1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh , tự tin , ko cay cu (cú chứ ko phải cu )
    Âm thầm chịu đựng , trả thù sau
    ( nhóc ơi , nhớ quá )
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (*.*) haha
  3. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhóc lắm nhỉ, ko hiểu nhóc là ai, gọi nghe dễ thương thật, gọi người mình thích là nhóc
  4. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết em giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có em
    (Trưa vắng) ko hiểu sao mình thích bài này quá, nghe mãi mà ko chán
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét , ghét . Nghe chưa hả . Sao cái số tớ lại cứ vướng hết rắc rối này đến rắc rối khác thế cơ chứ . Ghét , có 1 chữ ghét
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự ko hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa , em là người quyết định nói lời chia tay , em đã nói rằng ko bao giờ em hối hận về quyết định ngày hôm nay của em , thế mà bây giờ em lại buồn đến thế này . Bạn bè em , bạn bè anh , ai cũng ngạc nhiên và ko tin nổi là em lại nói lời chia tay anh , ko ai tin rằng điều đó lại xảy ra và em là người kết thúc mọi chuyện . Thế mà điều đó là sự thật . Giờ em ko biết mình nghĩ gì nữa . Tiếc nuối ? Day dứt ? Hối hận ? Có lẽ là ko phải , có lẽ chỉ là cảm giác hẫng hụt của em , tại sao lại thế chứ ????????????? ..................bây giờ em ko biết mình nên bắt đầu từ đâu với anh . ..........1 tình bạn mới chăng hay xem như chưa bao giờ quen biết , tất cả đều quá khó khăn với em , và cả với anh .................... Tối qua , em ngồi và kể cho anh về người con trai ấy , người ấy khác anh quá , anh biết ko ? Người ấy giống em , hiếu thắng , tham vọng và ích kỉ . Em thấy sợ anh à . Em sợ mình sẽ ko giữ nổi người ấy .......... Em lại bắt đầu có nỗi sợ như khi mới bắt đầu yêu anh .......... Thật lạ lùng anh nhỉ ......... có lẽ sẽ ko có 1 người con trai nào yêu em nhiều như anh nữa , mãi mãi mình sẽ ko thuộc về nhau nữa , phải ko anh ????????? . Chúc anh tất cả anh nhé , nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại ............. Em vẫn nghĩ về anh rất nhiều anh à , mặc dù em muốn quên anh , nhưng bây giờ em thấy thật khó khăn . Thời gian sẽ làm được tất cả , phải ko anh ????????
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi !! Có chuyện gì vậy ?
    Sao mà lại chán thế ? Kể cho tớ nghe với được không?
  8. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình vẫn chưa biết chính xác bao giờ được về, sao mà cái trường này đểu thế, cứ nước đến chân rồi mới thông báo, giờ chưa có hộ chiếu thì làm sao mà về được chứ.
    Ko hiểu sao mình vẫn cứ hy vọng 1 cái gì đó mà mình cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là hy vọng, hay nói chính xác hơn là mong đợi 1 điều gì đó. Người ta thường bao "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Với mình và người ta thì chắc chắn là ko phải "vô duyên" vì khi gặp nhau rất vui chứ ko có gì mà "bất tương phùng" cả, nhưng có điều là ko biết có duyên hay ko thôi. Trong phim Hàn Quốc rất hay có cái kiểu này, 2 người yêu nhau nhưng vì 1 lý do gì đó lại chia tay và hẹn mấy năm nữa nếu có duyên thì gặp lại, và mỗi người đi 1 nơi. Thời gian xa nhau có thể là 3 năm, 4 năm, hoặc lâu hơn nhưng cả 2 người đều ko yêu ai mặc dù 2 người cũng ko hề liên lạc với nhau dù chỉ 1 lần, có lẽ la do tình thần lớn . Rồi cuối cùng họ gặp lại nhau, yêu nhau và cưới nhau, hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc. Nhưng những cái đó có lẽ là chỉ có ở trong phim, ở ngoài đời thì 1000 đôi thì chắc chỉ có 1 đôi có thể làm được thế. Với lại giờ hiện đại rồi, ở tuổi này thì bắt buộc phải có người yêu, như kiểu là phong trào ấy, ko có thì ghen tỵ với bạn bè, thỉnh thoảng mới được 1 đôi yêu thật. Từ giờ cho đến lúc người ta và người ấy của người ta......thì mình cứ hy vọng bừa, gọi là cho có mục đích để mà sống, chứ giờ chỉ có 1 mục đích là học thì cũng chán.
    Hy vọng 30 có vé, mai mình sẽ lên Bắc Kinh để đặt vé xem thế nào, hôm nay may mà ko đi chứ ko thì lại tốn tiền ngu, bọn trường này chưa đánh dấu cho cái dấu để giảm giá vé tàu
    Đây là topic "Nhật ký của 1 người điên" thì bất kỳ người nào điên cũng được vào đây viết nhỉ.
    Được tiamotanto25 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 29/06/2004
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 lần nữa người ấy lỡ hẹn , chưa bao giờ anh lỡ hẹn với em anh nhỉ , luôn đúng hẹn . Em sẽ ko khóc đâu , ko bao giờ em khóc vì 1 thằng con trai nào nữa . Nhưng em buồn !
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình quên mất mình đã từng có thói quen đứng trước gương và mỉm cười lúc buồn , nhưng lúc như thế mình lại tự nghĩ rằng tại sao mình lại phải buồn , phải giữ bộ mặt như thế này , trong khi cười thì trông sẽ xinh hơn nhỉ . Lâu lắm rồi ko đứng trước gương và cười , mặc dù mình vẫn cười rất nhiều , kể cả khi mình buồn . Bây giờ mình lại là mình lúc trước , giấu mình dưới vẻ bên ngoài vui tươi và vô tư . Mình muốn có 1 người thật sự hiểu mình và dễ dàng thông cảm , nhưng hình như khó tìm quá . Khó quá , người mới ấy ko quan tâm tới mình nhiều như mình tưởng , nếu quan tâm thì đã không như thế này . Đôi khi chỉ muốn hét lên với người ấy là " sao ấy ngốc thế , ko biết gì thật à " , nhưng mà ko thể như thế , vì chỉ là mình thôi mà , đâu phải tại người ta . Nếu là anh , có lẽ mình đã ko phải khổ sở thế này . Có phải mình đang nghĩ về 2 người con trai ko nhỉ , nhưng mình sẽ chẳng có ai đâu , 1 người mình ko bao giờ có được , 1 người nữa thì .............. Dù sao thì mình vẫn sẽ chỉ 1 mình . Chỉ tại mình ....... Mình đã làm cho chính mình phải như thế ...................

Chia sẻ trang này