1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nam ơi !!
    Sao chỉ nói vậy thôi à ?
    Nói gì có ý nghĩa khiến người đọc hiểu được đi .
    Mình cũng muốn vậy lắm ,nhưng chưa được .Bạn hiểu mình chứ .Mong bạn và Q Hạnh Phúc .
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi !!!!!!!!!!!
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hết gì cơ Q ơi ?
    Mà sao lại hết ?
    Thật tình chả hiểu gì cả .
  5. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thôi hết rồi người ******** ơi khi xưa chắc có tội gì nên nay kiếp duyên ta lỡ làng, trời cao sao nỡ đọa đầy mình xa nhau....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên nghĩ gì bây giờ nữa, có đôi lúc thấy tinh thần được lên dây cót nhiều lắm, nhiều dự định muốn làm lắm, thế mà cuối cùng lại chẳng làm được cái gì hết, buồn thật....
  7. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ko phải em, nào đâu phải em, bởi vì em ngày xưa yêu tôi thật lòng......
  8. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình đúng là một kẻ điên.. mình đã làm chuyện mà không nên làm???? ôi giá mà mình có thể làm lại nhỉ? có lẽ mình có làm như vậy không? mình không hỉu nổi chính bản thân mình nữa.. mình đã sai, sai tất cả
    có gì làm sạch được tội lỗi hồn nhiên ko nhỉ????
  10. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã sai và mình biết là sẽ ko bao giờ lấy lại được những gì đã mất

Chia sẻ trang này