1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùng 1 mình sẽ về VN, tức là mùng 3 sẽ có mặt tại VN, có lẽ sẽ ở lại HN chơi với bọn bạn thân vài ngày rồi mới về, về cũng chán, lại nằm ở nhà cả ngày, thật vô vị, cứ tưởng hè này là vui vẻ giờ lại là vô vị.
    1 người là người em yêu và em chọn, còn một người em chỉ nghĩ đến, hoàn toàn khác nhau. Con người ai chẳng muốn chọn cho mình con đường tốt nhất, chẳng ai lại chọn con đường xấu và khó khăn cả. Em sẽ ko bao giờ phải 1mình, em thích gì là em làm được cơ mà, hãy cố gắng lên, hãy nghĩ về người đáng phải nghĩ, còn người nào ko đáng để nghĩ thì thôi.
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày buồn, vì thời tiết hôm nay làm mình nhớ lại ngày 23/7 năm ngoái. Đó là 1 ngày kỷ niệm của mình và 1 người (hồi đó thôi chứ bây giờ chắc chẳng là gì đối với người ta nữa rồi). Một ngày mà như 1 năm, có mưa có nắng có lạnh có nóng, đủ 4 mùa. Giờ trời đang mưa và lạnh, nhưng hồi đó còn được ôm giờ thì...Hè này chắc cũng sẽ như bây giờ. Hồi đó người ta ngố lắm, ngây thơ chẳng biết gì, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng anh ơi... giờ thì người ta đã biết quá nhiều, cái gì cũng biết thậm chí là hơi quái quái. Hồi trước còn nghĩ ra nhưng bài hát ma mình nghe ko dám cười, cười sợ người ta lại dỗi, nhưng mà nghe hay lắm, nghe thấy trẻ con và dễ thương lắm. Giờ thì những bài hát đó chuyển thành "em yêu anh, em nhớ anh......" thật lãng mạn và vui vẻ nhưng lại ko dành cho mình. Người ta bảo vẫn nghĩ tới mình nhiều nhưng lại thích 1 người khác, mình cứ thấy thế nào ấy, chỉ chọn 1 trong 2 thôi chứ cứ thế này chỉ làm cho mình và người ta buồn thêm thôi. Chẳng biết người ta có hiều lòng mình ko mà lại như thế này với mình.Thôi ko nghĩ nữa, chỉ mong người ta hiểu thôi.
    Vậy là mai được về rồi, đêm nay xem bóng đá xong rồi sẽ ngủ đến tầm 11h rồi đi ăn, sau đo sẽ đi đến ga. Mặc dù 4h16 tàu mới chạy nhưng phải đi sớm đề phòng tắc đường, mà tắc đường ở BK thì phải đến 6-7 tiếng may ra mới giải toả được. Hôm qua người ta bảo mình lười biếng quá làm mình về cái là phải dọn đồ ngay, định hôm nay mới dọn cơ. Về đến VN mình sẽ gọi điện ngay cho người ta, nếu về tối mồng 3 thì sáng mồng 4 sẽ gọi, còn nếu về chiều thì gọi luôn. Ko biết người ta có hiểu mình hơn và nghĩ chín chắn hơn ko. Giờ thấy nhớ người ta quá. Vừa mua cơm để về nhà ăn, đợi tý xem người ta có ra ko vậy.
    PS: Anh yêu em Q à
  3. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Giờ có lẽ là em ko ra nữa rồi, có lẽ em đang đi chơi với người kia. Chắc hôm trước em hẹn mà người ấy lỡ hẹn nên hôm nay đi.
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cũng định lên net nhưng rồi lại ko ra nữa , vì có gặp cũng ko biết nên nói gì mà , chỉ khó khăn thêm cho 2 người và nhất là mình . Vậy là hôm nay sẽ về nhỉ , sắp được ở nhà rồi còn gì , đáng lẽ phải vui chứ , sao cứ cái giọng buồn buồn thế , ko biết có nhớ mua cả thế giới cho mình ko nhỉ , có lẽ là quên rồi . Mà cũng đúng là lười thật , sắp về rồi mà chẳng chịu chuẩn bị đồ gì cả , nhắc thì mới làm , nếu mà là hồi xưa thì mình đã cằn nhằn rồi . Lại còn dám bảo mình là giờ ko ngây thơ như hồi xưa nữa , ừ , tôi thế đấy , ko phải nói đểu tôi nhé . Thôi , chúc lên đường may mắn nhé , giờ là 10h30 bên ấy rồi , có lẽ đang chuẩn bị để lên đường nhỉ . Về nhớ gọi điện nhé
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mà sao mình lại cứ luôn mang tiếng là hay đi chơi nhỉ , oan quá , hồi xưa người ấy cũng bảo thế , giờ cũng bảo thế , hoá ra mình rỗi đến thế à , ko có việc gì nữa à ?????? . Mình với người kia chưa bao giờ đi chơi với nhau mà , người kia và mình đâu như người ta nghĩ , là do mình thôi mà .......Chỉ là 1 mình mình thôi
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày đi... thoắt cái lại đi.. chả hiểu sao lúc nào cũng đi thế.... phát chán.. buông ghê... bỏ thì thương vương thì tội.. chán quá... đến đâu thfi đến vậy.. đi làm việc khác
  7. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ở VN => sướng. Nhưng mà ko gọi được cho người ấy, về đến VN là gọi luôn, vậy mà ko ai nghe, có lẽ chiều gọi lại vậy. Mình muốn nói với người ấy 1 điều, hy vọng chiều gọi được. Mình cũng chưa hiểu là 2 người đã có gì chưa, người ta thì bảo chưa đi chơi với nhau bao giờ, thật khó tin, vậy nói chuyện với nhau, lại còn tặng dây chuyền thì vào lúc nào chứ. Khó hiểu
  8. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ko biết hôm nay người ấy có gọi điện được cho mình ko, chán quá. Mình muốn gặp người ấy, có rất nhiều chuyện muốn nói mà cần phải nói trực tiếp, nhưng nó (tức là người ấy, gọi nó cho thân mật, hồi trước hay gọi là nó) bảo thủ lắm, ko chịu nghe mình, mặc dù nó sai phè phè ra chứ, hy vọng nó hiểu và gặp nhau, 1 tiếng cũng được, ko đủ nói hết nhưng cũng nói được ý chính. Ông bà ta có câu ko nên bỏ phí những gì đã nằm trong tầm tay với của mình để rồi đến lúc nào đó sẽ hối hận và day dứt, mặc dù có thể lúc đó nghĩ la sai nhưng rồi sẽ hối hận.
  9. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    "Ta trao cho em 1 trái tim, bao nhiêu yêu thương và đắm say...
  10. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng liên tục nhưng ko thèm viết lấy 1 chữ, lạ thật

Chia sẻ trang này