1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình cũng đã thành người điên mất rồi. Dạo này chẳng biết đầu óc mình để đi đâu ấy. chán thật ( lại kêu chán rùi, hôm nay đã bị con bạn " quạt" cho vì cái tội đấy).
    Đã bao lần mình tự nhủ với lòng mình rằng mình sẽ thay đổi, mình sẽ vượt qua chính mình, sao mình ko thể vuợt qua được nhỉ?
    Sao mình ko thể có đủ niềm tự tin và bản lĩnh hơn, sao mình ......... Điên thật rồi.
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cô không hiểu nổi những gì đang diễn ra trong cô...
    Có những khoảng thời gian cô vui tươi thậm chí còn có thể nói là niềm nở hoạt bát, người ta nhận xét cô trẻ lâu, nhí nhảnh, yêu đời. Và những cái đó là thật, cô không phủ nhận ?ocái cô đấy trong cô?, tự hào cô gọi đó là những phút giây hạnh phúc. Song lại có những ngày tất cả những cái đó chỉ là một khuôn mặt vẽ, một mặt nạ siêu thật mà cô may mắn sắm được với giá hời, cô gọi vậy.
    Cô mệt mỏi, căng thẳng, phát điên nhưng chưa kiệt sức vì sau chừng ấy thứ mà cô vẫn tiếp tục đày đọa bản thân, cô biết vậy...
    Cô thật sự muốn tìm đến với bác sỹ, trong cô có mầm mống điên, có thể lắm. Một câu nói trong bài giảng của thầy giáo từ khi cô còn đi học cứ thi thoảng lại văng vẳng trong đầu: ?oGen điên là một gen lặn, chả biết đâu được, các cô các cậu cứ hiểu thế này: có thể cái đứa ngồi cạnh mình bây giờ nó lại có một cái gen điên đấy, nhưng là gen lặn nên không biểu hiện ra được?. Cô cười khẩy mỗi lần nghĩ đến, song cũng không hoàn toàn. Cô sợ!
    Có điên thì điên hoàn toàn đi, điên để không biết mình là ai nữa đi rồi tự làm gì để tan biến khỏi cuộc sống này đi (tất nhiên điên thì có thể làm nhiều việc dẫn đến cái sự ?othôi nhé chào mi, hỡi cuộc sống tươi đẹp? lắm lắm).
    Biết rằng thế thì người thân ?" những người dành tình yêu cho cô ?" sẽ khổ (này nhé, đừng có chỉ hiểu là tình yêu trai gái không thôi nhé, hết sức ?othiển cận?, thế chưa đủ đâu, cô có một mối quan hệ với một tình cảm không biết phải gọi là gì cho chuẩn vì nó hơn hai cái tiếng tình bạn thiêng liêng, tuyệt đối không phải tình yêu nhưng cũng lại còn hơn ối người mà theo huyết thống cô phải gọi là họ hàng thân thích). Cũng biết rằng thế sẽ phụ công dưỡng dục của thầy u. Song có thế thì cũng chỉ làm người ta đau một thời gian thôi. Sinh ?" lão ?" bệnh ?" tử âu cũng là cái vòng tuần hoàn tất yếu của cuộc đời rồi. Thực tế nó trần trụi vậy, mà cũng không nói là trần trụi được vì đó là lẽ đời. Nhìn bằng con mắt thực tế, đứng trên phương diện phân tích tâm lý con người xem nhé, sự đau khổ khi mất đi một người thân sẽ đày đọa con người ta ác liệt nhất, dữ dội nhất trong vòng ba đến bốn năm và sau đó sẽ chỉ còn là những đợt sóng nhỏ thi thoảng dội lên quặn thắt lại mà thôi. Người sống sẽ sống bằng những hình ảnh đẹp nhất của người ra đi và sẽ lấy những thứ đẹp nhất trong quãng đời của người ra đi làm điểm tựa để tự đẩy mình lên một ?otầm sống? cao hơn đẹp hơn nữa kìa ?" như thế là sự ra đi đó có ích quá đi chứ.
    Còn cái kiểu nửa điên nửa tỉnh (?" như cô à??? ?") mới đau khổ làm sao. Những người sống quanh cô không biết cô điên nên cư xử với ?ocô điên? cũng như ?ocô tỉnh?. Cô hành hạ bản thân cô thôi đã đành, cô lại làm những người thân của cô phát điên theo ?" phức tạp ở chỗ trong số những người ấy đâu phải ai cũng biết là cô đang điên, người ta chỉ nghĩ cái trẻ con trong cô đang quẫy đạp, đang hờn dỗi ăn vạ sự quan tâm của họ, ồ, một hệ quả tất yếu từ cái hình ảnh thường ngày cô tạo ra trong mắt họ mà, thấy chưa, nhí nhảnh vui tươi yêu đời nữa nhé, che đậy mắt thiên hạ cho sướng nữa đi để rồi họ nhìn cô như thế đấy. Ơ hay...ai mà lại dám lên tiếng chửi cô vậy nhỉ? Tóm lại là do cô ích kỷ, cái ích kỷ tầm thường của con người muốn được quan tâm. Có lần một người - tưởng chừng như khá quan trọng với cô ?" đã nói cô muốn giúp người khác chỉ để không phải dằn vặt bản thân thì nói cho cùng đó chỉ là sự ích kỉ. Cô đã giận, giận lắm nhưng rồi cũng bỏ qua vì người đó không hiểu được mối quan hệ của cô với người đặc biệt mà cô đưa tay ra giúp, người đó không hiểu được nỗi đau của cô khi phải đứng nhìn những gì mà người đặc biệt của cô phải chịu; tất cả cũng là do cô không thể nói được mọi sự rõ ràng, không hẳn do lòng tin của cô với người đó mà do cô hiểu với cách sống, lối suy nghĩ hiện tại người đó đang áp đặt mình thì sẽ không thể thông cảm, hiểu và thấu vấn đề của cô với người đặc biệt. Song cũng từ lúc đó, cái ý nghĩ mình là người ích kỉ đã ám ảnh cô nhiều hơn. Vậy thật sự thì cô có ích kỉ? Không sai nhưng cũng không đúng! Vì đã là con người sống đến chừng ấy năm trên cuộc đời này thì chẳng ai là người không ích kỉ cả, quan trọng ở chỗ cô tin mình không ích kỉ theo nghĩa xấu của từ này...củng cố một niềm tin!
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Em không biết fải nói như thế nào trong lúc này nữa. Em đã không yêu anh? nhưng kể từ ngày ấy em đã không còn là chính mình nữa em đã điên lên vì anh. Mỗi khi em nhìn thấy anh em cảm thấy lòng mình được sưởi ấm lên. Nói chuyện với anh em thấy mình rất vui cảm giác an toàn lan toả trong em. Em không nghĩ mình lại yêu anh đến vậy anh ạ? Mỗi ngày không nhìn thấy anh, em cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa anh ạ. Em đã tự nhủ bao lần không nên như vậy?nhưng không thể được.. Say trong men tình quả thực không thể làm như thế nào để tỉnh được? Anh một lần duy nhất anh hãy dạy em đi.. Em không muốn mình như vậy anh yêu của em ạ!
    Cuộc sống này đầy tội lỗi, nhưng cuộc sống mà thiếu thì cuộc sống thật vô vị. Thiếu đi nỗi lo âu sợ sệt, làm cho cuộc sống tẻ nhạt. Tình yêu cũng vậy thiếu đi sự nghen tuông, thì hương vị của tình yêu sẽ giảm bớt....
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    vừa nhắc đến nó tim mình nhói một cái... nhưng ít ra cũng mừng vì mình không giống như anh híp hay như cái thằng amazon gì đó.. hị hi.. mình mà bị như nó chắc "điên" hơn bây giờ .. hehe..
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Khỏi quảng cáo ,ai cũng biết Sho điên rùi .
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ai cũng biết cơ à ... hic hic... thế còn mấy người không biết .......hị hị..
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Này ngốc , thích đánh nhau ko ???????
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ừm vào đây mới thấy box lạng đông vui thế này nghĩ đến cái box mình mà buồn qué , quỳnh nga đâu rùi giúp magic nhà tui về trạng thái tâm lí bình thường cái nhỉ
    Ờ mà tại sao mình cứ ra nét để chờ một người ý nhỉ có phải mình cũng điên điên rùi không?
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi đấy
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lên mạng chả vì cái lý do gì cả .Hic hic
    Cứ online được một lúc thì lại out ,rùi lại online .........
    Chiểu sao ý .Chờ mãi mà chẳng gặp được người ấy trên mạng .Lúc gặp rùi thì chả biết nòi gì cả . Chán ghê cơ .

Chia sẻ trang này