cho phép mình về sớm.Sắp thi rồi,gần đến ngày thi là M lại thấy mệt tim.. Nói về anh ấy đi nhỉ?Chẳng biết M đã quên được anh ấy chưa...Ông tơ bà Nguyệt dạo này già rồi,lẩm cẩm nữa,buộc dây tơ hồng toàn nhầm chỗ nên người ta mới li dị,chia tay nhau nhiều thế này.Thỉnh thoảng,rảnh quá,không việc gì làm,ông bà lại buộc 2,3,4... người chung vào một sợi dây để người ta yêu nhau tay ba tay bốn,bắt cá hai ba tay... Nhật kí của M để cho mọi người viết chung,nếu thấy có hứng thú.Thi thoảng,có những lúc nên để cho cảm xúc của mình lan man,lung tung,vậy cũng hay![M phải ngủ một tí,chiều đi học tiếp
Hôm nay ngày gia đình Việt Nam... mai SN má... ôi... muộn.. về đây... má gọi điện rùi nè... hix... mai viết tiếp
Ngày ...tháng.....năm... Bận rộn xô bồ quá trời ui là công việc...stress mất thôi..xin dành một góc nhỏ chia sẻ cùng những ai đang sầu muộn
Ngày .. tháng ... năm (nhại bác gì ở trên Mệt quá đi mất - việc vẫn chưa xong thôi kệ để đấy - kiều gì cũng kô kịp ròi - đau đầu quá *_* Online kô thấy be''''.. - nhớ wá - chắc tại lâu rồi kô có ai để cãi nhau Tự nhiên thèm có ai đó để chat chit - nói gì cũng được - xoá đi cái cảm giác cô đơn này. Vào room được 1 phút chạy vắt giò lên cổ hix ăn nói bậy bạ kô chịu được, chạy sớm thế rùi mà còn dính mấy quả spam Lang thang - càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, chán - bi giờ ai mà lỡ dại chat cùng mình thì đảm bảo quay cho mất ngủ (có cố ngủ được cũng gặp ác mộng ) ttvnol --> sở thích --> những người online đe^m --> kiếm nạn nhân cái ---> hix toàn thấy chat chit hội hè kô thấy nick niếc gì cả change dir --> cuộc sống --> có nhật ký kìa --> khoái đọc trộm nhật ký lém ---> zo^ --> post bài --> bài này Đúng là trạng thái kô bt viết linh ta linh tinh, kệ giữ lại sau này tỉnh táo đọc chắc vui lắm.... Thanks nomeamez nhé Được dau_gau sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 29/06/2005