1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    khà khà.... thảo nào dạo này mìh toàn gặp " hắn" onlnie...
    anhdangyeu_ls241 ui! tui bít rồi nhé.
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hic..........hic....... Kệ người ta chứ .Mắc mớ gì .Đã chả hiểu cho người ta thi thôi ,lại còn ........
    Nhưng mà bít cái gì cơ ??? Nói nghe thử coi !!!
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít có bít gì không? Nhưng mà thấy " hắn" " than thở"
    và càng ngày càng....... thì chắc cũng bít chút nhỉ
    Hờ,bảo giúp á: cũng muốn lắm nhưng mà , giúp xong rùi sẽ thế nào nhỉ hả Còi
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hic ......Hic........Tình hình này ko khéo điên hết cả lũ với nhau mất rồi .
    Sao với trả trăng cái giề !!! Chả giup thì thôi ,hỏi lôi thôi nhìu .
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hic ......Hic........Tình hình này ko khéo điên hết cả lũ với nhau mất rồi .
    Sao với trả trăng cái giề !!! Chả giup thì thôi ,hỏi lôi thôi nhìu .
    Điên mất rùi ......
  6. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đọc cái horoscope thấy cũng không đến nỗi nào.. tương lai cũng sáng sủa phết... hị hị.. ngồi viết thế này mà tim phổi vẫn hơi thót thót với cái vụ web http://www.huhon.now.nu/ ... thế mới biết mình nhát gan.. xem rồi, xem lần đầu thì do không để ý nên chả cảm thấy gì.. ngồi offline, bật loa to, mở ra xem lại thì... mình hét cùng luôn .. bật đi bật lại mấy lần lần nào cũng hét theo rùi nhe nhởn cười.. đúng là thừa hơi rỗi việc... nhưng mà kinh thật, đến bây giờ tim vẫn cứ thắt cả lại ..
  8. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/12/2004...Sáng bước chân lên xe đi làm...trong tinh thần vui "phơi phới" của một ngày mới với bao cảm xúc..ặc...thì đập vào tai là CD Ưng Hoàng Phúc...sao lão lái xe có bộ râu xồm kia biết mình ghét cái giọng này mà bật lên nhỉ...thế là mất toi một tiếng đồng hồ hứng khởi, ngồi xo một góc...khởi đầu ngày mới tồi tệ thật.
    À mà không, kia...cô thư kí của khách hàng trông xinh quá trời...mình bị tiếng nhạc đáng chết kia làm phân tán tư tưởng không để ý.
    - Chào em...! (may mà hắn bằng tuổi mình nếu không không có đất mà chui)
    - Chào anh...(nghe sướng lỗ tai thiệt). Anh mệt lắm không, đi xa lên đây chắc mệt nhỉ (suýt nữa ngất trên cành quất).
    - Hờ, cũng không mệt lắm...thấy con người và đất Thái Nguyên thay đổi nhiều quá, cũng thấy hứng khởi quên cả mệt (<--văn vẻ thật).
    -...
    -...
    Thế là buổi sáng làm việc cùng em thư kí ngon lành quá trời...đùng cái xong việc của cả ngày...chiều chẳng biết làm gì ngồi online...
    Chiều đang lang thang...gần đến bến xe...một hình ảnh đẹp trước mặt làm mặt mình đần thối ra mất 1/10s. hai vợ chồng cụ ông và cụ bà đang đón nhau tại bến xe...có lẽ họ khoảng 70-80 tuổi rồi. Cụ đi Hà Nội thăm cháu về, cụ ông đi bộ đi đón vì không thể đi xe...cảm động quá. Có một cái túi rất nặng chắc là quà của con gái gửi cho bố đây mà. Cụ ông vất vả quá. - Ông ơi, ông để cháu xách giúp một đoạn nhé. Ông cụ nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút nghi ngờ...nhưng nhìn cái mảnh giấy lộn trước ngực mình cùng cái dây thắt cổ trên cổ áo nên có vẻ yên tâm...hỏi coi mình đi đâu. - Cháu đi bộ loanh quanh thôi, cháu xách hộ bác một đoạn. Khà...nhà cụ cách bến xe có hơn 200m nên cụ cũng yên tâm giao cho mình xáh hộ, chắc cụ nghĩ mày có chạy đằng trời, con cháu tao ở quanh đây cả...
    Mình quả là may mắn khi nhà cụ bán trà đá..há há...đúng tủ roài...được xời 3 cốc trà đá miễn phí thấy sảng khoái lạ...cảm giác thấy mình lớn hơn được một chút, ấm lòng hơn một chút. Chào cụ ra về mà còn tiếc mãi câu chuyện các cụ đang kể về cuộc sống của những ngưòi dân gần bến xe, có nhiều điều mình còn phải học quá...mình đúng là còn quá trẻ con.
    Ngày 3/12...Sáng nay làm nốt công việc để chiều còn về nhưng lại là cô thư kí đáng...ghét kia mời đi uống café...he he...hối lộ đây mà...
    - Công việc của em thế nào...(câu khách téo).
    -....
    Thật không thể tưởng tượng được một cô thư kí với công việc ngon lành, dáng vẻ xinh tươi thế kia mà lại nhiều tâm sự thế...trên tay cầm con 6100 mới teng, lương hơn 2t một tháng+lậu, xe Jupiter bóng loáng mà ngồi kêu ca chán đời với chả công việc không ăn thua gì...bó tay. Hôm trước đọc bài báo nói chuyện "Người trẻ bây giờ thích kêu chán" ở đâu đó, giờ mình gặp quả nhiên là thật. Trong khi mình lặn lội thân cò nơi quãng...đông người như thế này...híc...
    Mất toi 1 tiếng để tâm sự, café để nguội nhắt...-Chị ơi, cho em xin cốc trà đá. - okie, có ngay...- Cảm ơn chị, đây mới là tủ của em. Khà khà...buổi sáng tiếp tục làm việc với Sếp...trưa lại online.
    Chiều...giờ mới đầu giờ chiều mà, chẳng có gì để viết...có vài chuyện đang khiến mình điên đầu...nhưng dù sao cuộc sống đang cho ta rất nhiều cảm xúc, và ta đang đón nhận nó.
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Muốn điên lên được
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bực mềnh wé..........ý, mà mềnh bực vì cái gì ấy nhỉ??? chẳng có gì cả. Tức wé, chẳng có gì để mà bực cả..........bực thật...........

Chia sẻ trang này